Trường hợp này cần giúp đỡ quá ....Đọc mà thương em bé...Số phận cháu bé bị bỏ rơi trong vườn hoang

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi wall, 03/04/2008.

5814 người đang online, trong đó có 1017 thành viên. 09:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 3907 lượt đọc và 82 bài trả lời
  1. kimhoababa68

    kimhoababa68 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Thông báo , thông báo ............

    Hôm qua 5/4, babà dự tính chiều tối rảnh việc sẽ đến tặng quà nhà em bé Bùi Đức Minh---con trai bạn Bùi Kiên Trung, giảng viên Đại Học KTGD---- bị bệnh máu trắng cần 300.000USD để thực hiện ca ghép tuỷ và đến 118Hàng Bạc thăm em bé Hồ Thiện Nhân bị súc vật ăn mất 1 chân và t...rym.
    Rủ meobeo1111 thì meobeo có lịch đi Chùa Hương. Rủ mẹ Đốp chocopie thì Đốp đã hẹn hò với nhà CSC ăn chơi đâu đó.!!!!! Đành lủi thủi cái thân già này đi một mình vậy, kẻo trường hợp em bé cần ghép tuỷ là rất khẩn cấp, hai mẹ con bé đang ở Singapore từng ngày , từng ngày mong chờ sự giúp đỡ của cộng đồng.
    Vòng vèo hồi lâu ở khu Ngã Tư Vọng đông nghẹt người xe và đầy bụi bặm , gọi bao cú đt cho bạn Bùi Kiên Trung mới tìm ra nhà. Nghe bạn Trung kể về tình trạng của con trai - các bác sĩ ở Bệnh Viên quốc gia Sing có nói việc ghép tuỷ cần thực hiện càng sớm sẽ có khả năng thành công cao hơn ở chú bé 3 tuổi này.
    Babà thay mặt ACE F319 trao tặng 2.000.000đ cho bố em bé và cầu chúc cho sự nỗ lực của gđ và cộng đồng sẽ giúp em bé qua cơn hiểm nghèo.
    Cùng lúc gặp 3 bạn học KTQD cũ của Trung hiện đang làm việc ở Viên NC Kinh tế QG gì đó, dưới quyền của tổng giám Bình----mọi người đều nhắc đến trường hợp may mắn của con gái TGB cũng bị máu trắng gần 20 năm trước và đã được cứu sống, hiện đã lấy chồng........

    Post ảnh mà sao toàn lỗi không à. Bạn nào cho xin cái email để bb gửi ảnh sang và post giúp bb với. Sợ là máy của bb ko OK .
    Bà con nào muốn liên hệ giúp đỡ trực tiếp thì gọi tới Bùi Kiên Trung 0912228939.

    Rời nhà bạn Trung , BB vòng lên Hàng Bạc. Bé Nhân đang lê la xem bà nội nhặt rau, BB chớp vội được 2 cái ảnh trông xinh lắm. Bé Nhân có vẻ đã quen với cuộc sống mới, bạo dạn hơn, nói bi bô nhiều từ hơn. Khi thấy giơ máy ảnh lên là bò vội đi chỗ khác. Rất may là bạn Quang Nghi -ba nuôi của bé có nhà. Theo như lời của bạn Nghi thì thấy ánh dèn flash là tối đến bé hoảng sợ, mất ngủ. Bé bắt đầu có biểu hiện ăn rất nhiều chắc do những tháng ngày trước đó nhà ở QNam nghèo, thiếu ăn, bé chỉ toàn ăn chuối và cơm nguội.
    Babà nói ACE F319 dđ chứng khoán rất cảm phục tấm lòng nhân ái và hành động dũng cảm nhận nuôi cháu bé của vợ chông Nghi-Mai Anh và gửi tặng hai bạn 1.000.000đ đễ hỗ trợ cho việc chăm sóc cháu bé. Hai bạn cùng là nhà báo, làm việc tại Đài tiếng nói VN. Hi, hi, hỏi ra thì nhiều tiền bối của hai bạn đó ở nhà Đài toàn là quen biết và làm việc cùng BBà khi xưa.

    Chúc đôi vợ chồng trẻ có tấm lòng nhân hậu -- sáng đẹp như chính dáng vẻ bên ngoài của họ-- luôn thành công trong cuộc sống và làm thật nhiều việc thiện hơn nữa.
  2. kimhoababa68

    kimhoababa68 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Xin copy bài viết của bạn Trung :

    trungkienbuivnu@yahoo.com
    Tôi phải làm sao?
    Thứ hai, 31/3/2008, 09:37 GMT+7
    Thật không thể tưởng tượng nổi một sự việc đã đến với gia đình tôi. Hai vợ chồng giao viên và một cháu trai 3 tuổi sống hạnh phúc và vui vẻ. Đến khi cháu bé được 3,5 tuổi thì phát bệnh và được bác sỹ kết luận cháu bị bệnh Bạch cầu cấp động tuỵ (Bệnh máu trắng thể tuỵ M1).

    Tôi là Trung (31 tuổi) và vợ tên Thuý (29 tuổi) là giáo viên của trường Kinh tế quốc dân được 5 năm, đều là hai cán bộ công chức nhà nước, hưởng lương nhà nước theo ngành bậc. Thu nhập của hai vợ chồng hàng tháng được tổng 4-6 triệu. Cũng đủ chi phí hàng tháng và sinh hoạt cho con cái hàng ngày. Về cơ bản gia đình cũng sống được với giá cả hiện nay của Hà Nội.

    Tình hình bệnh tình của cháu Bùi Đức Minh, được phát hiện thiếu máu từ tháng 10/2007 và hiện tượng thiếu máu kéo dài suốt 4 tháng cho đến cuối tháng 2/2008. Trong quá trình này, Bệnh viện nhi TW đã làm hết các xét nghiệm và cho kết quả bình thường, vẫn không thể tìm ra nguyên nhân chính xác của hiện tượng thiếu máu.

    baby.jpg

    Đến đầu tháng 3/2008, cháu có hiện tượng sốt kéo dài và cho đi kiểm tra máu ở bệnh viện nhi TW. Kết quả cho biết cháu bị bệnh Bạch cầu cấp động tuỵ M1.

    Tại bệnh viện nhi TW, bác sĩ cho rằng ở Việt nam không thể chữa khỏi được bệnh này, cách tốt nhất để cứu cháu thì chuyển sang Singapore. Gia đình quyết tâm tìm hiểu cách thức và chi phí sang Singapore để điều trị cho cháu.

    Tại bệnh viện NUH (National University Hospital), cháu đã được điều trị khẩn cấp và đưa vào phòng điều trị đặc biệt 5 ngày để cháu có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng.

    Bệnh bạch cầu cấp hay lơxêmi cấp (nhân dân gọi nôm na là bệnh máu trắng) là một bệnh tăng sinh có tính chất ác tính. Các bạch cầu non tiên phát ở tủy xương, lấn át sự tạo máu bình thường của tủy và thâm nhiễm vào nhiều bộ phận trong cơ thể. Với các bệnh nhi, đây không phải là căn bệnh vô phương cứu chữa, nhưng rất tốn công.
    Sau một tuần điều trị và làm tất cả các xét nghiệm, kết quả xét nghiệm cho biết cháu bị bệnh Bạch cầu cấp động tuỷ M1 ((AML for non-Downs and non AML M3 patients).
    Với chi phí chữa bệnh và phác đồ điều trị của bác sĩ tại bệnh viện cho biết cháu phải nằm viện ít nhất 9 tháng. Để có được hiệu quả chữa bệnh cao, cháu sẽ phải tiến hành ghép tuỷ. Với chi phí một ca ghép tuỷ và các chi phí phụ khác tại Singapore hiện nay là 300.000$ Sing, chưa kể chi phí đi lại và ăn ở bên Singapore. Tổng cộng mất khoảng 330.000$ Sing.

    Đây là một con số nằm ngoài sức tưởng tượng của gia đình chúng tôi khi quyết định đưa cháu Minh sang Singapore chữa bệnh.

    Hiện nay gia đình chúng tôi cũng chưa biết phải làm gì để có thể có được một số tiền lớn như vậy đến cứu chữa cho cháu. Tôi là bố vẫn đang phân vân chưa biết phải lựa chọn như thế nào đây. Để cháu về thì chỉ được vài tuần, để cứu cháu thì tiền ở đâu đây. Là người bố phải quyết định sự sống hay cái chết của con cái thì tôi không thể tưởng tượng là mình phải làm việc này.

    Hãy cho tôi lời khuyên và sức mạnh để tôi có thể đem lại sự bình yên cho gia đình nhỏ bé này

    Bệnh bạch cầu cấp là bệnh ác tính phổ biến nhất trong các bệnh ung thư ở trẻ em. Tại Khoa huyết học lâm sàng, Bệnh viện nhi trung ương, bệnh bạch cầu cấp chiếm 45% các bệnh ung thư vào bệnh viện và hàng năm bệnh viện tiếp nhận từ 120 đến 150 bệnh nhân mới.

    Đây cũng là một bệnh hiểm nghèo, trước có thể gây tử vong chỉ trong 1 năm. Nhờ những tiến bộ vượt bậc của y học về hiểu biết bệnh, phân loại bệnh, thuốc điều trị và ứng dụng các kỹ thuật di truyền, sinh học phân tử, nên hiện nay trên 60% trẻ bị bạch cầu được cứu sống ở các nước tiên tiến và trên 90% trẻ sống thêm được từ 3-5 năm.
    Kính thư
    Bùi Kiên Trung
    Email: trungkienbuivnu@yahoo.com
    trung76@gmail.com
    H/p: 091.222.8939
    City.04.903.5730
    Tel in Singapore: (65)83045453
    Gửi email bài viết In bài viết
    Trần Long - - tranthlong@yahoo.com

    Mọi người hãy cùng cảm thông cho trường hợp của anh Trung. Hãy bớt chút thời gian ủng hộ cho anh Trung vượt qua khó khăn. Chúc cháu bé có đủ điều kiện để vượt qua khó khăn.
    hồng - Kon tum - thihong_kt@yahoo.com.vn

    Cũng buồn đối với vợ chồng anh. Tôi không nghĩ đã đến bước đường cùng. Với con cái cha mẹ là tất cả và anh cũng đừng nên lo buồn quá. Anh là trụ cột gia đình phải mạnh mẽ để còn tạo niềm tin vui cho vợ anh nữa. Anh thấy y học đã nói rõ là bệnh này không phải vô phương cứu chữa mà là rất tốn công. Vậy cũng đã là một hy vọng, niềm tin lớn đó anh. Về tài chính chắc chắn sẽ rất khó khăn nhưng cả hai vợ chồng còn có anh em nội ngoại và cả bạn bè. Họ cũng có thể giúp anh chị một phần nào đó, ai cũng thương cháu. Đâu ai muốn xảy ra sự việc này. Đẻ con ra ai cũng muốn con mình được khỏe mạnh và bình an. Anh hãy can đảm và nghị lực lên. Chúc gia đình anh và cháu thật may mắn.
    Nguyễn Hải Yến - Hà Tây - zeus.yen@gmail.com

    Chào anh! Tôi cũng là một người mẹ, tôi cũng có phần nào chia sẻ được những tâm tư của anh. Tôi cũng đau khổ biết bao mỗi khi con ốm, dù chỉ là ốm sơ sơ. Tất cả chúng ta đều mong có thể dành cho con trẻ những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Tôi chỉ mong anh và gia đình hãy bình tâm vì anh còn rất nhiều việc phải lo cho cháu bé. Liệu diễn đàn này có thể quyên góp một phần nhỏ cho cháu bé được không? Nếu được, hãy liên lạc và ủng hộ anh ấy.
    Hồng Liên - - kpj_vn@yahoo.com.vn

    Mọi người có lòng hảo tâm, xin gửi về số TK của anh Trung như sau:- Tên TK: Bùi Kiên Trung, Số TK: 1200-209120804Sở Giao dịch, Ngân hàng NN& PTNT, số 2 Láng Hạ, HN.- Địa chỉ NR: C3, KTT trường Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội. Hoặc hãy gửi những lời động viên, chia xẻ, những thông tin giúp ích cho gia đình như Quỹ hỗ trợ, trường hợp đã chữa khỏi bệnh,.. vào địa chỉ mail: trung76@gmail.com.
    Ninh Dung - - ninhdzung@yahoo.com

    Chào anh Trung! Tôi thực sự rất xúc động khi đọc bài viết của anh. Tôi xin chia sẻ cùng anh trong giai đoạn khó khăn này, chúng ta sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con trẻ, bạn bè, anh em, và đồng nghiệp sẽ chia sẻ cùng anh. Tôi chúc cháu bé, anh và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.
    Chia sẻ vơi anh chị và thương cho cháu - Hà Nội - vanthuan2002ht@yahoo.com

    Em cũng mong anh chị lạc quan tin tưởng cháu sẽ khỏi bệnh và về sớm. Thời gian 3-6-9 rất nhanh sẽ làm hết khả năng có thể để cháu khỏi bệnh, em cũng sẽ quyên góp một ít để chia sẻ với gia đình anh chị và kêu gọi từ bạn bè, người thân và trong list yahoo. Hy vọng nhưng tấm lòng bầu ơi thương lấy bí cùng của mọi người sẽ được đền đáp.
    th - hn - hoatigon_canhhoaroi@yhaoo.com

    Em xin chia sẻ cùng gia đình anh và rất mong mọi người hãy chung tay cứu sống cháu bé. Anh Trung ơi anh hãy đưa hình của cháu bé và cả gia đình anh lên trên báo, anh hãy đưa địa chỉ cụ thể của gia đình anh để mọi người được thấy. Mong anh chị hãy làm tất cả những gì có thể để cứu con mình. Hãy tìm đến những địa chỉ từ thiện, hãy nhờ những người thân trong gia đình đi khắp nơi để quyên góp tiền chữa bệnh cho cháu... Hãy làm tất cả những gì anh nhé! Em chúc anh chị thành công. Cầu mong cháu sẽ đc chữa khỏi bệnh...
    Nguyen Nguyen - - nguyennguyen0109@gmail.com

    Tôi thực sự rất hiểu hoàn cảnh của vợ chồng anh vì cháu trai tôi cũng vừa mất được một năm vì bệnh tim. Gia đình tôi đã chờ đợi đứa cháu này rất lâu nhưng chúng tôi chì có thể sống với cháu được 4 tháng trong đó hơn 3 tháng cháu đã phải ở bệnh viện một mình. Chúng tôi không thể chăm sóc cháu, không thể thể hiện tình cảm của mình với cháu. Bác sĩ nói cháu phải đưa qua Thái Lan để chữa bệnh, gia đình tôi đã phải bán nhà để anh chị tôi đưa cháu đi, nhưng điều kiện sức khoẻ của cháu đã không thể có cơ hội nào cho mình. Vì vậy tôi mong tất cả cô bác, anh chị đã đọc bài viết này có thể giúp được cháu bé. Tôi cũng chúc bố mẹ cháu đủ nghị lực để vượt qua thử thách khó khăn này và chúc cho cháu mạnh khoẻ, mau khỏi bệnh.
    phúc lộc - nghệ an - suotdoiyeuem_0980@yahoo.com.vn

    Anh trung! Cho em chia buồn cùng gia đình anh chị. Đọc được bài này em cũng cảm thấy xúc động vô cùng. Vì tương lai con trẻ, bố, mẹ nào lại thấy con mình có bệnh mà lại không cứu chữa đúng ko anh? Cách đây 4 năm chú của em có một cháu mới 1 năm tuổi, cũng mắc chứng bệnh này, chú đưa đi cứu chữa mặc dù đã đi đây đi đó nhưng kết cục cuối cùng của gia đình là gánh nặng cuộc đời vì đứa con bạc mệnh này. Em cũng mong anh suy xét kĩ lưỡng trước khi đưa cháu đi chữa trị. Chia sẻ cùng anh.
    Hoàng Lệ Mỹ - - myphuong_ht@yahoo.com

    Anh Trung! Anh hãy mạnh mẽ lên làm chỗ dựa cho vợ anh, em nghĩ lúc này chị ấy cũng rất hoang mang và lo sợ anh hãy cố lên, em tin bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ anh và cháu bé trong lúc hoạn nạn này, người Việt Nam mình có câu lá lành đùm lá rách. Anh và gia đình hãy cố lên nhé.
    Phạm Thị Hương - Biên Hoà, Đồng Nai - scent2905@yahoo.com

    Thành thật chia sẻ với gia đình anh chị! Tôi rất xúc động với câu chuyện đau lòng ấy. Cầu mong sao có một phép lạ và cháu sẽ khoẻ khoắn, đáng yêu và sẽ được đến lớp như bao trẻ em khác. Cầu mong anh chị và cháu mãi mãi hạnh phúc
    Lê Bích Ngân - P108 - Tập thể 242A - Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà nội - nganltb@yahoo.com

    Thật sự khi đọc bài này tôi rất xúc động và thương cháu. Chia sẻ với gia đình anh chị, mong anh chị hãy thật bình tĩnh. Rất mong mọi người đóng góp ủng hộ gia đình anh chị để cháu bé được cứu sống.
    vthuan - - chakia162@yahoo.com

    Theo em anh Trung nên nhờ ngày các tổ chức xã hội bên Singapore vì làm thế vừa nhanh mà số tiền hộ trợ sẽ cao hơn ở Việt Nam mình. Như ở Hàn Quốc chẳng hạn có rất nhiều tổ chức phi chính phủ, họ sãn sàng hỗ trợ những người gặp khó khăn. Nhiều trẻ em VN sang đây đã được đưa lên truyền hình và được rất nhiều người giúp đỡ. Hi vọng Singapore cũng có. Anh hãy nhờ bác sĩ giúp đỡ, biết đâu họ tìm giúp được cho mình. Chúc anh và cháu vững vàng, chiến thắng bệnh tật.
    D.Hải - - haiktqd@yahoo.com

    Không biết nói gì nhiều, chỉ mong Tít có thể vượt qua được tất cả, Trung và Thủy có thể vượt qua được tất cả, vì đứa con của mình, vì tình yêu của hai người. Mong ngày sẽ nghe tiếng cười của cháu.
  3. kimhoababa68

    kimhoababa68 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Thanh google.com.vn hai hôm nay bị sao mà bbà lôi cái topic "hay cùng gop phan nho ủng hộ cụ già 90...." để post bài này lên mà cứ báo lỗi. Bạn nào có thể lôi lên giúp bb ngay với. Thanks alot.
  4. Calito

    Calito Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Topic đó trôi đi xa quá nên phải mất thời gian tìm lại , BB nhờ Leader001 lôi ra cho , vì bác ấy lập ra topic mà !

    Bàbà có lòng vị tha và tốt bụng lắm đấy . cháu cảm phục BB
  5. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    676
    Baba là mẹ của Chocopie...Chôcpie là Orion...[PR cho Chocopie phát...:D]
    Vẫn còn một đội nữa sẽ đóng góp tiền đi thăm Cháu Thiện Nhân...Hôm đó Baba đi cùng nhé...

  6. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172
    Thêm 1 bài về bé Thiện Nhân;

    http://dantri.com.vn/tamlongnhanai/Cuoc-song-moi-cua-chau-be-bi-suc-vat-can-mot-phan-co-the/2008/4/226573.vip

    [​IMG]
  7. sieuluotsong

    sieuluotsong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Iem xin 1 chân, 1 tay
  8. huhu1220011

    huhu1220011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng chị Mai Anh khá giàu có
    Nhưng chị ta nhận nuôi 1 đứa bé như vậy xứng danh là Anh Hùng
    Mai tôi sẽ đến ủng hộ 500k gọi là có chút quà nhỏ
  9. rolexmawu

    rolexmawu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bài trên vnexpress mà ngẹn ngào quá, buổi tối đó ko hiểu có điều gì khiến em đọc lại bài đó rất nhiều lần. Em có cảm tưởng nước mắt của mình đang chảy ở trong và nghẹn ngào ko dám khóc. cảm động quá. Em bé này quả thật đáng thương vô cùng. Ko có lý do nào để biện minh cho hành động của một người mẹ tàn nhẫn đến như vậy. dù hoàn cảnh khó khăn thì phải biết tiết nghĩa chứ ko thể chơi đại rồi đổ tội cho nghèo đói và do ko hiểu biết.
    Đứa trẻ này xinh xắn quá phải ko. thật đáng thương quá. Em vẫn ko giữ đc cảm xúc của mình khi đọc lại bài bác Wall post lại.
    Vợ chồng em cũng đã định đến thăm và tìm cách ủng hộ cho cháu. và sẽ thu sếp thời gian sớm nhất. Việc ủng hộ tiền nong cũng chỉ giúp bé đc phần nào, nhưng lỗi đau tinh thần và sự mặc cảm ko đc hoàn thiện như bao đứa trẻ khác, một người mẻ bỏ rơi con thì liệu em còn phải chịu tủi khổ đến bao giờ. liệu có cách hỗ trợ nào để em khoả lấp đi niềm đau đó không?
    Toà án lương tâm liệu có tác dụng với một người mẹ như thế này.

    Nếu tôi là ************* thì có lẽ cũng có những hành động biểu dương vợ chồng anh chị nhà báo Mai Anh đã rộng lòng chăm sóc cho cháu. Thật cảm phục vì anh chị đã hy sinh rất nhiều khi quyết định nhận cháu làm con nuôi. Và ko phải ai cũng dám nghĩ dám làm.
  10. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172
    Nếu bác nào bận rộn chưa có thời gian đến thăm, có thể gửi quà giúp cháu Nhân theo tài khoản sau:
    Sau khi Lao Động đăng tải bài viết "Nhân lên lòng thiện, điều nhân", đã có hàng trăm lá thư của bạn đọc ở trong và ngoài nước chia sẻ với cháu Nhân. Hàng chục đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà và động viên gia đình vợ chồng anh Quang Nghinh - Mai Anh và bé Nhân. Vợ chồng anh chị Quang Nghinh - Mai Anh hết sức xúc động về sự động viên chia sẻ của cộng đồng và bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến sự đến bạn đọc. Với cháu Nhân, việc chăm sóc, nuôi nấng, tạo điều kiện cho cháu học hành là điều vợ chồng anh chị Quang Nghinh - Mai Anh hoàn toàn có khả năng làm tốt. Tuy nhiên, việc chữa trị lâu dài cho cháu Nhân quả thực là một khó khăn. Đã có nhiều sáng kiến được nêu ra như các tổ chức độc lập tạo mở một Quỹ để chữa trị cho cháu Nhân hay mở riêng một tài khoản để các tổ chức cá nhân đóng góp và chỉ dùng cho việc chữa trị bệnh cho cháu Nhân... Rất mong bạn đọc phản hồi, góp ý về cách chăm sóc, chữa trị cho bé Nhân. Bấm vào đây để gửi ý kiến.

    Theo đề nghị của nhiều bạn đọc, sau khi bàn bạc, vợ chồng anh chị Quang Nghinh - Mai Anh đã quyết định dùng tài khoản của chị Mai Anh để nhận sự trợ giúp của cộng đồng giúp cháu Nhân. Những đóng góp hảo tâm của cộng đồng đến tài khoản này sẽ chỉ được sử dụng phục vụ việc chăm sóc và chữa trị cho bé Nhân.


    Tên chủ tài khoản:
    Trần Mai Anh
    TK: 0011000474142
    Operation Centre of Bank for Foreign Trade of Viet Nam (Vietcombank)
    198 Tran Quang Khai, Ha Noi, Viet Nam
    Swift code: BFTVVNVX001
    Điện thoại liên lạc: 0936166588.
    Lao Động

Chia sẻ trang này