TT không thể xuống mãi, có người tưởng đã chết mà rồi lại đứng lên: Em là YẾN VI )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi audio_visual, 24/04/2007.

4226 người đang online, trong đó có 297 thành viên. 17:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 3637 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. gaubeo17536

    gaubeo17536 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Đã được thích:
    0
    TƯỞNG NHƯ LAFOCO ĐÃ CHẾT NHƯNG HÔM NAY LẠI LÊN TRẦN CƠ ĐẤY, BCS LÀM SAO CHẾT ĐƯỢC?

    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2005/06/3B9DED5C/

    Yến Vy: ''Đời tôi coi như chấm hết''

    Ở trại, bộ quần áo đậm màu, khuôn mặt không trang điểm cùng với sự âu lo khiến Yến Vy già đi trông thấy. Tại đây, mọi người đều được đối xử như nhau, không có sự phân biệt, nhưng cũng không có sự ưu tiên. Yến Vy cũng phải học tập và lao động như mọi người khác.

    [​IMG]
    Diễn viên Yến Vy.
    - Chị cảm thấy thế nào sau khi vào trại?

    - Tôi vô cùng hoang mang. Đời tôi xem như đã chấm hết. Hồi xảy ra vụ lên mạng Internet, tôi xấu hổ vô cùng đến nỗi đi đường mua quà ăn sáng cũng không dám. Ai cũng chê trách tôi kể cả mấy đứa trẻ trong xóm, tới mức tôi nghĩ chắc phải dọn nhà đi nơi khác sinh sống. Nhưng lúc đó tôi còn niềm an ủi rằng mình chỉ là nạn nhân của một trò chơi tàn nhẫn. Còn bây giờ, tôi cũng nghĩ là tôi phạm tội, là đáng đời tôi. Chắc cha mẹ tôi khổ sở lắm. Cha mẹ ơi, con xin lỗi cha mẹ!

    - Giờ đây, chị có thể nói gì về những việc đã qua?

    - Tôi không dám biện minh. Nhưng tôi xin nói, nếu được phép nói, lúc tôi mới đi học làm ca sĩ, mọi người không xem tôi là gì. Khi tôi có nhiều sô diễn, đóng được nhiều bộ phim thì lại có rất nhiều người ganh ghét, nói xấu.

    - Nếu không có lỗi, vì sao chị thừa nhận trước cơ quan chức năng về hành vi của mình?

    - Chuyện đó... là có, nhưng... bản chất của sự việc không phải là như vậy. Có lần, tôi chỉ nghĩ đó là giá phải trả cho một sự giúp đỡ nào đó. Có lần, tôi chỉ nghĩ đó là người hâm mộ, họ mời đi ăn tối, uống chút rượu rồi mê muội tưởng là có tình cảm nên... vậy thôi. Không phải là có "ngã giá, trao đổi thân xác" như mọi người hiểu lầm.

    - Chị sinh hoạt ra sao trong trại?

    - Mọi người đối xử rất tốt với tôi. Điều kiện sinh hoạt ở đây rất tốt. Cô giám đốc trại luôn ân cần với mọi người. Ở đây ai cũng phải học nghề. Tôi chọn học nghề may, nhưng đó là lựa chọn ban đầu, nếu không phù hợp, tôi sẽ xin chuyển sang học nghề khác.

    - Chị dự kiến sẽ làm gì sau khi ra trại?

    - Còn rất lâu mới đến lúc đó. Tôi cũng chưa biết sẽ làm gì. Trong tôi bây giờ chỉ có hai suy nghĩ: một là sẽ bỏ xứ đi thật xa để không ai biết mình nữa, một là sẽ vượt qua tất cả để làm lại từ đầu. Nhưng tôi không biết mình có vượt qua nổi hay không và mọi người có rộng lòng cho tôi cơ hội hay không?

    (Theo Đời Sống & Pháp Luật)
  2. maudo_davang

    maudo_davang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Đã được thích:
    0
    Tam nay chơi em này chỉ có "lỗ" thôi, không có gì cả,
  3. khoainuoc

    khoainuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Cái mã CP này các cổ đông đưọc chia cổ tức thế nào hả các pác
  4. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.196
    Hàng này đã qua thời BCs rồi, càng để lâu càng giảm giá thậm tệ. Ở Việt Nam chả có ma nào nó thèm ngó đến nữa nên mới phải juventech ra nước ngoài. Bác nào mua CP này cuối năm sẽ được chia thưởng cho mấy tấm ván với vài lạng đinh, tha hồ mà xài nhé
  5. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    974
    Thư gửi E Vy

    Vy ơi em đã đi rồi
    Nước mây man mác ngậm ngùi lòng anh...

    Nhớ cái thuở trăng thanh ngày trước
    Đêm nghỉ học bài, anh mở net ra chơi
    Và bất ngờ, vui sướng quá em ơi
    Thằng bạn thân thiết nó mời anh xem...

    Link của em, link cái phim của em
    Anh click vội như chưa từng được click
    Click xong rồi, con tim cười rúc rích
    Hồi hộp ngồi chờ máy tính load từng byte

    Và em hiện ra, em cũng chẳng "say hi"
    Em mỉm người, thổi hồi kèn da diết
    Ôi Yến Vy, em bỗng sao thân thiết
    Như thể hai ta hòa làm một mất rồi...

    Em chơi nhạc cụ diễn cảm lắm Vy ơi
    Không ra tiếng mà sao nghe rung động
    Tuy phim mute mà kèn em vang vọng
    Vang cả nước ta suốt mấy tháng trời...

    Bẵng đi một dạo, em nghỉ ngơi thôi diễn
    Mọi người nhớ em, luôn nhắc đến tên em
    Giờ em chợt đi, không để ai theo tiễn
    Tiếng sáo của em ối kẻ vẫn cứ thèm.

    Vy, anh biết, chán đời là phải
    Vội vàng chi mà em mải tu thân
    Bỏ anh giữa chốn phàm trần
    Em gắng luyện tập, nhân dân mong chờ ;)

    Viết tặng em mấy vần thơ
    Vy ơi anh mãi ngóng chờ tin em...
  6. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    974
    Em là ai, cô gái hay nàng tiên?
    Em có tuổi hay không có tuổi?
    Với thằng Võ Tòng là lần đầu hay lần cuối
    Em thích thổi kèn hay bị dụ em ơi?

    Khổ thân em mới chập chững vào đời
    Đã bị cả nhân gian kia đầy đoạ.
    Nước mắt nào tuôn trong đêm lã chã
    Tay kiểm tiền mà nghe dạ bâng khuâng
    Trời xanh ghen đầy đoạ kiếp phong trần
    Lúc người ngủ em phải đi làm việc


    Giọt buồn nào vương đầy lên mắt biếc
    Tiễn Phan An đi Tống Ngọc đã alô
    Xót thương thay cho phận liễu Thanh Bồ
    Định gieo xuống sông Sài gòn cho lãng mạng
    Nỗi tủi hờn đong đầy theo ngày tháng
    Rồi chất chồng trong tài khoản Việt Com Bank
    Muốn chết ư? Em yên phận đã đành
    Còn cha mẹ ai thay em dưỡng dục
    Sông Sài gòn một dòng bao nhiêu khúc
    Vãi luật sư xót cảnh đoái thương em.
    Chết làm chi cho phí tấm thân mềm
    Để chị kiện, may ra thêm chút vốn
    Em cứ vui, cứ yêu đời hơn hớn
    Giả khổ đau lừa nhân thế em ơi
    Thằng Tòng kia rồi nó sẽ toi đời
    Em lại mới như chưa biết gì kèn sáo

    Sẵn chùa đây em tu cho sắc sảo
    Luyện Kama tụng Tố nữ chân kinh
    Và trong đêm vang vọng tiếng chày kình
    Em giã mãi, như sóc Bom Bo hồi trước


    Trần thị Phố thương hoa trôi dòng nước
    Mới đưa em vào hàng ngũ Call- girl
    Đời bất công ta phải biết căm hờn
    Lấy tiền chúng, để tái phân chia thu nhập
    Làm cách mạng đừng sợ đau sợ vấp
    Quần chúng bảo kê rồi em cứ việc xông pha
    Đem yêu thương cho tới khắp vạn nhà
    Thổi mãi khúc quân hành vì tươi sáng

    Nhưng thương thay đời như men chuếnh choáng
    Họ bắt em rồi, báo vừa viết sáng nay
    Chỉ tại con kia, ôi con Phố mặt dày
    Quên tiết khí, khai em ra hòng giảm tội
    Tình đồng chí nó vứt đi không hối
    Để thân em lại sa chốn cùm gông

    Cố lên hỡi trái tim hồng
    Phục xong Nhân Phẩm, lấy chồng cho ngon
    Anh nghe trong tiếng nước non
    Tên em mãi mãi vẫn còn lưu danh.
  7. poisoner

    poisoner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Yến Vy được mời sang Mỹ biểu diễn

    [​IMG]
    Diễn viên điện ảnh Yến Vy
    Vào ngày 19/5 tới, có thể, diễn viên điện ảnh - ca sĩ Yến Vy sẽ có mặt biểu diễn trong một chương trình rất quy mô mang tên ?oNhững dòng nhạc về mẹ? tại Bally''s Atlantic City-Mỹ.

    Không quá khó khăn để kiểm chứng thông tin này bởi khi đến các nhà hàng, các khu mua sắm Việt Nam tại Mỹ đã thấy poster chương trình có hình Yến Vy được dán khắp nơi.



    Được biết, cho đến thời điểm này mọi kế hoạch cho chuyến xuất ngoại của Yến Vy đến Mỹ đã được hoàn tất. Chị Liên Phạm (Giám đốc Sài Gòn Entertainment - Mỹ) người chịu trách nhiệm chính về chương trình cho hay: "Chủ trương của công ty chúng tôi khi mời ca sĩ trong nước qua Mỹ biểu diễn là từ người có tên tuổi cho đến những người chưa là gì cả. Đối với những người mới, mục đích của chúng tôi là muốn khán giả ở đây biết đến nhiều hơn. Yến Vy cũng là nhân tố mới lạ để chúng tôi giới thiệu đến công chúng mà thôi".



    Về câu hỏi "câu chuyện buồn" của Yến Vy hơn hai năm trước đây ít nhiều làm ảnh hưởng đến chương trình và việc này có phải là xì căng đan để bán vé hay không, chị Liên Phạm cho biết: "Ban đầu tôi thật sự không biết nhiều về quá khứ của cô ấy, nhưng sau khi đăng quảng cáo thì tôi mới nghe nhiều và biết nhiều hơn. Thực ra tôi nghĩ rằng cô ấy từng tham gia nhiều bộ phim mà nhất là phim Sài Gòn tình ca vừa qua nên tôi thấy cũng rất lạ để giới thiệu đến khán giả.



    Có người hỏi tôi tại sao lại mời Yến Vy? Tôi nghĩ hiện cô ấy cũng như bao nghệ sĩ khác, cần có một công việc và một nghề nghiệp riêng để sống. Hy vọng mọi điều chưa tốt đẹp về Yến Vy sẽ qua đi để mong một tương lai tươi sáng, đặc biệt là mong khán giả đón nhận sự trở lại của cô ấy".



    Người chịu trách nhiệm đưa Yến Vy đến Mỹ (xin được giấu tên) cho biết phải rất khó khăn họ mới có thể mời được cô cũng như hoàn thành tất cả các thủ tục. Trước đây, Yến Vy từng xin cấp visa đến Mỹ nhưng chưa được. Về việc Yến Vy có ở lại hẳn hay không, ban tổ chức chương trình khẳng định là không vì họ đã có những điều khoản ràng buộc khắt khe.



    Ban tổ chức cho biết phải rất khó khăn họ mới liên lạc và làm việc được với Yến Vy bởi cô không cho bất kỳ người nào số điện thoại riêng, muốn gặp cô phải đến tận nhà. Nếu như với các nghệ sĩ khác sẽ bị cho là "chảnh chọe", song với trường hợp của Yến Vy thì "do hoàn cảnh".



    Trước đây có lời đồn đại rằng Yến Vy sẽ vĩnh viễn chia tay con đường nghệ thuật sau "câu chuyện buồn" và có tin cô bị... tâm thần nhẹ. Những thông tin trên được ban tổ chức khẳng định không có, rằng hiện Yến Vy rất bình thường và cô sẵn sàng quay lại con đường nghệ thuật nếu như có lời mời.



    Bên cạnh đó, cũng có khá nhiều bầu show khác ở Mỹ muốn họ "chuyển nhượng" Yến Vy với một số tiền khá cao, nhưng ban tổ chức nói họ không thể làm được việc này và cho biết nếu sau chương trình Yến Vy có nhận lời mời của một ai đó thì sẽ do tự cô quyết định.



    Theo chương trình, Yến Vy sẽ hát 4 ca khúc và cùng xuất hiện với các ca sĩ trong nước và hải ngoại như: Lưu Bích, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Thủy Tiên, Chí Tâm, Khang Việt, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Kasim Hoàng Vũ, Tuấn Hưng, Minh Thư, Vân Quang Long, Phan Đinh Tùng, Lệ Quyên, Thùy Trang, nghệ sĩ Kiều Oanh, Kim Tử Long, Hoài Phương, Hoàng Phúc, Lê Tín...



    Theo Dạ Ly

    Thanh Niên


    http://www.dantri.com.vn/giaitri/2007/4/176205.vip
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã qua thì nên để cho chúng qua. Chúng ta nên khoan dung đối với những người đã vi phạm pháp luật và đã từng tồi tệ. Nếu họ trở nên tốt đẹp hơn, thì đó sẽ là một điều hay, tuy nhiên, nếu họ vẫn như cũ, thì đó mới là điều đáng nói!
  9. hcd

    hcd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng.Các bạn trai kia chê Yến Vi là các bạn thiếu bao dung.Cô gái đó bán Zâm là sai pháp luật ...điều này nhiều báo chí nói rồi.Có bao nhiêu % người trong các bạn thực sự ko đi ABC với mấy em ở các quán XYZ...cẦN BAO DUNG VỚI NGƯỜI SAI PHẠM ĐÃ BIẾT SỬA ĐỔI.
    Còn trong tình yêu và những tấm ảnh NÓNG của Yến Vi với bạn trai cũ khi đã xảy ra vấn đề đó thì ai cũng như ai thôi.Các bạn vào box gdgt của 4r này đọc đi,Yến Vi cũng như họ thôi.
  10. immonenyeuem

    immonenyeuem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng ACE thấy em YV ứng với mã nào trên HO thế để mai em đánh.
    Em nghe nói mai là phiên cuối xong sàn đóng cửa đến 7/5 mới mở hả.

Chia sẻ trang này