Trước khi " tử" em sẽ làm 1 việc có ích cho ttck và cho những người đồng cảnh ngộ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FM100mhz, 23/05/2008.

151 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 02:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10961 lượt đọc và 135 bài trả lời
  1. conflict

    conflict Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Đã được thích:
    12
    Mất tiền bạc là mất ít, mất sức khỏe là mất nhiều, mất lòng dũng cảm là mất tất cả !. Cố mà sống qua giai đoạn này bác ợ.
  2. conmasg

    conmasg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    8
    Như bác quỹ thời gian không cho phép cơ hội làm lại nữa rồi ... nhưng ra đi cũng phải hoành tráng bác ạh ..sang Afganistang học 1 khóa cấp tốc của Bin Laden... lôi cổ kéo theo những đứa gián tiếp đấy bác xuống vực !!!...





    Được conmasg sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 23/05/2008
  3. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Đã được thích:
    183
    FM100mhz viết lúc 13:11 ngày 23/05/2008-]
    vĩnh biệt

    CÁT BỤI

    Nhạc và lỿi: Trịnh Công Sơn

    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
    Để một mai vươn hình hài lớn dậy
    Ôi cát bụi tuyệt vời
    Mặt trời soi một kiếp rong chơi

    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
    để một mai tôi về làm cát bụi
    Ôi cát bụi mệt nhoài
    Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

    Bao nhiêu năm làm kiếp con người
    Chợt một chiều tóc trắng như vôi
    Lá úa trên cao rụng đầy
    Cho trăm năm vào chết một ngày

    Mặt trời nào soi sáng tim tôi
    Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
    Xin úp mặt bùi ngùi
    Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

    Cụm rừng nào lá xác xơ cây
    Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
    Ôi cát bụi phận này
    Vết mực nào xóa bỏ không hay...

    Bài hát này hay quá, cuộc đời là 1 vòng luân hồi, đến giai đoạn " hoá kiếp" là sẽ tới ngày " vươn hình hài lớn dậy". Mọi vật sẽ biến đổi trong 1 hình hài mới mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn.Hãy biết chấp nhận " trăm năm chết 1 ngày" để vòng luân hồi tới nhanh hơn. Nghĩ lại thấy đúng với cái thị trường chó ỉa này quá! Đề nghị UBCK bỏ biên độ để chết 1 ngày rồi sự vật sẽ mở sang trang khác tươi đẹp hơn. Hãy " hoá kiếp" TTCK này đi.



    Được vtczone sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 23/05/2008
  4. nhathuoc243

    nhathuoc243 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác
    Bác nào có kế sách gì kiếm được 2 tỷ không, bày cho bác ấy đi
  5. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    16
    Chú FM này chưa đi được đâu. chú nhớ phù hộ tôi nhé, có vẻ như duyên nợ chưa dứt, xem link đây
    http://www10.ttvnol.com/f_319/1048717.ttvn
  6. tieuhoctro

    tieuhoctro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]

    http://www10.ttvnol.com/f_319/1048717.ttvn


    [/quote]



    Hehehe
  7. iloveyouoke

    iloveyouoke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện một xác chết trôi trên sông Hương

    (Dân trí) - Vào khoảng 8h sáng nay 23/5, Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông đường thủy, ******* thành phố Huế đã phát hiện một xác chết trôi ở khu vực gần cầu Đập Đá (thành phố Huế).

    Thiếu tá Trần Thị Quỳnh Hoa, Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông đường thủy, cho biết, nạn nhân là nam giới, khoảng chừng 35 - 37 tuổi, chưa xác định được nhân thân.

    Sau khi phát hiện xác chết, Tổ tuần tra đã nhanh chóng vớt xác lên ở khu vực cầu Đập Đá. Hiếu kỳ, hàng trăm người dân chen nhau đến xem nên đội cứu nạn phải dùng thuyền chở nạn nhân đi nơi khác để tiến hành khám nghiệm tử thi.

    Đến cuối giờ chiều nay vẫn chưa có người nhà đến nhận xác nạn nhân. Hiện cơ quan chức năng đang cho thông báo trên phương tiện thông tin để người nhà nạn nhân đến nhận diện.
  8. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    71
    Có chết cũng phải chết vinh quang, chết mà bác làm cho cái TTCK lên được mới là cao thủ, chết để cái chết của bác được ghi lại trong lịch sử CK Việt Nam thì bác thật hạnh phúc, vì cái chết của bác làm cho hàng trăm ngàn người được sống, ôi bác thật là vĩ đại
    Một nhành hoa cho người anh hùng, cho người cha gương mẫu, người chồng đáng tự hào
  9. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    970
    Đi check không tôi bao !


    Đi với tôi làm quả " Song Kiếm Hợp Bích " đảm bảo quên hết sự đời

    Được huhu122001 sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 23/05/2008
  10. nhathuoc243

    nhathuoc243 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Đã được thích:
    0
    bác cho em đi với

Chia sẻ trang này