Truyền phím trực tiếp : Mậu thân 1968

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi capslocks, 19/01/2010.

2373 người đang online, trong đó có 949 thành viên. 10:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1821 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. capslocks

    capslocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Hoàng tráng như một bản anh hùng ca...tôi nhớ mãi khoảng khắc đồng gì bị địch xả khói độc trong Đại sứ quán Mỹ ...(Phim Biệt động Sài Gòn)...
  2. morganle

    morganle Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Còn tuổi E là 1986.....................phải chăng có sự trùng hợp
    SJS, NTL, KBC..............múc
    link đây: http://f319.com/home/1232144
  3. capslocks

    capslocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Khuyến cáo : Toạ sơn quan xem gà - vịt đấu...từ nay đến tết hết sóng, chỉ giảm, không vội làm gì rước cái lo lắng vào người, ăn tết mất cả ngon.
  4. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.347
    Chuẩn, xúc hôm nay phải mã lởm vẫn chết như thường
  5. supperindex

    supperindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    1.491
    Lại một ngày tang tóc........
  6. rewind_time

    rewind_time Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất
    Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng
    Và Anh chết trong khi đang đứng bắn
    Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng.

    Chợt thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng
    Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn
    Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm
    Vẫn đứng đoàng hoàng nổ súng tiến công
    Anh tên gì hỡi Anh yêu quý
    Anh vẫn đứng lặng im như bức tường đồng
    Như đôi dép dưới chân Anh dẫm lên bao xác Mỹ
    Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong
    Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ
    Anh chẳng để lại gì cho Anh trước lúc lên đường
    Chỉ để lại dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ:
    Anh là chiến sỹ giải phóng quân.
    Tên Anh đã thành tên đất nước
    Ôi anh Giải phóng quân!

    Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhất
    Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân.
  7. capslocks

    capslocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Sau mậu thân, ta và địch cùng tổn thất nặng, phải rút về củng cố lực lượng, 3năm sau mới tổng tiến công thành công...
  8. capslocks

    capslocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Về tâm lý thì nay ai cũng nghĩ là sẽ có cá hồi nên chờ cá hồi để chuồn, nên ban đầu lượng cung giá thấp chưa có nhiều...nhưng sang hiệp 2, khi biết rằng cầu quá yếu, lúc đó cùng bắt đầu tranh nhau chạy cho được...VNI đi ma teo...

    Bác nào thích xúc thì xúc vào đợt 3...
  9. caheoluotvan

    caheoluotvan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Đã được thích:
    293
    Thế tốt nhất từ giờ đến hết tết đừng vào đây nữa, hôm nào cũng vào ra rả [r23)]
  10. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    ...đánh nhau có khác éo gì nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn...

    ^:)^

Chia sẻ trang này