Truyện, ngắn ngắn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi stupid_man, 21/07/2011.

1428 người đang online, trong đó có 571 thành viên. 22:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3000 lượt đọc và 115 bài trả lời
  1. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Bà nội

    Ba và chú giận bà nội nên bà phải ở riêng một mình trong căn lều nhỏ. Hàng ngày, tôi mang cơm ra cho bà. Ngày đó, tôi đã chín tuổi nhưng vẫn bắt bà phải đút cơm.

    Năm sau, bà bị bệnh gan, cái bụng chướng lên. Tôi mang cơm ra cho bà nhưng ba tôi không cho, thấy ba tôi xách cơm vào, bà hỏi:

    - Thế thằng Cún đâu?

    - Tôi không cho nó mang cơm sang nữa, sang đây bà đút cơm cho nó, nó bị lây bệnh thì sao, bệnh gan là hay lây lắm.

    Bà không nói gì, chỉ im lặng xúc vài miếng cơm. Hơn một tuần sau, bà mất.

  2. stupid_man

    stupid_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    10
    Anh bảo trước khi chú bắt đầu anh phải bổ túc cho chú kiến thức cơ bản đã. Rồi anh dạy tôi nhìn bàng điện tử, bên trái là bên mua, có 3 giá mua cao nhất và khối lượng kèm theo được hiển thị, bên phải là bên bán, có 3 giá bán thấp nhất kèm theo khối lượng bán. Học xong các nhìn bảng điện tử tôi cũng hoa mắt chóng mặt, hỏi anh:
    - Thế còn màu sắc ám chỉ điều gì anh?
    - À, nếu chứng khoán có giá tham chiếu là màu vàng, cao hơn giá tham chiếu là màu xanh lá cây, đỏ là thấp hơn giá tham chiếu.
    - Thế còn CE và FL là gì?
    - À CE là Ceiling có nghĩa là trần, chứng khoán tăng hết biên độ. FL là floor nghĩa là sàn, chứng khoán đó giảm hết biên độ.
    - Ồ, à. em đã hiểu thuốc Fucảgar diệt trừ giun như thế nào.
    - Chú chưa biết hết đâu, còn nhiều vấn đề lắm.
    - thế hả anh, còn gì anh nói nốt cho em?
    - Cừ từ từ, cái này không phải ngày 1 ngày 2 mà biết hết được.
    Sau đó anh vứt cho tôi vài quyển sách bảo về đọc xem e pê ét, Pê e, Búc va niu nó là cái gì. Đọc xong hiểu thì mới biết cách chọn cổ phiếu.

    (còn tiếp)
  3. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Tờ 5 ngàn đồng.


    Má đứa bạn lên thăm.

    Trong túi nó chỉ vỏn vẹn tờ 5 ngàn đồng. Nó tính đi tính lại mãi cũng không biết nên mua gì với ngần ấy tiền. Như thường lệ nó ghé đến chỗ Dì 4 bán thịt. Dì cắt cho nó khoanh ba rọi và trả lại tiền dư. Dì 4 thối nhầm nó vẫn tờ giấy bạc 5 ngàn cùng với một tờ nữa. Nó đứng phân vân rồi đi tới hàng rau. Bữa cơm ký túc xá đầm ấm và chan chứa tình người lắm. Không có ai biết lòng nó nặng trịch vì đâu.


    Kỳ học bổng tới. Sáng nó đi thật sớm ra chợ quen thuộc và chạy một mạch tới chỗ dì 4. Nghĩ đến việc trả lại dì tờ 5 ngàn thối lộn trong lòng nó vui như mở hội. Nó đến nơi và dì 4 đâu mất, nghe nói dì về quê vì cha dì bệnh. Hôm sau và nhiều hôm sau nữa nó vẫn đi qua sạp thịt ấy. Dì 4 vẫn vắng ...

    Cái sạp nhỏ lắm, mà khoảng trống hun hút suốt những chặng ngày dài...
  4. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Một khung trời vàng rơm. Chút nắng cuối cùng hắt qua cửa. Nhà tôi - buổi chiều tà. Lũ trẻ chăn trâu chúng tôi thường tụ tập lại, dàn trận đánh nhau.
    Nó ngồi co ro, run rẩy tội nghiệp. Cơn bệnh tim của nó đã cướp mất cái quyền làm trẻ con như những đứa trẻ cùng xóm chúng tôi, dù chỉ trong một trận đánh giả. Nhà nó nghèo lắm, nhưng nó ngoan, nó luôn bảo với chúng tôi về lời dặn của mẹ nó: "Khi nào mẹ có tiền để chữa bệnh cho con, mẹ sẽ cho con chơi cùng chúng nó".

    Chiều vàng. Nắng sắp tắt. Không còn nó ngồi xem chúng tôi dàn trận nữa. Mẹ nó thẫn thờ ngồi bên bát nhang.
    Tôi cay sống mũi, thế là bên sân nhà tôi không còn một đứa trẻ chăm chú nhìn chúng tôi thèm thuồng nữa.
  5. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
  6. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Sạp anh chị ít khách vãng lai, ế ẩm, vốn cạn dần, nợ nần chồng chất. Anh mượn rượu giải sầu, sinh tật đánh vợ.
    Chịu đòn không thấu, chị làm đơn ly hôn. Bạn bè giải hòa, góp tiền cho chị mượn vốn không lãi.
    Chị bỏ hàng, chia giá sỉ cho người bán lẻ đầu chợ, nhờ vậy đắt khách.
    Anh bỏ rượu, giúp vợ tần tảo năm, sáu năm dài, nợ trả xong, nhà có đồng ra đồng vào, con cái học giỏi. Chị vui chưa kịp nở nụ cười, cơn đau ập đến…
    Cầm đơn thuốc trong tay chị ước gì mình dốt, không biết đọc hai chữ: ung thư ...
  7. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Ngắn ngắn ở đâu mà nhiều vậy cô giáo ... thôi hông nói nữa :)
  8. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Chị em nhà này cũng chém và ném đá nhau ác quá nhỉ:)):)):))
  9. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19

    Hahaha, sao chị gọi em là cô giáo thế ạ [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
    Chít dở [:D][:D]
  10. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    :(( :(( Em bị ném đá hội đồng ạ :(( :((

Chia sẻ trang này