Trường hợp này cần giúp đỡ quá ....Đọc mà thương em bé...Số phận cháu bé bị bỏ rơi trong vườn hoang

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi wall, 03/04/2008.

5399 người đang online, trong đó có 936 thành viên. 09:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3907 lượt đọc và 82 bài trả lời
  1. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172
    Nói thật với các bác em giờ làm việc không ra ngoài được, ra ngoài nhân viên em nó chơi theo em ngay, he he...
    Nên em dự định 1/6 là ngày em đến chơi với em bé thôi (e ko đặt vấn đề trợ giúp tài chính cá nhân em) nhưng các bác có tiền thì các bác cứ làm trước em đi, không cần nhìn em đâu....

    Em nghĩ ai có điều kiện, thỉnh thoảng đến thăm em nó động viên là tốt rồi, thằng bé này tuổi Chó gióng tuổi 1 thằng con trai em nên chắc em sẽ để mắt kể cả sau này...Biết đâu lúc nào em có điều kiện, sẽ cho nó học cùng thằng zai nhà em cho nó tiến bộ ^^^

    Em ước gì nhiều tiền như Bình FPT, Hưng SSI .....
  2. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.031
    Có lẽ ko cần đợi đến 1.6 đâu bác Wall. Bác thu xếp 1 buổi gần đây để mọi người cùng đến thăm cháu bé. Số lượng người tham gia sẽ khá đông đấy!
  3. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Em sẽ liên hệ với Bà bà và LoiCu để sắp xếp xem hôm nào qua thăm em bé này. Có thể là vào một ngày thứ 7 hoặc chủ nhật nào đó chứ không cần chờ đến 1/6 đâu
  4. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.031
    Em liên hệ với Lối-cũ xem tình hình nhập Quỹ thế nào? Quỹ Lối cũ có dự định gì thời gian tới chưa?
  5. Guitarra

    Guitarra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Mẹ của em bé này là một em học sinh lớp 12, nhà nghèo lắm. Có bầu đến tận tháng đẻ mà cả nhà không biết. Em này tự vào vườn chuối nhà mình đẻ rồi sau đó bỏ luôn con ở đấy. Có lẽ do còn quá trẻ nên không hiểu hết được hậu quả việc làm của mình.
    mẹ nuôi của em ý thì em cũng biết. Là con của một nhà báo từng giữ chức vụ cao nhất của Hội nhà báo Việt Nam. Hai vợ chồng Mai Anh cùng làm báo, giỏi về nghề và khá thành công trong thương trường (không biết có chơi ck như các bác không).
    Phục hai vợ chồng MA vì đã có dũng cảm nuôi một cháu bé như thế. Các bác nhớ qua nhà thăm cháu nó nhé.
  6. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172
    Với em bé này thì ngoài việc chia sẻ tài chính (MA nghe như con Mai H à? ) thì còn có vụ nan giải về giới tính của cháu... Vì có đề nghị chuyển đổi giới tính sang Female nhưng mà chị MA không đồng ý, mình cũng thấy chị MA quyết định giữ lại giới tính Male cho cháu là rất hợp lý...

    Quan trọng là sau này em này lớn lên, tâm sinh lý thế nào....
    Theo mình nghĩ đi thăm em này ngoài trợ giúp vật chất, thì tinh thần có lẽ sẽ lớn hơn nhiều. Ví dụ bác nào có thời gian nhiều, đến xin phép chị MA đưa cháu nó đi chơi 1 ngày chẳng hạn...Cũng là việc đáng làm lắm thay. Nhà em có nhóc nhỏ nên mới nghĩ ra thế, mà chưa thực hiện được , vi busy qua!

  7. kimhoababa68

    kimhoababa68 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Có bàbà đây rồi. Hàng Bạc thì quá tiện, BB sẽ đến ngay tối nay hoặc ngày mai----đến cả nhà đôi vợ chồng ở trường KTQD nữa. Bà con ai có thể đến thăm trực tiếp được thì cứ đến ---- quí hoá ở tấm lòng, còn không có điều kiện mà muốn ủng hộ bao nhiêu thì gửi qua TK bb sẽ chuyển giúp và update từng nick một.

    Trường hợp này cháu tranlequyen đã nhắc tới trong topic "Hay cùng góp phần nhỏ ủng hộ......", khi đó nói là cháu bé đang ở bviện Đà nẵng---hình như mẹ đẻ cháu bé là h/s bị ô.dượng làm hại. Không ngờ cháu đã được nhận nuôi. Cậu bé xinh xẻo quá. Gia đình MA quả là đáng khâm phục. Cháu bé còn cần sự trợ giúp rất dài sau này, vì thế bà con muốn giúp đỡ bất kì lúc nào cũng đều được trân trọng.

    Việc cần gấp trước mắt nữa là giúp đỡ cứu sinh mạng cháu bé con của đôi vợ chồng giảng viên ĐHKTQD. 300.000USD để mổ rồi còn sau đó thì sao??? Quả là một thách thức của Thượng Đế cả với người giàu.
  8. kimhoababa68

    kimhoababa68 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Nhờ bà con thức tỉnh các vị quản lí (loicu, mr.Phu, DTL gì đó ) bên Quĩ từ thiện của Box với. Quĩ đó đóng băng lâu quá rồi.
  9. kimhoababa68

    kimhoababa68 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Con bị bệnh máu trắng thì phải giàu cỡ TGB thì mới dễ dàng xoay chuyển được tình thế. Còn thì gian nan lắm.,
  10. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172
    vâng, máu trắng, ung thư thì...đúng là nhọ quá rồi..Giời cho thế nào hưởng thế thôi. Những lúc ốm đau mới thấy tiền là phù du bà bà nhỉ....

    Mai bà bà đến thăm cháu chụp vài kiểu ảnh nhé...Nếu hỏi han được thêm nhiều thông tin bà bà chia sẻ cho bà con cùng biết nhé

Chia sẻ trang này