truyện cười - xả xì trét, đầu tư hiệu quả

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Oconor689, 26/07/2023.

3443 người đang online, trong đó có 381 thành viên. 10:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1660 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. Oconor689 Thành viên rất tích cực

    nhìn bảng điện hàng ngày, may mắn thì mua xong, cp tăng. Bán xong, cp giảm. nhưng mà ngưọc lại thì tiếc hùi hụi, căng thẳng quá. mình tạo topic này đề nghị các traders mỗi người kể 1 câu chuyện hài hước hay clip cho không khí vui vẻ hòa đồng, giảm bớt xì trét, đầu tư hiệu quả, [​IMG] có thể chuyện bản thân, sáng tác hay sưu tầm.
    xin góp chuyện nhặt nhạnh:

    Ba lần ngoại tình

    Viên chức nọ đọc xong tin tức trên báo, quay sang nói với vợ:
    - Toàn những vụ ngoại tình, xã hội chúng ta thật là loạn mà!

    Nói tới đây, ông chợt sững lại, nhìn vợ mình với vẻ ngờ vực:
    - Này, còn mình? Nói thật đi! Mình có phụ tôi bao giờ chưa?

    Bà vợ rụt rè:
    - Nhưng… mình phải hứa, đừng nổi giận với em nhé!
    - Tôi hứa, mình nói đi!
    - À, được rồi, vậy nhé: trong đời, em đã trót phụ mình 3 lần…

    Quan lớn nhà ta gắng hạ giọng xuống:
    - Ba lần? Là những lần nào?
    - Lần thứ nhất là lần luận án phó tiến sĩ của mình bị thiếu một điểm, vậy mà sau đó… Sau đó, chủ tịch hội đồng xét duyệt luận án đã chấm điểm cao cho mình, mình còn nhớ không?
    - Thì ra vậy. Còn lần thứ hai?
    - Chủ tịch tỉnh được lên trung ương, trong khi mình lại là phó chủ tịch ít được mọi người nhắc tới nhất. Rồi sau đó, chính nguyên chủ tịch tỉnh lại đề cử mình làm người kế nhiệm, mình còn nhớ không?

    Giọng đức lang quân bắt đầu rơm rớm nước mắt:
    - Được rồi, vậy lần thứ ba?
    - Lần thứ ba… Lần thứ ba là lần mình bị đưa ra quốc hội để bỏ phiếu tín nhiệm, mà mình thì còn thiếu 450 phiếu…
    dautuck1960Hailualensan thích bài này.
  2. tcbtcb

    tcbtcb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Đã được thích:
    266
    Ngoài kia rất nhiều người sẽ doạ anh em là "cuối sóng đấy, hưng phấn rồi..". Đó là những người bán mất hàng hoặc muốn mua thêm, anh em hãy vững lập trường. Câu chuyện bơm tiền chưa kết thúc thì sóng chưa kết thúc được
    Oconor689 thích bài này.
  3. Oconor689

    Oconor689 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2022
    Đã được thích:
    215
    Một người sáng thức dậy thấy một con khỉ đột trên cây gần nhà, anh ta tra danh mục điện thoại rồi gọi cho công ty chuyên bắt khỉ đột.

    - Đó là khỉ đực hay cái? Người bắt khỉ hỏi.

    - Nó là khỉ đực - Anh chàng trả lời.

    - Khỉ đực thì là chuyện nhỏ, tôi sẽ đến bắt nó - Người bắt khỉ nói.

    Một tiếng sau người bắt khỉ đến đưa cho anh chàng kia 1 con chó Chihuahua, 1 khẩu súng săn và 1 cái khóa số 8 rồi sau đó hướng dẫn:

    - Tôi sẽ trèo lên cây dùng gậy chọc con khỉ cho nó ngã xuống. Nó ngã xuống đất là con Chihuahua sẽ xồ lại cắn đứt 2 hòn cà của con khỉ, con khỉ sẽ lấy 2 tay che và anh chỉ việc bập khóa số 8 vào tay nó.

    - Vậy còn khẩu súng săn? Anh chàng hỏi.

    Người bắt khỉ trả lời:

    - Nếu tôi ngã xuống trước con khỉ đột thì bắn con Chihuahua.
    dautuck1960 thích bài này.
  4. Oconor689

    Oconor689 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2022
    Đã được thích:
    215
    Năm 197x.nhận lời mời của Liên Xô, lờ đờ nc ta sang thăm bạn nhân dịp bạn triển lãm thành tựu kh.khi đến thăm có 1 cái máy mà cứ cho khoai tây vào đầu này thì xè xè 1 cái nó đã thò đầu kia 1 túi khoại tây rán.
    Quen nói phét.lờ đờ nói luôn." Cái này nc tôi đã cho ra đời từ 1954.
    Các nhà kh LX há hốc mồm." Ôi vn giỏi quá.các bạn cho chúng tôi qua xem đc chứ?"
    Ok.đc.mời các anh sang luôn cùng chuyến khi tôi bay về nc.đoạn ngài nháy trợ lý.trợ lý gọi điện thẳng cho tỉnh x và hội đồng kh trong nc.tỉnh gọi huyện.huyện gọi xã.xã cho chi đoàn chặt ngay mấy cây xoan xẻ lấy ván đóng 1 cái vỏ máy thật to,trên có 1 cửa nhận khoai,1 ống khói.dưới có cửa nhả khoai đã rán..ruột máy do các nhà kh vn tính toán sx và lắp đăt.
    Hôm sau các nhà kh xuống đến nơi yc chi đoàn tnien hỗ trợ phần làm ruột máy :.1 cái bếp dầu .1,2 cái nạo,vài con dao ,1 cái chảo ,1 chai mỡ lợn đc cho vào trong thùng..vẫn còn chỗ cho 3 đoàn viên ngồi xổm.
    Vừa hay kịp ngày đoàn chuyên gia LX và các đại diện giới kh trong nc cùng không thể thiếu các ngài tw,địa phương đến tham quan..
    Buổi vận hành máy bắt đầu..sau thuyết trình tính năng ưu việt thì các đc ta vất thử vào thùng vài củ khoai..máy chạy êm hơn máy LX..thi thoảng chỉ có tiếng lộc cộc nhưng rất nhẹ,1 lát nó nhè ra 1 bát loa tàu khoai rán.các bạn lại càng thán phục ..bỗng 1 bạn LX to lớn nói." Tôi muốn xem thêm về công suất máy vn"..nói xong anh ta bê cả thúng khoai trút vào cái cửa nhận khoai..tiếng máy loảng xoảng rồi im bặt..mọi ng chăm chú nghe ngóng..bỗng động cơ máy gầm lên" ịt mẹ chúng mày.đổ cả thúng thế này bọn ****** gọt thế éo nào cho kịp..ịt mẹ chúng mày gọi thằng nào nó chém nó hứa vào đây mà gọt..mở khoá cho bọn bố ra..bọn bố éo cần công điểm gì nữa".
    honghai2015 thích bài này.
  5. Tungpro2020

    Tungpro2020 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/11/2020
    Đã được thích:
    3.873
    Giờ là lúc tập chung ,mấy ông lại đi đọc chuyện
    Lớ ngớ đọc xong mẩu chuyện cháy mịa cái tài khoản=))

    E góp câu chuyện trên được ko :))
    Oconor689 thích bài này.
  6. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    31.194
    =))=))=))

    Truyện hay, cảm ơn cụ !!!
    Oconor689 thích bài này.
  7. Oconor689

    Oconor689 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2022
    Đã được thích:
    215
    được :))
  8. Hailualensan

    Hailualensan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Đã được thích:
    2.975
    Nãy giờ Lúa dán mắt vào bảng điện, bà xã ngồi kế bên nói:
    - Chẳng con nào lên mãi, lên hoài rồi thì cũng phải xuống!
    Lúa ậm ừ:
    - Bởi vậy phải theo, nhiều khi lên quá mức phải tán để lỡ nó xuống bất tử.
    Bà xã mếu máo:
    - Em có nói mấy con đó đâu, anh nhìn đi, mê mấy con đó riết rồi ... con cần lên không lên!
    Giựt mình nhìn lại thấy bà xã mặt đồ ngủ mỏng tăn, quăng điện thoại, ôm bà xã vào lòng.
    ...
    Sau giấc ngủ, cũng vừa hết giờ nghỉ trưa. Vội mặc quần áo vào, mở điện thoại lên, hên quá chưa qua 14h45!
    :))
    Oconor689 thích bài này.
  9. Oconor689

    Oconor689 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2022
    Đã được thích:
    215
    Cảnh giác là tốt. Tuy nhiên, nhìn bảng điện nhiều quá, lại táy máy mua mua bán bán; bán xong nó chạy mất, muốn mua lại phải trả thêm phí + giá cao hơn mấy điểm.
    --- Gộp bài viết, 26/07/2023, Bài cũ: 26/07/2023 ---
    :))
  10. Oconor689

    Oconor689 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2022
    Đã được thích:
    215
    Một anh chàng hôm nào cũng đến ăn tối và xem TV cùng với bố mẹ người yêu. Một lần ăn tối xong, cô gái kêu buồn nôn, xin phép lên phòng nằm nghỉ 1 chút. 5 phút sau, anh chàng xin phép lên chào tạm biệt cô gái. Thời gian trôi đi, và cuối cùng mãi nửa giờ sau, anh ta mới từ trên gác xuống. Ông bố cô gái quay về phía anh ta nói: - Chào tạm biệt gì mà lâu thế? - Thưa bác, vì em hơi khó ở nên cháu phải cho em uống thuốc. - Tôi hiểu, ông bố nói và nhìn vào anh chàng - nhưng trước khi rời khỏi phòng nó, anh cũng phải đóng cái tủ thuốc của anh vào chứ . . .

Chia sẻ trang này