Truy nã nguyên TGĐ của Công ty Chứng khoán Công thương- QUả này ối con giời tèo

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kylanhabac, 06/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2493 người đang online, trong đó có 997 thành viên. 11:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2772 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. kylanhabac

    kylanhabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Đã được thích:
    1.472
    Để tôi giúp bác một tay trả lời thắc mắc của bác nhé.

    Thời đấy đang thừa tiền trên toàn hệ thống bác ah. Chị Mai công thương thì cũng đang thừa tiền mà ko biets làm gì có lãi cho công ty. Mà bác biết không lãi suất cho vay hồi đó cao nhất cũng chỉ là 9.5% thôi. Bỗng một hôm khi chuẩn bị đấu giá Phả lại, có một đôi song kiếm hợp bích đến làm thuyết khách cho chị Mai rằng chị làm dịch vụ Ủy thác đầu tư qua chi đi, chị thu phí 11% quá lợi còn gì, trong khi cho vay chỉ được có 9,5% thôi. Hết thời hạn ủy thác chẳng may mà cổ phiếu có xuống, bên nhận ủy thác vẫn phải nhận hàng và trả lãi cho chị tương đương với giá đấu bình quân x 3 triệu cổ x 11%. Chị chả thiệt gì. Chị Mai nghe bùi tai đồng ý làm. Và VIB được chọn để đứng tên cho HĐ ủy thác đầu tư cho đôi Song kiếm hợp bích nọ. Và theo HĐ ủy thác đàu tư bên mua chỉ phải bỏ ra 10% giá trị HĐ tương đương với số lãi suất sẽ phải trả trong 1 năm, đề phòng trường hợp nó bỏ của chạy lấy người vẫn còn vớt vát được tí tiền của nó, kiểu như đánh Margin hiện nay ấy.

    Và để bảo hiểm rủi ro phòng khi đôi song kiếm hợp bích nọ bỏ của chạy lấy người. Chị Mai lại ký HĐ ủy thác đầu tư giữa IBS và Agriseco. Trong đó, IBS tiếp tục là bên nhận ủy thác, còn Agriseco là bên ủy thác đầu tư. Nhưng khác là lần này, bên ủy thác đầu tư là Agriseco phải bỏ ra 90% hợp đồng, còn IBS chỉ bỏ ra 10% hợp đồng thôi, như vậy có gì xấu xảy ra thì Agriseco sẽ phải gánh 3 triệu cổ.

    Nhưng đúng là Sửu, Mùi, Thìn, Tuất tứ hành xung, chi Mai sinh năm 1961 tuổi Tân Sửu, năm 2006 lại là năm Bính Tuất, CK nó lại lên như điên chứ không xuống, nên chị Mai ngấm đắng nuốt cay bán PPC cho đôi song kiếm Hợp bích nọ mà chỉ nhận được tiền lãi 11% thôi. Còn bao nhiêu lãi từ capital gain thì đôi song kiếm hợp bích nọ ăn tiệt, có chăng chia lẻ cho chị Mai một chút.

    Thế nên mới có cơ sự như bây giờ.

    Nói chuyện ủy thác đầu tư này còn nhiều anh cả ngành tài chính dính lắm chứ chả riêng gì công thương hay IBS đâu. Cứ chờ xem, còn rất nhiều kịch bản hay để xem
  2. kylanhabac

    kylanhabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Đã được thích:
    1.472


    @ Nikkei: Úi ko biết đó là cậu Lào đâu.
    @ Taunhanh:Còn đầu đuôi câu chuyện nó là như thế lày
    http://f319.com/home/p-7574449?posted=1#post7574449
  3. hunglq1278

    hunglq1278 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    0
    tiền nó có 200 tỷ USD ở ttck vn, thì nó chạy một vòng. chạy vào túi mình thì mình ăn non, đi kiếm việc khác vậy. Mục tiêu 5 năm xây 200 phòng trọ cho thuê hihihihi
  4. MoviesStar

    MoviesStar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    0

    TGĐ là anh Thành chứ nhỉ?
  5. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Chủ đề không liên quan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này