TSB đứa nào nào đẩy em xuống bể thế?

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi khongquen25, 01/06/2012.

6130 người đang online, trong đó có 628 thành viên. 21:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46119 lượt đọc và 391 bài trả lời
  1. batdongsanhp

    batdongsanhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Thank bác,e cũng làm trong nghành,chịu khó theo dõi tin tức mà chưa thấy cái đấy bh.Đồng quan điểm với bác,tình hình đã xấu r,bác thanh_cx đừng thêm dầu vào lửa nữa
  2. nguyenvu250279

    nguyenvu250279 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    28
    nhìn thế giới sợ nhỉ, ghê phết:-??:-??:-??
  3. Hero68

    Hero68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2011
    Đã được thích:
    29
    Tình hình châu âu đang rất căng,,,,vàng đang tăng phi mã...
  4. poison__

    poison__ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm mới thấy có 1 phiên DJ rơi tự do, kiểu này mấy bố ôm cổ lại éo nuốt được cơm roài.
  5. ND835

    ND835 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    14
    Bác ơi, VNi mình có khi giờ miễn nhiễm với TG rồi, TG bốc đầu VNi mình vẫn rửng rưng mà, như ông lão 90 cắn Viagra ấy mà, chỉ đủ đi tiểu cho đỡ ướt giầy thôi.;)), thế nên em chả quan tâm mấy tới anh JOHN.
  6. poison__

    poison__ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3
    DJ cửng nhưng vịt ngan vưỡn xìu nhưng DJ tèo thì vịt ngan lại đổ máu, thế mới hài.;))
  7. ND835

    ND835 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    14
    À, cái này thì đúng bác ạ, các cụ gọi là té nước theo mưa!
  8. f22tnn

    f22tnn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Đã được thích:
    186
    Khà khà ... tôi vào topic này, tôi thấy thật vui, các cụ ở đây xứng danh "Con cháu *****", tuổi trẻ tài cao, nhìn một biết mười ...
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Vài suy nghĩ bên lề ... cái này em kể chuyện vui thôi chứ không liên quan gì đến CK cả.

    Hôm CN em lên thăm 2 cụ và ngồi xem TV cùng cụ. Xem đến 1 CT quái gì đó về từ thiện có anh hề Xuân Bắc và cô hoa hậu Diễm Hương thì nghe anh hề XB kể chuyện hài và cuối cùng cám ơn nhà tài trợ VNM.

    Cụ già em mới hỏi em: Con thấy thế nào?

    Em trả lời: Nó hơi hề bố ạ !

    Cụ già lại hỏi: Hề chỗ nào?

    Em trả lời: Hề ở chỗ đúng ra nó là nghĩa vụ thì đúng hơn chứ? VNM tăng giá sữa tuy chưa đến mức vô tội vạ như sữa ngoại nhưng cũng tăng giá 16% và trích lại 1% làm từ thiện mà như ban ơn thế đâu có là đúng. Nó là trò hề chứ ạ?

    Anh hề XB thì không biết không biết trò đó của DN hay ngậm miệng ăn tiền. Nếu dũng cảm thay cho lời cám ơn nhà tài trợ mà dám nói nếu VNM hạ giá 5% mọi sản phẩm để người VN trong lúc khó khăn này bớt đi 5% chi phí tiền sữa thì con sẽ bầu XB là nghệ sỹ của năm. XB sẽ mãi mãi có chỗ đứng trong lòng khán giả. VNM chắc chắn sẽ thành DN được cả VN ngưỡng mộ chứ kiểu đánh bóng thương hiệu ở CT từ thiện hay giải trí như Bước nhảy hoàn vũ chỉ có thể đánh lừa dư luận.

    Cụ già em giảng giải: Con nghĩ không sai nhưng như thế là cực đoan. DN nó luôn là DN, không thể đòi hỏi đạo đức của DN mà đạo đức của nó là chất lượng SP. Giá SP đưa ra dù có cao hay thấp là do Thị trường quyết định. Dù nó có cao hơn giá trị tính toán 50% hay 300% như sữa ngoại nhập hiện nay cũng là cơ chế thị trường. TT chấp nhận giá cao nghĩa là nó có lý. Nó có quyền đưa ra còn người dùng và TT có chấp nhận không là quyền của người dùng. Nó cao thì nó không bán được. Tuy nhiên ...

    Hề hề ... đố các bác biết chữ tuy nhiên cụ nhà em nói thế nào... ???

    Kể nốt...

    Tuy nhiên vấn đề ở đây là nhà nước phải thể hiện được vai trò quản lý của mình chứ không phải là con rối để cho DN giật dây. Nhà nước cần nhìn ra sự bất công , bất hợp lý để điều tiết người lợi tạo ra hài hòa lợi ích giữa người dân, nhà nước và doanh nghiệp nhưng bao giờ cũng phải nghĩ đến dân đầu tiên vì đó là nguồn lợi bền vững và lớn nhất.

    Một XH chỉ trông chờ vào đạo đức mà không có cơ chế giám sát, điều chỉnh thì không thể phát triển được bởi con người khi sinh ra đã cho lòng tham và lòng tham đó trong một chừng mực nào đó vừa là động lực và là hạn chế sự phát triển.

    Em im lặng nghe cụ nói và thầm nghĩ đến những gì đã và đang xảy ra ở đất nước này.

    Tự nhiên em nhớ lại hôm VTV phát chương trình giảng dạy của cụ về thiết kế tổ chức bộ máy nhà nước và nhân dịp VTV cũng phát bộ phim về ông Kim Ngọc người được coi là người đầu tiên dũng cảm đi trước thời đại mở đầu cho thời kỳ khoán 10, tiền đề cho cơ chế TT sau này. Khi đó em nhớ mãi khi biên tập viên hỏi cụ về ông Kim Ngọc cụ trả lời:

    Con người đó xứng đáng là anh hùng. Ông mất trong gian khó nhưng tượng đài về ông mãi mãi trong lòng nhân dân, về tinh thần dân tộc và sự dám nghĩ dám làm. Nếu xuất phát từ tư tưởng đúng, sẽ có động lực đúng và hành động đúng.

    Nhìn phòng truyền thống gia đình, nhìn những tấm huân chương lao động, chứng nhận anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân, giáo sư, tiến sỹ khoa học của cụ em hiểu cụ muốn dạy em điều gì.

    Em nghĩ điều tốt nhất của 1 DN là đóng thuế đầy đủ và càng đáng quý hơn nếu DN đó biết chia sẻ với cộng đồng với đất nước bằng việc làm thiết thực chứ không phải tát nước theo mưa, tăng giá SP vượt xa cả CPI.

    CPI tuy tháng này không tăng nhưng chi phí đối với mỗi người dân vẫn tăng vọt bởi những thứ thực ra đang bào mòn sự chịu đựng lại không chỉ từ cái rổ hàng hóa tình CPI kia. Chi phí rủi ro cao nhất thuộc về y tế và đối với những gia đình có con còn nhỏ chính là sữa và chi phí cho con.

    Với cái bẫy thu nhập trung bình chúng ta mắc phải thì chỉ cần 1 lần lâm bệnh thôi người trung lưu thành nghèo, người nghèo thành khánh kiệt và xuống đáy XH. Khi đó mọi tài sản tích cóp sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.

    Sữa, thuốc chữa bệnh nếu tính vào CPI thì không biết tính sao? Không có cơ chế giám sát những DN ngoại thuộc 2 nhóm này thì CPI không phản ánh trung thực những gì xảy ra mà chỉ mãi là công cụ cho các mục đích chính trị tùy theo tình hình.

    Trưa xem kết quả cuộc họp G14 với SBV càng thấy rõ điều này. Không thể trông chờ lòng tốt của DN nhất là DN kinh doanh tài chính thì còn bạo tàn hơn. Nhà nước cần có cơ chế buộc DN được hưởng lợi từ chính sách phải có nghĩa vụ với đất nước chứ không thể là sự kêu gọi. Quyền lực nhà nước đang áp dụng nơi cần không có nơi có không cần.

    Bên Viễn thông em ngày xưa có luật VT quy định mọi DN ngoài các khoản thuế như các ngành khác hàng năm phải trích 5% tổng lợi nhuận đóng vào quỹ viễn thông công ích. Quỹ này dùng để hỗ trợ các dự án XH và đặc biệt cho vùng sâu vùng xa và đối tượng chính sách. Nên chăng có quỹ sữa hay dược phẩm nhỉ?

    Hehe là nói thế thôi chứ LD mà nghĩ và làm được thế thì VN éo phải là VN. Nó nộp quỹ hết thì lấy éo đâu nộp cho mình. Nộp cho chỗ này thì thôi chỗ kia mà.
  10. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    - Cụ là dân nghành điện và giờ cụ muốn qua nghành khác, cụ thể là tài chính như cụ nói. Đây là hai mảng hoàn toàn khác nhau. Nhưng nó cũng có sự gắn kết với nhau, ví như ban đầu cụ chỉ đi thực hiện các thao tác kỹ thuật, quá trình này sẽ giúp cụ tích lũy kỹ năng nghề nghiệp, cụ sẽ dùng kỹ năng này để tự mình làm việc, trong quá trình này cụ sẽ tính toán nếu cụ đi làm thuê hay tự làm sẽ mang lại quả hơn(đây là điều cho cụ bước vào cơ bản nói về tài chính của việc sử dụng sức lao động và time hữu ích nhất). Sau đó cụ tiếp tới là thuê người về làm nếu công việc cụ làm tốt và có nhiều uy tín trong nghề, lúc này cụ phải tính toán bài toán tài chính lên một chút là thuê bao nhiêu người, trả lương như thế nào, sử dụng như thế nào. Tiếp đó cụ làm tốt, cụ sẽ mua thêm vật tư vậy là bài toán tài chính đã được nâng cao một mức mới bao gồm: mua bằng vốn tự có, tích trữ hàng gì, số lượng bao nhiêu, tích trữ bao lâu, vốn lưu động sử dụng còn lại cho việc gì, có cần vay mượn không, vay trong bao lâu, lãi suất có thể chịu đựng và bù nổi lợi nhuận thu được không,....đây chỉ mới dừng lại là thương mại. Tiếp đến khi cụ đã cho guồng máy này chạy đc rồi, cụ kiểm soát được việc kinh doanh của cụ, vậy tiến thêm một mức mới là đi vào sản xuất trực tiếp vật tư, cụ sẽ làm từ các chi tiết đơn giản và nếu ổn sẽ làm nhiều thứ hơn. Vậy là quá trình từ một người làm thuê sang một người làm chủ đã cho cụ nhiều thứ, khi làm được những việc này thì cụ đã có kỹ năng tài chính đúng nghĩa, biết xem xét, đánh giá, tính toán một đề án cụ thể một kế hoạch kinh doanh. Quá trình này ở nghành nào nó cũng có diễn ra tương tự như vậy và tùy mỗi người, có người mất một vài năm, có người mất vài chục năm, có người mất cả cuộc đời mình để đi đến đích cuối cùng. Cụ cứ suy xét xem kiến thức, đam mê, năng lực, sở thích của mình phù hợp với công việc gì rồi hãy bắt tay vào làm, con người làm công việc đó thành công, chứ công việc không làm con người thành công. Đây chỉ là mức gọi là thành công trong cv còn một mức khác nữa, khi cụ làm đc rồi cụ sẽ biết mình sẽ làm tiếp cái gì. Chúc cụ sớm tìm được con đường đi cho riêng mình. Vài lời chia sẽ.[};-
    P/s: Cái này nói sẽ dài hơn, viết thì em chỉ viết đơn giản vậy, câu văn hơi luộm thuộm, cụ bỏ quá, mừ có thể em đang múa rìu qua mắt thợ, nhưng có gì nói nấy àh.[:D]

Chia sẻ trang này