Truyện cổ tích thời nay: Công chúa bong bóng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haisonqn, 22/08/2012.

573 người đang online, trong đó có 229 thành viên. 00:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5539 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. haisonqn

    haisonqn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Đã được thích:
    15
    Ngày xửa ngày xưa, có một nàng Quận chúa, con một Vương gia - Đại thần đứng đầu triều đình (Tuy chỉ là Quận chúa nhưng nàng rất thích và cũng được mọi người phong là Công chúa. Công chúa gì thì từ từ mọi người sẽ hiểu). Nàng Quận chúa này trái ngược với anh trai và em trai của mình – thích vào chốn quan trường, nàng ham học hỏi và rất muốn làm giàu bằng nghiệp kinh doanh (mặc dù tài sản của cha nàng để lại anh em nàng ăn mãi cũng không hết)

    Sau một hồi đi “vòng quanh thế giới trong 80 ngày”, nàng trở về nước với một tấm bằng và một tấm chồng (chồng nàng cũng thích kinh doanh như nàng, và còn chuyên kinh doanh về mảng: Truyền mồm), Quận chúa của chúng ta khởi nghiệp kinh doanh.

    Đầu tiên, nàng theo nghề ”Bảo tiêu” bằng mở “Phước Oai Tiêu cục” (Tiêu cục ban ơn, ban phước và tác oai). Tiêu cục của nàng không nhận bảo tiêu hàng hóa, mà chỉ nhận bảo tiêu Ngân Lượng từ các quốc gia khác chuyển về (chuyển ngân lượng đi xa, đi xuyên quốc gia thì phí bảo tiêu mới nhiều). “Phước Oai Tiêu cục” của nàng nổi lên như diều gặp gió, đi đến đâu là anh hùng 2 phái Hắc – Bạch phải tránh xa. Món Ngân lượng nào nàng đã nhận “bảo tiêu” thì dù cước phí bao nhiêu cũng là rẻ đối với khách hàng. Các nhà buôn nước ngoài tuy cũng đọc nhiều sách vở, nhiều trí thức, nhưng gặp nàng đều bị “phải vía” hết. Khoản Ngân lượng nào lớn, mà không qua “Tiêu cục” của nàng vận chuyển về thì sau này tiền ấy dù làm ăn được cũng bị “Phước Oai Tiêu cục” thâu tóm, lấy lại hết thành quả. Trong đó tiêu biểu phải kể đến hãng buôn: Long Đầu (về sau thành Đau Lòng), hãng này rất lớn, tiềm lực hùng mạnh, mang tiền vào ầm ầm, mua mua bán bán rất nhiều “giấy vụn” và còn đi đào đất lấy “sa khoáng”. Nhưng không may cho họ là họ lại không nhờ nang “bảo tiêu” Ngân lượng mang vào, nên sau khi tìm được mỏ “sa khoáng” cực lớn thì lại bị “Phước Oai Tiêu cục” và đồng bọn thâu tóm sạch.

    Là phận nữ nhi, nhưng Quận chúa lại là người học rộng, đọc nhiều. Một hôm nàng đọc cuốn: “Chiến tranh tiền tệ”, ngay lời mở đầu đã có đoạn:

    “Cho đến nay, Bill Gates vẫn được giới truyền thông không ngừng ca tụng và được coi là người đàn ông giàu nhất hành tinh với khối tài sản khổng lồ. Nếu tin rằng đó là sự thật thì có nghĩa là bạn đã bị lừa dối. Bởi vì bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được bóng dáng của các ông trùm thật sự giàu có trên bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh này, còn giới truyền thông phương Tây thì đã bị những thế lực “vô hình” của các ông trùm kia khóa miệng….”

    Nàng thật sự tâm đắc với những điều này, và nàng tiếp tục nghiên cứu, cho đến đoạn:

    “Giống như thời kỳ 1837, 1857, 1873, 1884 và 1893, các nhà ngân hàng đã sớm nhìn ra hiện tượng bong bóng xuất hiện trong sự phát triển quá nóng của nền kinh tế, và đây cũng là kết quả tất yếu của việc không ngừng nới lỏng vòng quay lưu chuyển tiền tệ. Nói một cách hình tượng, toàn bộ quá trình này giống như việc nuôi cá trong hồ. Việc chế nước vào hồ cá cũng giống như chuyện nới lỏng vòng quay lưu chuyển tiền tệ hay bơm một lượng lớn tiền vào nền kinh tế. Sau khi nhận được một lượng lớn tiền được bơm vào này, dưới sự mê hoặc của tiền bạc, các ngành các giới bắt đầu ngày đêm khổ sở, nỗ lực sáng tạo ra của cải, và quá trình này giống như việc cá trong hồ cá ra sức hấp thụ các thành phần dinh dưỡng để ngày càng béo mập. Khi nhận thấy thời cơ thu nhập đã chín muồi, các nhà ngân hàng sẽ đột ngột siết chặt vòng quay lưu chuyển tiền tệ, rút cạn nước trong hồ, và phần lớn cá trong hồ lúc này chỉ biết tuyệt vọng chờ đợi giây phút bị tóm gọn. Nhưng chỉ có các ông trùm ngân hàng lớn nhất mới biết được đâu là thời điểm bắt đầu hút nước vớt cá. Ngay sau khi một quốc gia thành lập chế độ ngân hàng trung ương tư hữu, việc kiểm soát quá trình rút nước hớt cá của đám tài phiệt ngân hàng lại càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Quy trình phát triển, suy thoái kinh tế, tích luỹ và bốc hơi tài sản đều là kết quả tất yếu từ việc “nuôi dưỡng” một cách khoa học của các nhà ngân hàng”.

    Đến đây, nàng thật sự tâm đắc với cụm từ: “hiện tượng bong bóng” , và thế là nàng quyết định lấn sân sang một lĩnh vực kinh doanh mới, một nghề rất nhàn hạ mà hái ra tiền, đó là nghề: ”Thổi Bong Bóng”. Những loại bong bóng nàng thổi để bán ra thường là rất to và có rất nhiều hình vẽ đẹp: quả thì vẽ bánh, quả thì vẽ khu đô thị, quả thì vẽ khu resoft, quả thì vẽ đồ thị….. Nàng lại nhanh chóng thành công trong lĩnh vực mới, vì vậy giang hồ mới đặt cho nàng cái tên: Công chúa bong bóng.

    Có thể kể ra những thương vụ kinh doanh mới của nàng: Đó là một hãng chuyên sản xuất hủ tiếu ăn liền, tương bần, nước mắm… Nàng đã vẽ ra những dự án, công trình thật đẹp lên trên quả bóng, để thổi nó lên tận trên đỉnh của thị trường giấy vụn, sau đó quy đổi mớ giấy vụn này ra thành ngân lượng, đó là chưa kể hãng nước mắm này còn thâu tóm lại cái mỏ “sa khoáng” của hãng “Long Đầu”

    Khi đã trở thành: “Công chúa bong bóng”, tham vọng của nàng cũng lớn theo những quả bóng. Nàng lại tiếp tục nghiên cứu sâu thêm cuốn sách: Chiến tranh tiền tệ, xem đến đoạn thành lập Cục dự trữ liên bang Mỹ - FED, trong đó viết rằng:

    “một cuộc khủng hoảng tài chính khổng lồ đã bắt đầu được nghĩ đến. Trước hết, trong dư luận bắt đầu xuất hiện những khái niệm tài chính mới. Ngày 6 tháng 1 năm 1907, một bài viết của Paul với tiêu đề “Khuyết điểm và Nhu cầu của hệ thống ngân hàng chúng ta” (Defects and Needs of Our Banking System) đã được công bố để rồi từ đây, Paul trở thành người cổ súy hàng đầu cho chế độ ngân hàng trung ương ở Mỹ. Không lâu sau đó, tại hội nghị dành cho các thương gia New York, Jacob Schiff đã tuyên bố rằng “nếu không đủ sức kiểm soát nguồn vốn tín dụng, ngân hàng trung ương của chúng ta sẽ phải trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính ghê gớm với tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất.”

    Thì quả thật như một ánh chớp lóe lên trong đầu nàng, nàng đập bàn kêu lên: Ánh sáng soi đường là đây. Bằng tất cả các mối quan hệ, điều hành, và cả phương pháp: “truyền mồm”, nàng và các chiến hữu đã xây lên một cụm từ rất hoa mỹ, đó là: “tái cấu trúc”.

    Không chỉ thế, với việc thành lập FED, nàng thấy rằng các nhà tư bản dường như không bỏ tiền mặt ra, hoặc bỏ rất ít. Cho đến đoạn:

    Tổng vốn đăng ký của ngân hàng New York thuộc Cục dự trữ liên bang Mỹ là 143 triệu đô-la, nhưng việc các ngân hàng kể trên có chi ra khoản tiền này hay không vẫn là một câu đố. Có một số nhà sử học cho rằng các ngân hàng chỉ chi ra một nửa hiện kim, trong khi một số nhà sử học khác thì cho rằng, về cơ bản, các ngân hàng không chi ra bất cứ hiện kim nào mà chỉ dùng hối phiếu để chi ra, và trên tài khoản của Cục dự trữ liên bang Mỹ mà bản thân họ đang sở hữu chỉ là sự biến động của mấy con số mà thôi, còn sự vận hành của Cục dự trữ liên bang Mỹ thực ra chính là việc “dùng giấy thế chấp phát hành ra giấy”.

    Thì vấn đề cuối cùng của nàng đã được giải tỏa. “dùng giấy thế chấp phát hành ra giấy”. Một bài toán hóc búa đã được giải xong, với quyền lực của một Quận chúa – một Công chúa bong bóng, thì việc này không khó. Và như thế, công cuộc tái cấu trúc của nàng bắt đầu.

    Cái đích đầu tiên mà nàng nhắm tới là một Ngân quỹ lớn, có hệ thống rộng khắp cả nước, giá trị lên tới vài tỷ Mỹ kim. Và lần lượt, tất cả các bài học trong cuốn Chiến tranh tiền tệ được áp dụng. Nào là: bơm nước, thổi bong bóng, rút nước, bắt cá…. Và đến tuyệt chiêu cuối cùng là: dùng giấy thế chấp, lấy tiền, đi mua lại Ngân quỹ.

    Tất nhiên, để thực hiện được những việc lớn lao như trên, thì xung quanh nàng Công chúa bong bóng luôn thường trực một đội ngũ tham mưu là các đại thần, thượng thư của đủ các loại Bộ Công, Bộ Hộ, Bộ Hình…. Rồi các mưu sỹ (mưu hèn nhưng sỹ diện), và có cả nhưng ông Chưởng quỹ giấu mặt như kiểu gia tộc Rothschild.

    Công cuộc của nàng mới bắt đầu, muốn biết nó tiếp diễn ra sao, mời anh em theo dõi tiếp trong những ngày tới.

    [r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. ngocduong02

    ngocduong02 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2011
    Đã được thích:
    184
  3. haisonqn

    haisonqn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Đã được thích:
    15
    thanks :-":-":-"
  4. haisonqn

    haisonqn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Đã được thích:
    15
    Một ngân hàng tốt nhất VN đã vay 7000 tỷ trên OMO ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  5. newboy911

    newboy911 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Đã được thích:
    1.556
    nhiều cái sẽ lòi ra
    chẳng có gì buồn cười hơn là lãi suất huy động 9% mà lãi suất vay 15% mà phải năn nỉ chúng nó mới cho vay
    cái đống nợ xấu đang gặm nhấm và sẽ lòi ra
  6. buonchungung

    buonchungung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Tiên S. ư thằng Ph.ản đô.ng [-)[-)[-)[-)[-)[-)[-)[-)[-)
  7. haisonqn

    haisonqn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Đã được thích:
    15
    Cái đó gọi là: rút nước trong hồ cá ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  8. haisonqn

    haisonqn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Đã được thích:
    15
    [:D][:D][:D][:D][:D]
  9. buonchungung

    buonchungung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Cười giề [r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]
  10. haisonqn

    haisonqn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Đã được thích:
    15
    Ko chởi bậy ;));));));))

Chia sẻ trang này