TT không thể xuống mãi, có người tưởng đã chết mà rồi lại đứng lên: Em là YẾN VI )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi audio_visual, 24/04/2007.

4210 người đang online, trong đó có 301 thành viên. 17:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 3637 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. shock_girl_1980

    shock_girl_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Sắp lên sàn New York rồi thì không có giá 200 đâu ạ, phải 1000 ạ.
  2. tuoinaochoem

    tuoinaochoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Do nhu cầu cuộc sống mà bác. Còn bác nói Vy ăn chơi truỵ lạc thì hơi quá rồi. Cờ tay ai thì người ấy phất. Mỗi người một ngành, một nghề. Chỉ tiếc em Vy phất cờ đúng hôm ...MƯA. Thôi bây giờ như vậy là tốt cho Vy rồi....cũng chứng tỏ xã hội đã phát triển lên về nhiều mặt rồi đó.
  3. hazi

    hazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Bác này hơi nhầm và thiếu thông tin quá! em Yến vi không những ăn chơi truỵ lạc mà còn làm "hàng" nữa cơ. Một thời anh em trong thành phố HCM cứ kêu ca mãi vì em Yến Vi làm giá cao quá (giá của em là 1000$/lần......)
  4. hongtra06

    hongtra06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Đã được thích:
    2
    Hè hè, bác bênh em nó quá, khéo nhiều người lại nhầm tưởng bác là anh Tòng online trong trại thì nguy Em thì em khoái nhất cái cảnh em nó nằm ườn đọc báo, mặc kệ bác Tòng hì hục ở VNI500. Chai lỳ có số má nhá. Với lại quả dốc ngược... ôi mẹ ơi con thèm quá.... Nhưng tóm lại cái thằng cameramen Tòng hèn quá, cũng tội EYV ghê.
  5. DominicVN

    DominicVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    0
    sàn nào thì sàn chứ.e là đối tác chiến lược mà không được mua ưu đãi thì chết à
  6. OhYess

    OhYess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác yên tâm đợi chia tách đi
  7. poisoner

    poisoner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Giá mắc quả nhỉ, những 100 cổ STB cơ ah????
  8. audio_visual

    audio_visual Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Đã được thích:
    0
    Các bác chẳng chịu phân tích gì cả. Em thấy EYV chỉ là một loại vớ vẩn nhà quê, giá loanh quanh bằng mệnh như BBT ngày xưa (không biết em dùng loại bvs gì???). Tuy nhiên do được đại gia quan tâm và đánh bóng tên tuổi em đã lên hạng 500 và đỉnh điểm lên thẳng đứng 1000. Ngờ đâu em bị phát hiện chỉ là một loại hàng có nguồn gốc ... nhà quê, do đại gia cứu giá, cứu net, đánh bóng nên em đã bị chọc một phát down thê thảm ra khỏi sàn luôn không ai chơi (). Không thể ngờ em lại lên Blue-Chip chuẩn bị lên sàn ngoại. Như vậy là nhiều hàng tưởng chết nhưng vẫn còn cơ hội, cổ cánh cũng vậy thôi. Tiếp đê!!!!!!!!
  9. vietcophieu

    vietcophieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Đã được thích:
    0
    [EYV thực sự đã trỗi dậy. Kiên cường và chí khí xứng đáng là 1/2 người phụ nữ VN Kiên cường bất khuất ....Nhớ lại bài thơ ca ngợi
    Em là ai Cô gái hay nàng tiên
    Em có tuổi hay không có tuổi
    Với thằng Võ Tòng là lấn đấu hay lần cuối
    Em thích thổi kèn hay bị dụ em ơi

    Khổ thân em mới chập chững bước vào đời
    đã bị cả nhân gian kia đày đoạ
    Giọt lệ nào rơi trong đêm lã trã
    Tay kiếm tiền mà lòng dạ bâng khuâng

    Xót thương thay kiếp sống phong trần
    Lúc người ngủ em phải đi làm việc
    Giọt lệ nào rơi trên mắt biếc
    Vừa tiễn Phan An đi Tống Ngọc đã A lô
    Tiếct thương thay thân phận liễu thanh bồ
    Định gieo mình xuống sông Sài Gòn cho lãn mạn
    Bao tủi hờn đong đầu theo năm tháng
    rồi chất đầy trong tài khoản Vietcombank

    Định chết ư! em yên phận đã đành
    Còn cha mẹ ai they em dưỡng dục
    Sông Sài Gòn một dòng bao nhiêu khúc
    TTVN thương phận xót thương em

    Chết làm chi cho phí tấm thân mềm
    Để đi kiện mai ra thêm chút vốn
    Em cứ tươi cứ vui đời hơn hớn
    Giả khổ đau lừa nhân thế em ơi
    Thàng Tòng kia rồi nó sẽ toi đời
    Em lại mới như chưa biết gì kèn sáo

    Sẵn chùa đây em tu cho sắc sảo
    Luyện Ka Ma tụng Tố nữ chân kinh
    Rồi đêm đêm lại vang vọng tiếng Chày kình
    Em lại giã như sóc Bom Bo thủa trước

    Trần Thị Phố thương hoa trôi dòng nước
    Gọi em vào hàng ngũ Call Girl
    Đời bất công ta phải biết căm hờn
    Lấy tiền của chúng để tái phân chia thu nhập
    Làm cách mạng lkhông sợ đau sợ vấp
    Quần chúng bảo kê rồi em cứ việc sông pha
    Đem yêu thương cho đên skhắp mọi nhà
    Toả mãi khúc quân hành vì tươi sáng

    Nhưng hời ôi đời như men chuếnh choáng
    Chúng bắt em rồi đài vừa báo sáng nay
    Chỉ tại con kia ôi con Phố mặt dày
    Quên tiết khí khai em ra hòng giảm tội
    Tình đồng chí nó bỏ đi không hối
    Để cho em phải chịu cảnh cùm gông
  10. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    974
    xxx có gì xấu đâu . chỉ có ý nghĩ xấu thì nó là xấu thôi. Như tui nè : iu em nào sau đó vì lý do gì đó chia tay nhau : Sống để bụng chết mang theo . Chứ lại như thằng Tuấn Hưng ca sĩ : iu >. sau đó bỏ người ta là quay sang nói xấu . Không đáng mặt đàn ông . Chết mịa nó đi .
    Có gi sai mod nhă''c nhở chứ đừng khoá nick tui nhé

Chia sẻ trang này