Truyện, ngắn ngắn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi stupid_man, 21/07/2011.

151 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 02:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3002 lượt đọc và 115 bài trả lời
  1. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Truyện ngắn ngắn có một đặc trưng riêng là đọc và phải suy nghĩ thật sâu sắc.
  2. stupid_man

    stupid_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    10
    Cũng ko hẳn thế đâu, nó có thông điệp trong đó rồi, nhiều khi chả cần suy nghĩ. Cũng tùy phong cách người viết nữa[};-[};-[};-[};-[};-
  3. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Tất nhiên là truyện phải truyền tải thông điệp thì mới thành truyện chứ bạn. Mình nhấn mạnh hơn ở đây là thông điệp thì đơn giản, ngắn gọn nhưng người đọc xong bao giờ cũng cảm thấy buồn nhói lòng và phải suy nghĩ khá nhiều.
  4. stupid_man

    stupid_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    10
    Không phải lúc nào cũng buồn nhói lòng đâu, có lúc cũng vui chứ[};-[};-[};-[};-
  5. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Nói thật là những truyện mình đọc, mình viết đều là những chuyện buồn bạn ạ :(
  6. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Em chưa hiểu hết ý anh Trâu. Có gì khâm phục ạ anh?
  7. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    sorry Bác chủ và mọi người vì đã làm mọi người mất hứng.
    thành thật xin lỗi
  8. stupid_man

    stupid_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    10
    Phong Bì
    Sau bữa cơm tối cả nhà mỗi người một việc. Mẹ đi dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị bài giảng cho buổi lên lớp ngày mai. Tôi ngồi nghỉ một chút rồi cũng đi học bài. Bài vở nhiều quá, bài tập cả mấy chục bài vừa làm vừa ngáp. Bỗng có tiếng chó sủa, hình như nhà có khách, tôi ngó ra ngoài và nhận ra chú Nhâm. Không biết chú đến làm gì vào giờ này nhỉ, chú chưa bao giờ đến nhà tôi. Tôi vừa học vừa nghe chú và Bố tôi nói chuyện:
    - Anh cố giúp em thuê cái 1 kiot trong chợ mới anh nhé. Vợ chồng em đội ơn bác.
    - Chú đã nộp hồ sơ đầy đủ chưa, cô chú là diện được ưu tiên, cho nên chỉ cần hồ sơ đầy đủ là được duyệt mà.
    - Nhưng em thấy bảo nhiều hồ sơ lắm anh ạ. Anh cố giúp em, vợ chồng em có chút quà gọi là...
    - Trời ơi, chú Nhâm! Sao cô chú lại làm thế với anh. Chỗ anh em chân tình với nhau, giúp được cô chú anh sẽ giúp mà. Cô chú còn vất vả, còn các con ăn học nữa. Cố gắng làm ăn dành dụm mà lo cho các cháu. Cầm cái này về mua sách vở cho các cháu, chuẩn bị năm học mới rồi đấy.
    - Em xin cảm ơn bác nhiều, em sai rồi em xin lỗi bác.
    - Thôi chú cứ về đi, hôm nào rảnh 2 vc qua đây ăn cơm với nhà anh.
    Nghe xong câu chuyện tôi đã hết buồn ngủ, tôi quyết tâm làm hết mấy chục bài tập để bố mẹ vui lòng.
  9. stupid_man

    stupid_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    10
    Có gì đâu bạn, có người cùng quan tâm và chia sẻ là vui rồi. Rất mong bạn thường xuyên ghé thăm và cho ý kiến[};-[};-[};-[};-[};-
  10. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Sao thế ạ anh? [:D][:D]
    Hay anh lại nhạy cảm ạ?

Chia sẻ trang này