1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Truyện cưòi giải trí cuối tuần.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Stock1102, 05/06/2010.

243 người đang online, trong đó có 97 thành viên. 00:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 80072 lượt đọc và 868 bài trả lời
  1. nocomment

    nocomment Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Một cặp vợ chồng mới cưới nhau đi hưởng tuần trăng mật. Trước khi đi, bố mẹ cô gái dặn dò: nếu "lúc đó" mà làm từ từ thì đứa bé

    sau này sẽ làm kỹ sư, nhanh hơn thì làm bác sĩ, còn nếu thật mạnh thì nó sẽ đạp xích lô. Cả hai vợ chồng đều muốn đứa bé làm kĩ

    sư nên trước khi lên giường, người chồng còn nhắc nhở: - Em ơi kĩ sư nhé!

    Nhưng được mười phút, cô vợ rên rỉ: - Thôi kệ, cho nó làm bác sĩ đi anh!

    Rồi chỉ sau đó năm phút, anh chồng la lên: - Để anh cho nó đạp xích lô thấy mẹ luôn
  2. Stock1102

    Stock1102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Mr.Been khám răng





    =)) =)) =))
  3. nocomment

    nocomment Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Trên 1 chuyến máy bay. phi công thông báo phải bỏ tất cả các vật không cần thiết vì máy bay quá tải.Trước tiên 1 người Mĩ thả 1 vali xuống ,anh người Nhật hỏi là cái gì. Anh Mĩ trả lời :"Ðô la dó ,nước tui có mà đầy." Tiếp theo anh Nhật thả một cái bao xuống.Anh Mĩ hỏi cái gì.Anh Nhật trả lời :"kim cương dó nước tui có mà đầy" Anh người Việt Nam thấy thế sẵn chân đạp luôn hai anh Mĩ và Nhật xuống. Anh người I Rắc(lòng nghĩ thầm "Binlađen tập 2 à?") hỏi tại sao.Anh Việt Nam trả lời :"Mấy thằng ba xạo dó,nước tui có đầy.
  4. Stock1102

    Stock1102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn bà đẹp có thú vui làm vườn, trồng hoa và cả rau trái nữa. Nhưng cái vườn của bà ta so với cái vườn của ông hàng xóm thì thua xa.

    Sau 1 thời gian ngần ngại, bà này đánh bạo qua bên ông hàng xóm hỏi cách săn sóc vườn:

    - Thưa ông, cà chua vườn nhà ông to và chín đỏ quá đẹp. Tôi không biết ông chăm sóc nó như thế nào?

    Ông làm vườn sung sướng được trả lời người đẹp:

    - Thưa bà, rất dễ. Mỗi sáng và chiều... dạ tôi xin lỗi bà... tôi thoát y đứng trước luống cà chua. Chúng nó đỏ mặt lên đấy.

    Người đàn bà trở về. Sáng và chiều hôm sau bà làm thử như lời ông hàng xóm chỉ vẽ. Nhưng làm vậy suốt tuần không có kết quả gì cả.

    Một hôm, ông hàng xóm đi qua vườn bà này hỏi thăm. Bà ta bực tức trả lời:

    - Cà chua bên tôi vẫn thế, không tốt hơn chút nào. Nhưng ông nhìn giàn dưa leo kìa, trái nào cũng phồng lên hết cỡ!

    :))
  5. thanh08

    thanh08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Một ông ngoài 60 đi tập thể dục ở công viên về. Bà vợ đứng ở cửa nói đùa:
    - Bây giờ nếu cho ông một chân dài hơ hớ và con gà luộc nóng hổi, ông chọn thứ nào?
    - Bà này hay nhỉ, bà không biết tôi phải đeo răng giả mấy năm nay rồi làm sao mà ăn thịt gà đây !
  6. thanh08

    thanh08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Chiêu đếm răng của trẻ
    Trong giờ kiểm tra bài, cô giáo hỏi học sinh: "Em cho cô biết, mỗi người trưởng thành có bao nhiêu chiếc răng?".
    Cậu bé ngập ngừng một lát rồi nhìn cô giáo đáp:
    - Thưa cô, mỗi người có 100 chiếc răng ạ!
    Cô giáo há hốc miệng ngạc nhiên:
    - Hả! Em nói sao, bao nhiêu?
    - Dạ... 32 cái ạ.
    Lúc về chỗ, đứa bạn hỏi:
    - Sao mày lại nói với cô là mỗi người có tới 100 cái răng?
    - Tại tao không biết, nói vậy để cô ngạc nhiên mà há miệng ra để tao còn đếm chứ
  7. thanh08

    thanh08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Hai ông già đang ngồi hóng mát trong công viên thì một cô gái xinh đẹp có thân hình bốc lửa đi qua.
    Một ông ao ước:
    - Giá chúng mình bây giờ mới 20 tuổi nhỉ!
    Ông kia chép miệng:
    - Thôi, thôi, xin ông! Chỉ vì một bóng hồng mà phải tiếp tục làm quần quật thêm 40 năm nữa mới được lĩnh lương hưu ấy à, tôi xin kiếu!
  8. thanhlegas

    thanhlegas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    sang nay đọc báo Thanh Niên thấy truyện này về kể lại góp vui với ACE nhân cuối tuần:
    tại hội nghị triển lãm hàng không quốc tế, Các chuyên gia tranh nhau thảo luận.
    Một chuyên gia nói: hãy cho tôi 1 cục sắt tôi sẽ chế tạo ra một chiếc chuyên cơ!
    Chuyên gia khác lại nói: hãy đưa tôi một bản mạch điện tử tôi sẽ chế tạo được hệ thống điện tử cho chiếc máy bay đó.
    Anh phi công liền nói: Cho tôi một nữ tiếp viên tôi sẽ tạo ra phi hành đoàn và cả hành khách cho máy bay đó.^:)^
  9. huynhdt

    huynhdt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Trước ngày cưới:
    -Chàng: Thật tuyệt vời!Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
    -Nàng: Em phải ra đi à?
    -Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
    -Nàng: Anh có yêu em không?
    -Chàng: Tất nhiên rồi!
    -Nàng: Anh có phản bội em không?
    -Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
    -Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
    -Chàng: Đương nhiên.
    -Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
    -Chàng: Không bao giờ!
    -Nàng: Em có thể tin anh được không?

    Sau khi cưới: Hãy đọc từ dưới lên...

    -------------

    Một ông bố suốt ngày phàn nàn với thằng con: trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tán được gái, thằng này kém quá! Kém hơn tao rồi! Thằng con gân cổ : Bố có giỏi thì tán thử xem, con với bố ra ngoài kia, thi xem thằng nào tán được trước? Bố: Đi thì đi, tao sợ gì! Hai bố con ra ngõ! Thấy 1 cô bé rất xinh đi xe đạp lướt qua, anh con tán tỉnh, "em ơi anh yêu em em có yêu anh không?" Gặp đúng cô đanh đá, cô này ngoái lại : Yêu yêu cái thằng bố anh ý! Ông bố nhảy cẫng lên: Đấy! thấy chưa? mày thua...
  10. choitunam2008

    choitunam2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    155

Chia sẻ trang này