Truyện cổ tích thời @

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thongsun, 29/05/2008.

832 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 07:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 403 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. thongsun

    thongsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Truyện cổ tích thời @

    Năm 2047 ,khi mà thị trường CK ở 1 hòn đảo nhỏ nằm ở đâu khô nhớ chỉ biết là khi thị trường xuống quá và ko biết cách gì để mà chặn đà giảm giá .Trong lúc ko có kế thì lại lóe sáng lên 1 tia hy vọng đó là Mr S đi ra rút dây điện nguồn ở máy vi tính ra vớ hy vọng ngày mai trời lại sáng . Vì Mr S đó tin vào "truyện cổ tích thời @" rằng chỉ cần cắm giây điện vào máy vi tính và khởi động lãi là lạm phát còn 5% và GDP tặng trưởng 10% liền .
    Ko biết có phải mình đã lớn nên ko còn tin vào truyện cổ tích ko nhỉ . Vấn đề lạm phát (vào năm 2047 ở quốc gia nào đấy) ko phải là chuyện giải quyết 1 sớm 1 chiều vì biết đâu từ đầu năm 2047 tới cuôi năm 2047 thị lạm phát là 30% thì suy ra lãi suất và lãi vay là bao nhiêu ????????
    Các cty đa số đều công bố lỗ so với cùng kỳ quý 1 năm ngoái mà ko dám so với quý 4 liền kề
  2. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Ta dạo một vòng các sàn chứng khoán, rất dễ nhận ra những thay đổi về chỉ số Index, về giá cả các loại cổ phiếu, về sự biến động lên xuống của từng phiên giao dịch, về lượng dư mua, dư bán, khớp lệnh, nhưng dạo vào lòng người để nghe, để cảm những cái đổi thay trong nội tâm họ ở thời kỳ cổ phiếu, thì phải tinh tế lắm mới nhận thấy hết được.

    Thánh cho ăn lộc

    Chỉ trong một thời gian ngắn, cổ phiếu đã trở thành một hiện tượng xã hội. Đi đâu, ở đâu người ta cũng bàn chuyện cổ phiếu. Cổ phiếu đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội, vào từng bữa ăn, giấc ngủ của mỗi người.

    Thời điểm vừa qua, rất nhiều người chơi cổ phiếu có lãi. Lãi dăm trăm triệu, một vài tỉ là chuyện khá phổ biến, bởi lẽ giá cổ phiếu nhiều phiên tăng liên tục, hầu như rất ít khi dừng, thành ra cứ mua vào là có lãi, bất kể loại cổ phiếu nào.

    Ông bạn tôi trước kia gia đình cũng chỉ tùng tiệm, không thuộc diện có bát ăn bát để, mua cổ phiếu còn phải đập cả lợn đất của đứa cháu nội để lấy những đồng vốn ít ỏi. Vậy mà chỉ sau hơn một năm, gia sản đã có cả tỉ đồng.

    Một bà ở cơ quan tôi cũng chơi cổ phiếu, nhưng chỉ thuộc loại chơi ké, nghĩa là ghé một chân cùng với đứa em họ. Bà tâm sự: "Tiền nó đến nhanh quá, nhiều quá, tự nhiên quá, hơn cả trúng số độc đắc". Bà bỏ ra hơn 500 triệu đồng mua cổ phiếu nhiệt điện Phả Lại, giữa tháng 7.2006 với giá 27.000đ/cổ phiếu.

    Hơn 5 tháng sau bà bán với giá 99.000đ/cổ phiếu. Lãi gần 1 tỉ rưỡi. Bà bảo với số tiền ấy mà mua một loại cổ phiếu khác, tôi nghe không thật rõ lắm thì lãi những trên 3 tỉ. Đúng là thánh cho ăn lộc.

    Lăng kính thời cổ phiếu

    Thời bao cấp, có con gà làm thịt còn phải bí mật đem chôn lông gà xuống đất, sợ hàng xóm biết! Người có của, ăn trắng mặc trơn bị nhìn nhận như một tội đồ. Bây giờ thì đã khác, những doanh nhân thành đạt, những nhà khoa học tài năng giàu có được tôn vinh.

    Nhưng... những cán bộ nhân viên bình thường, đi làm với đồng lương ba cọc ba đồng, những ông bà về hưu mất sức, v.v... không có đất đai tổ tiên để lại mà bỗng chốc có tiền tỉ, chục tỉ thì... chưa chắc! Tiền tỉ lấy đâu ra? Lừa gạt? Tham ô? ...

    Những câu hỏi dưới con mắt dò xét thiếu thiện cảm của người đời. Chỉ có thời cổ phiếu người ta mới nhìn nhau dưới một lăng kính khác. Tiền tỉ, nhưng là đồng tiền chính đáng, sạch sẽ đúng mực, trong veo.

    Yêu nhau cũng thể...

    Một nhà tâm lý học bảo tôi rằng: Cổ phiếu đã làm thay đổi cả tâm tư tình cảm đến lối sống. Tôi chưa tin, nhưng cũng khó phản bác bởi nhiều thực tế đã diễn ra trong đời sống xã hội.

    Bà bạn tôi sau chuyến đi nghỉ ở Vạn Chài về khoe rằng: "Trời đất, từ cổ chí kim chưa bao giờ thấy cái khách sạn nó tân tiến đến vậy. Ngủ một tối gần trăm đô, bằng cả một tháng lương". Bà lại bảo: "Tiếc tiền quá, không muốn đi nhưng nàng dâu cứ động viên: Mẹ vất vả cả đời, bây giờ là lúc mẹ được hưởng. Nghe mà mát cả ruột". Con dâu bà cũng chơi cổ phiếu nên rất khá giả.

    Hôm vừa rồi tôi đến chơi, bà mở tủ lạnh lấy ra ba bốn loại nước trái cây mời tôi uống rồi nhỏ to tâm sự: "Gớm con dâu nó chăm quá, của ngon vật lạ mang đến cho bố mẹ không thiếu một thứ gì". Nghe bà nói, tự nhiên tôi lại nhớ đến một câu ca xưa cũ: Thật thà cũng thể lái trâu/ Yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng! Có lẽ câu ca dao này không còn đúng nữa với thời cổ phiếu?

    Đường xa nghĩ nỗi sau này...

    Một vị giáo sư - tiến sĩ giảng dạy bộ môn toán ở một trường đại học khẳng định rằng: Tiền là vật chất, không thể tự nó đẻ ra, vậy nên không thể chỉ có được. Được và mất phải ngang nhau. Vậy ai là người sẽ mất? Đấy là những rủi ro cho những ai đầu tư cổ phiếu nhưng lại ít hiểu biết về cổ phiếu.

    Đầu tư cổ phiếu là một sự đầu tư nghiêm túc, khoa học và đầy chất trí tuệ. Không những phải hiểu biết đầy đủ năng lực nhiều mặt của doanh nghiệp mình đầu tư, mà còn phải dự báo xác đáng tương lai phát triển của doanh nghiệp. Vị giáo sư còn dùng hình ảnh phải đi guốc vào bụng cả những người chơi chứng khoán, đọc được họ nghĩ gì, để quyết định đặt lệnh, chứ không thể chỉ "ăn xổi ở thì", "trông gà hoá cuốc"!

    (Sưu tầm)

Chia sẻ trang này