TTCKVN ----tồn tại hay không tồn tại ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi miubaba, 02/12/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7005 người đang online, trong đó có 797 thành viên. 12:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 74478 lượt đọc và 1262 bài trả lời
  1. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    4.833
    [r2)] Kinh khủng quá.....chờ trời yên bể lặng thôi....
  2. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.836
    Hosino tuần này còn có ông già Noel (ETF) phát quà, tuần sau thì tới ai nhỉ ???
  3. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.382
    Cụ ăn rồi giờ đến thời của em với em V nhá:)>-
  4. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    4.833
    [r2)] Trận đánh hôm nay là đỉnh điểm của 3 ngày qua.....cho thấy sự yếu kém về chiến thuật, chiến lược kể cả thái độ thiếu quyết liệt của khoai lang.....
  5. gocanda

    gocanda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    23
    Hàng cơ bản vẫn thò vòi lên thở ngon lành.:))
  6. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2


    ------Việc nhắc chốt lời từ phiên thứ 6 trước và đầu tuần để nghỉ Noel sớm ko nằm ngoài dự đoán tính toán. 3 phiên nay cố tăng thêm là nhờ có sự hỗ trợ bất ngờ kéo lên của dòng BDS + sức tăng của BVH, MSN mà VNI cố kéo cho thoáng chạm mục tiêu 400 đặt ra cho có lệ thôi chứ con sóng hồi này đã đạt đỉnh 375-393 thực sự ở phiên tăng mạnh thứ 2 --17/12. Phiên hôm nay là sự nỗ lực cuối cùng cho kì vọng này để thấy 1 lương cung giá cao càng nhiều hơn --- một lượng cổ phiếu & tiền lớn hơn dự định tạm thời được giải thoát dùng cho trước mắt.

    Nỗi lo sợ hàng tháng 12 cuối năm bỗng nhẹ nhàng nhờ nhạy bén thay đổi tu duy.

    Bà con chắc ko chú ý trong 3 phiên qua VNi dập dờn tăng trong khoảng 393-399 nhưng HA cứ mãi đỏ ở mức > 53, dù có PVX hỗ trợ.

    Dù sao cũng ghi nhận BBs đã biết thay đổi tư duy mỗi khi chạm trán vẫn đề ĐẦU TIÊN vừa có tiếng đã nỗ lực tột bậc muốn TTCk tồn tại và bản thân các DN bớt túng quẫn tháng kết toán năm bằng cách tạo 1 chu kì tăng khá ngoạn mục cho các cp sau thời điểm suýt hôn mê khá dài .

    Cùng giống một vài ngành nghề khác : muốn thu tiền trong dân thì phải luôn tạo ra các chiêu, các CS mới........:)):)):))

    Một minh chứng cho 1 triết lí bất di bất dịch trong các lĩnh vực là : Muốn tồn tại phải vận động. Nằm im là cùng chết chìm.

    Trong TTCK thì sự vận động tự cứu mình đó chính là sự phân hoá cổ phiếu dù ở thời kì nào.

    Khác hẳn những năm trước thụ động để hấp hối chịu kẹp nặng nề ở 1 đống hàng từ giá cao ngất, năm nay trước ranh giới sống chết, các DN, các BBs đột biến thông minh hơn nhận ra :
    Muốn tồn tại phải vận động. Nằm im là cùng chết chìm.

    Một k
    hi đã tìm ra cách duy trì sự tồn tại , lượng tiền này hẹn sẽ quay trở lại........



  7. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    2.537
    PPC tay lông còn mua nhiều nữa đó BB ạ [:D]
  8. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.331
    Baba đoán là đỉnh rồi ah [:p] - nhanh thế
  9. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.836
    (thơ của cụ Song Ngư)

    Các bạn Tây lông đã diễn xong...
    Ta lông thấy sợ, thế là...dông...
    VNI 4 chấm ...thôi chờ đấy
    Củng cố binh tàn, sẽ ...phản công!
  10. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2


    ------Đỉnh của con sóng hồi này, sóng cuối 2012 thôi.


    Sang 2013 có sóng mới như 2011 với 1 lượng tiền thoát ra nhờ con sóng này
    . :)>-:)>-:)>- Tiền ko mất đi mà chạy từ túi này sang túi kia.

    Giống 2 câu thơ này của toc0bay :


    VNI 4 chấm ...thôi chờ đấy
    Củng cố binh tàn, sẽ ...phản công!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này