Truyện cười truyện cười nào

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hanel28, Feb 6, 2008.

365 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 05:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. linkng

    linkng Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 24, 2007
    Likes Received:
    0
    Có một vị sư một lần lên xe buýt ?ochẳng may? ngồi cạnh một em chân đã dài mà nhà lại nghèo. Sau một hồi trêu trọc nhà sư, cô gái hỏi: - Bạch thầy, giữa hai chân thầy có cái gì ạ. Nhà sư nghĩ mình đi tu thi chỉ dùng có mỗi một chức năng nên có cũng như chết rồi. Nghĩ vậy nhà sư trả lời cô gái: - Giữa hai chân ta có một xác chết Cô cười bảo: - Thế thì giữa hai chân em cũng có?? Nhà sư tò mò???? - Có cái gì cơ? Cô gái: - Thế mà cũng hỏi, có cái quan tài chứ cái gì nữa
  2. linkng

    linkng Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 24, 2007
    Likes Received:
    0
    Hai vợ chồng đang ở trong phòng ngủ, bỗng đứa con nhỏ tông cửa chạy vào thấy người mẹ đang ngồi trên bụng cha nhún nhảy. Lát sau người mẹ ra giải thích với con: -?o Bé có thấy bụng của ba bự ghê không? Cho nên khi nãy mẹ phải lên ngồi trên bụng của ba nhảy để cho bụng ba xẹp xuống bớt.? -?o Vô ích thôi mẹ ơi. Vì những khi mẹ đi vắng thì cô hàng xóm lại qua quì gối dưới đất để mà thổi cho bụng của ba bự lại
  3. linkng

    linkng Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 24, 2007
    Likes Received:
    0
    Các bác cứ chửi bới đi khéo lại như:
    Người đàn ông đứng giữa quảng trường và gào lên "Thủ tướng là thằng ngu" và sau đó dĩ nhiên anh ta bị bắt, mọi người nghĩ rằng anh ta sẽ bị xử 2 năm tù vì tội "sỉ nhục quốc thể" cuối cùng anh ta bị xử tử hình vì tội "tiết lộ bí mật quốc gia"
  4. DIEUHAU245

    DIEUHAU245 Thành viên mới

    Joined:
    May 25, 2008
    Likes Received:
    0
    kakaka cậu truyện này hay thật ,đoi khi ng lớn còn đen tối hơn cả trẻ em ,
  5. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 30, 2005
    Likes Received:
    0
    Quá hay
  6. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 7, 2007
    Likes Received:
    1
    Để em kể cho các bác chuyện của em.
    Em là giảng viên tại Viện Chính trị quốc gia HCM các bác ợ. Nói thật với các bác, học viên của em toàn quan chức, đầu ngu như bã đậu, học chủ yếu để lên chức nên em cũng hay có lộc, mỗi kỳ thi hết môn nhà em lại đầy quà và... hihi, phong bì. Tháng trước, có 1 chú là Cục trưởng 1 bộ (em không tiện nói ra) đến nhà em, mang theo phong bì hơn 1k và nhờ em mai thi thì hỏi câu dễ để chú ý qua. Em tặc lưỡi, kệ mẹ nó, tiền chùa mình cứ nhận, mai cho nó câu dễ cho xong chuyện. sáng hôm sau lúc thi vấn đáp em hỏi nó câu:
    - Anh cho biết ai viết tuyên ngôn độc lập?
    Thằng cha mặt cắt không ra giọt máu lắp bắp: Dạ thưa.. thầy... em thề là.... không phải em.
    Hic hic, em chán hẳn nhưng nghĩ nó nói đúng 50% nên cho nó 5 điểm vừa đủ qua (nói dại, cho nó trượt thì nó đòi mẹ 1k thì phí)
    Trên đường về nhà, em buồn vi trình độ quan chức nhà ta quá nên không để ý đã vượt đèn đỏ. Chú sĩ quan CSGT thổi còi, em kể lại sự tình mong chú ta thông cảm. Em nói:
    - Thú thật với anh, tôi là giảng viên chính trị cao cấp của Học viện HCQG, hôm nay hỏi học viên là 1 quan chức câu hỏi "AI viết tuyên ngôn độc lập" mà nó bảo là không phải nó mới bực, tôi buồn quá nên không để ý đèn đỏ, mong chú thông cảm.
    Chú CSGT liền bảo:
    Ối giời, thằng đấy bố cứ giao cho con, con đưa về đồn tẩn cho 1 trận là nó phải khai ra hết.

    Hic hic, em nghe 1 đại diện pháp luật nói vậy nên càng buồn hơn, huhu, về nhà em chả thiết ăn uống gì, giam mình trong phòng, chán cho cái đất nước mình sao sản sinh ra lắm thằng ngu làm quan chức thế. Vợ em gặng hỏi, em đành kể chuyện gặp trong ngày cho bả nghe, bà bảo:
    Ồ, cái chú cục trưởng đêm qua mang quà đến nhà ta đó à anh, em thấy chú ấy mặt mũi hiền lành, không dám làm chuyện đó đâu anh à...

    ................
  7. linkng

    linkng Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 24, 2007
    Likes Received:
    0
    Một cặp vợ chồng mới cưới nhau đi hưởng tuần trăng mật. Trước khi đi, bố mẹ cô gái dặn dò: nếu "lúc đó" mà làm từ từ thì đứa bé sau này sẽ làm kỹ sư, nhanh hơn thì làm bác sĩ, còn nếu thật mạnh thì nó sẽ đạp xích lô. Cả hai vợ chồng đều muốn đứa bé làm kĩ sư nên trước khi lên giường, người chồng còn nhắc nhở: - Em ơi kĩ sư nhé! Nhưng được mười phút, cô vợ rên rỉ: - Thôi kệ, cho nó làm bác sĩ đi anh! Rồi chỉ sau đó năm phút, anh chồng la lên: - Để anh cho nó đạp xích lô thấy mẹ luôn
  8. linkng

    linkng Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 24, 2007
    Likes Received:
    0
    Nhật ký oshin thời @ Ngày... tháng... năm... Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. "Nó" lại chửi chàng. Ngày... tháng... năm... Nấu món chàng thích nhất. Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế. Tội chàng quá! Mai "nó" đi công tác, mình cho chàng ăn "phở". Ngày... tháng... năm... Đi đăng ký tạm trú. Mục "Quan hệ với chủ hộ", mình điền: 3 lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ?

Share This Page