?~.?~.?~.?~.?~.?~. TTCKVN : Giang hồ liệt truyện ?~.?~.?~.?~.?~.?~.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nhadautuVNI, Sep 9, 2009.

158 người đang online, trong đó có 63 thành viên. 06:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tranbuoncp

    tranbuoncp Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 13, 2009
    Likes Received:
    0
    Trời ơi, truyện của bác Kim Dung cũng phải kính nể, bác tiếp tục kể tiếp để em đ­uợc thuởng thúc.
  2. bonjovijp

    bonjovijp Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 16, 2005
    Likes Received:
    196
    Mời bác VNI tiếp tục thi triển thần bút để anh em được thưởng thức võ công của Thương Tín phái,.....
  3. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 28, 2007
    Likes Received:
    1
    Nam đại hiệp tung chưởng ép mía, Thương Tín môn uy thế ngợp trời


    Nói đến Thương Tín môn thì phải kể tới Thương Tín giáo bởi thực ra Môn chỉ là 1 phần trong Giáo. Ngoài Môn, Thương Tín giáo còn có Thương Tín Địa hội, Thương Tín Kim hội. Giáo chủ của Thương Tín giáo, đồng thời là môn chủ của Thương Tín môn chính là Thành chân nhân.
    Thành chân nhân (hay giang hồ mến gọi là Thành Tàu lão quới) sinh ra trong một gia đình đại phú hào ở Trung Nguyên. Nghe nói lúc mới sinh hai tay nắm chặt, người nhà phải lấy thuổng cậy mãi mới ra thấy tay tả nắm 1 nén vàng, tay hữu nắm 1 đốt mía. Chợt có đạo sư đi ngang qua cửa đứng lại lắc đầu thở dài. Người nhà cả kinh bèn mời vào hỏi, bèn nói: ?oCậu này lẽ ra tướng quý không để đâu mà hết, làm đến chức đế vương nhưng lại thích ngành cờ bạc nên sau này giỏi lắm là làm đến chức Chủ tịch HDQT 1 Tập đoàn. Lại thích của ngọt nên cẩn thận kẻo mắc chứng tiểu đường?. Nói rồi than thở một hồi rồi đi. Quả nhiên sau này Thành chân nhân dựng cờ khởi nghĩa gây dựng nên Thương Tín giáo hùng mạnh như ngày nay.

    Quay trở lại câu chuyện Thương Tín môn. Thành chân nhân vì bận việc lo toan cho giáo chúng nên đã ủy thác việc trông coi Môn cho đại đệ tử là Bạch diện thư sinh Nam đại hiệp. Nam đại hiệp vốn bản tính thông minh đĩnh ngộ nên khi được Thành giáo chủ chân truyền cho môn ĐGTC đã lĩnh hội thập phần. Lại thấy giáo chủ vốn ưa của ngọt nên Nam đại hiệp đã không bỏ lỡ cơ hội lấy lòng sư phụ. Nhằm ngày lành tháng tốt, Nam đại hiệp cùng các đệ tử Tự Doanh đường hợp công thi triển công phu ĐGTC trên đỉnh Lam Sơn. Nói đến đỉnh Lam Sơn là giới giang hồ ai cũng đều biết trên đó có một cánh đồng mía tự nhiên. Chỉ thấy ánh chưởng chớp lên, hào khí ngợp trời, cả vạn cây mía đang mơn mởn xanh tươi bỗng chốc như vừa bị cho vào máy ép trở nên xơ xác. Lạ nữa là nước mía từ vạn cây mía tụ thành một dòng chảy vào một cái bể lớn kinh người. Thành chân nhân thấy các chúng đệ tử thi triển võ công thượng thừa thành công đáng nể bèn cất tiếng cười ha hả nhưng cũng không quên vục một vại mía tráng miệng.
    Quả là thiên hạ có lắm tài nhân!
  4. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 14, 2009
    Likes Received:
    7
    Trước khi vào Bang Kim Long đã Kim Chung Trảo rồi mà vẫn bị thương như thường.

    Bác viết tiếp đi nhớ để cập hồi sau DGTC là sao nhé.............
  5. courage_vn

    courage_vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 18, 2004
    Likes Received:
    189
    Khâm phục , khâm phục ,
  6. MIG21

    MIG21 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 10, 2003
    Likes Received:
    0
    Chủ pịc quả là đệ tử chân truyền của Kim lão gia. Nghiêng mình kình phục
  7. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 28, 2007
    Likes Received:
    1
    Đỉnh Hoa Sơn anh hào luận kiếm

    Đã theo lệ thường, cứ mỗi năm một lần là anh hùng hào kiệt 4 phương lại tề tụ tại Hoa Sơn đỉnh để thi triển võ công tranh ngôi Minh chủ võ lâm. Và theo sự thống nhất của các trưởng môn phái, giáo chủ, bang chủ,... trên giang hồ, Hoa Sơn luận kiếm năm nay được tổ chức trong 3 ngày 27-29 tháng 7.

    Để chuẩn bị cho ngày Đại hội võ lâm này, các bang các phái đã có một thời gian chuẩn bị khá công phu. Các đường chủ của Tự doanh đường các phái đều đã bế quan luyện công hơn 1 tuần nay. Theo thông tin mới cập nhật từ Cafef thì hầu hết các Đường chủ đã khai quan với khí lực vô cùng sung mãn. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi một vài trường hợp cá biệt khi Đường chủ của 2 phái nhỏ đã "về với ông bà" trong quá trình luyện công do bị đói và mắc phải H1N1!

    Trước ngày đại hội cả nửa tháng, Thương Tín môn đã công bố ngày phát chẩn cứu tế cho bá tánh. Nhà nào có gạo Thương Tín thì cứ 10 đấu lại đc thưởng 1.5 đầu và được mua 1.5 đấu với giá gốc. Tính đến thời điểm này, dòng người xếp hàng trước Thương Tín môn chờ phát chẩn đã dài cả chục dặm.

    Sài Gòn bang cũng không kém phần uy thế. Trước ngày đại hội mấy hôm, Nam phó bang chủ đã lên hẳn Bờ-Lum-Bớp thông báo số ngân lượng mà Bang này đã kiếm được trong 2 tháng qua.

    (còn nữa)
  8. HV7797

    HV7797 Thành viên mới

    Joined:
    Aug 25, 2009
    Likes Received:
    0

    Bác đúng là Kim Dung tái thế, truyện của bác đọc hay qá, đề nghị phát huy cho mọi người cùng thưởng thức nhá bác
  9. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 3, 2008
    Likes Received:
    1,064
    Truyện hay. Cố gắng phát huy bác nhé.
  10. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 28, 2007
    Likes Received:
    1
    Update tình hình từ Hoa Sơn đỉnh
    Tính đến 18h03'' ngày 28/7, Thương Tín Môn đang chiếm thế thượng phong nhờ chiến dịch phát trẩn gạo. Tuy nhiên, cờ bạc ăn nhau về gà gáy. Ngày mai mới là ngày cuối cùng của Hoa Sơn luận kiếm.
    Ai sẽ là Minh chủ mới của võ lâm?
    Câu trả lời sẽ có trong ngày mai.

Share This Page