Trước khi " tử" em sẽ làm 1 việc có ích cho ttck và cho những người đồng cảnh ngộ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FM100mhz, 23/05/2008.

1061 người đang online, trong đó có 424 thành viên. 18:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10953 lượt đọc và 135 bài trả lời
  1. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Ngẫm đi ngẫm lại thì CK chỉ là cách chuyển tiền từ túi thằng này qua túi thằng khác, bây giờ cũng đang có vô số thằng tiêu pha vô độ đấy. Cố lên bác ơi, tranh thủ làm thủ tục sang tên tài sản cho vợ và con đi. Đi tù còn hơn mà bác.
  2. FM100mhz

    FM100mhz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    0
    vĩnh biệt

    CÁT BỤI

    Nhạc và lỿi: Trịnh Công Sơn

    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
    Ŀể một mai vươn hình hài lớn dậy
    Ôi cát bụi tuyệt vỿi
    Mặt trỿi soi một kiếp rong chơi

    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
    Ŀể một mai tôi vỿ làm cát bụi
    Ôi cát bụi mệt nhoài
    Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

    Bao nhiêu năm làm kiếp con ngưỿi
    Chợt một chiỿu tóc trắng như vôi
    Lá úa trên cao rụng đầy
    Cho trăm năm vào chết một ngày

    Mặt trỿi nào soi sáng tim tôi
    Ŀể tình yêu xay mòn thành đá cuội
    Xin úp mặt bùi ngùi
    Từng ngày qua mỿi ngóng tin vui

    Cụm rừng nào lá xác xơ cây
    Từ vực sâu nghe lỿi mỿi đã dậy
    Ôi cát bụi phận này
    Vết mực nào xóa bỿ không hay...
  3. nambuna2

    nambuna2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Đã được thích:
    0
    trước khi ra đi, nhớ báo với bọn báo chí đưa tin để anh em còn bít mà tưởng niệm.
  4. nickbell

    nickbell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Đã được thích:
    30
    Đọc nghe xúc động quá. Vĩnh biệt
  5. cacom842002

    cacom842002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Đã được thích:
    15
    TIn khan!
    vào luc 13.39 phut 22/05/2..8 bac FM100mhz da tu tran.
    A e nang coc chuc mung ttck sap len.
    Xin chia buon. hichic
  6. CoolPC

    CoolPC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Bác đàn ông mà kém thế, mới có bấy nhiêu mà đã đòi tự tử, thế bác tự tử rồi ở nhà vợ con bác gánh chịu hậu quả cho bác à, em cũng có khoản nợ hơn 2 tỷ đấy, nhưng tạm thời gác qua, tính kế khác kiếm tiền qua ngày, chưa gì đã đòi chết, mà cũng chả phải 1 mình bác nợ đâu, đầy ng cũng nợ đầm đìa, quan trọng là phải chờ thời cơ thôi. cố lên, chết mà chẳng may k chết đc thì còn.... chán hơn con gián đấy
  7. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Hình như bác ấy đi thật rồi các bác ạ, lạc quan lên, lúc thất vọng đến cùng cực có nghĩa đã ở đáy rồi đấy, còn nhiều việc phải làm hơn là chết bác ạ!
  8. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Đã được thích:
    183
    Bac thich nhac Trinh, em tang bac bai nay:

    Bien nho


    Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
    Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya
    Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
    Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ
    Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn
    Gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang
    Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đêm mờ
    Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn

    Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngõ
    Đàn lên cung phím chờ sầu lên dây hoang vu
    Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
    Chiều sương ướt đẫm cơn mê
    Trời cao níu bước sơn khê

    Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rũ buồn
    Đèn phố nghe mưa tủi hồn, nghe ngoài trời giăng mây luôn
    Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm
    Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang
    Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng
    Nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương





  9. vocungmayman

    vocungmayman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Các bác là đàn ông con trai sao yếu bóng vía thế. Em là đàn bà, con em chưa đầy 4 tuổi, nợ hơn 1 tỷ mà còn cố sống đây này. Thật sự nhiều lúc em cũng muốn chết lắm , nhưng nếu em mà chết thì em cũng bọc mìn quanh người nhảy vô nhà mấy lão kia ( chắc các bác cũng biết) cho nổ cái Bùm , chung cho vui. hé hé
  10. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    ......

    nãy jo chưa thấy bóng dáng đâu, có khi đi thật
    e hối hận vì đã ko can bác ý

    http://TinChungKhoan.Com

Chia sẻ trang này