Tự biến mình thành chuyên nghiệp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 11/01/2013.

7197 người đang online, trong đó có 902 thành viên. 13:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 167658 lượt đọc và 1062 bài trả lời
  1. aoluahadong

    aoluahadong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Đã được thích:
    78
    Em rất đồng tình với phần bình của cụ KQ (tuy cũng không mới lắm hihi). Thế nên trong TQ, em nể phục TT, TT là anh hùng thời loạn, TT cũng biết rõ cái nguỵ nhân nghĩa của LB và việc tháo để LB mà không giết có lẽ một phần vì tháo nghĩ sẽ vẫn khống chế được LB ở trong tay (không ngờ LB cũng cao mưu khi đứng trước triều đình xin đi đánh VT làm TT há miệng mắc quay mà phải thả đi mất).
    Về phần BT, em nghĩ là ông ta biết mình sẽ chết do bị phục binh. Về điểm này, có lẽ BT biết là về với LB là mâu thuẫn lớn rồi. Ông ta chấp nhận chết để LB có cớ đánh lấy TX. Đối với BT, có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất. Nếu ông ta còn sống, mâu thuẫn BT-LB-KM chắc sẽ không giải quyết được và không đi đến đâu cả. Nhưng cái chết của ông ta lại lột tả rõ nhất bản chất của LB.
    Tuy vậy, kể cả TT, LB, KM, BT cuối cùng đều không thể hoàn thành tâm nguyện. Tất cả đều có một lý do chung, tất cả bọn họ đều để lộ mình trước đối thủ quá sớm. TT để lộ mình với LB khi luận anh hùng khiến bị đề phòng và chạy thoát và sau này thành đối thủ lớn của ông ta. LB thì rõ không phải kỳ tài, mưu hèn kế bẩn của ông ta sao qua được KM và BT, chẳng qua họ phải chung chiến hào vì ...bắt buộc mà thôi. BT thì quá nôn nóng nhưng với ông ta, nếu không như vậy thì chắc cũng chỉ chết già nơi xó cửa được mà thôi. KM thông minh, gian sảo, nhưng ông ta lại quá tự tin vào tài của mình để bị LB khống chế. Với đối thủ của ông ta là TMY (nhân vật này không thấy cụ KQ nhắc đến), KM cũng quá kiêu ngạo và thích thể hiện mình một cách rất không cần thiết. Đó là chuyện hai bên giàn binh đấu trận pháp, bắt trói 4 tướng phá trận của TMY, đánh lui quân nguỵ...v.v... Rõ ràng, trận đó không phải là một trận đánh lớn, quyết định thành bại đại cục. Nhưng ông ta có thể nói đã trổ hết tám chín phần tài nghệ. TMY biết vậy mà đề phòng. Vì thế mà sau này, TMY - KM đấu nhau thì có thể nói là chính TMY mới là người thắng, KM thua. TMY đã hiểu rõ KM và ông ta biết rõ đối sách ntn.
    Cuối cùng, TMY, nhân vật không được nhắc nhiều, nhưng ông ta mới lại là người chiến thắng. Chiến thắng do thực tài chứ không phải do thời thế (vì đương thời ông ta phải đối phó với đối thủ KM quá giỏi). Chiến thắng nhờ biết giấu mình, biết khai thác đối phương, để đối phương bộc lộ và rồi ông ta giảnh chiến thắng sau cùng. Dù rằng về binh pháp, thông minh có lẽ ông ta thua KM nhiều. Có thể ông ta biết là nếu đấu trận với KM thì đến bày tám phần thua, nhưng ông ta vẫn đấu để biết đối thủ có gì. Ông ta lại ở dưới trướng của TT, TP và đời thứ 3 thì không nói. Nhưng để sống được dưới 2 triều đại TT và TP, (tháo có lẽ còn hơn LB về nhìn người) mà ông ta vẫn thoát. Đó là cái tài của TMY.
    Luận về TQ phải nhớ rõ một điều, TQ là thời loạn lạc. Thời loạn thì anh hùng kiểu thời loạn. Thời bình thì sẽ khác đi nhiều...Ở tầm lãnh đạo, chẳng hạn như đứng đầu 1 công ty, nếu cứ mãi cạnh tranh bằng kiểu mưu hèn kế bẩn, ném sit vào cửa hàng đối phương thì cũng ko thể thành công lớn được...
    Luận về bọn tư bản, nền tảng của TB là cơ chế win-win. Đó là cơ chế tạo nên sự bền vững, lâu bền của mọi mối quan hệ, CT, KT, ...Phải hiểu rõ nó, vận dụng đúng nó thì mới thành công lâu dài được....Rảnh em chém thêm về cái đó...
    Nhắn cụ KQ là cụ gọi hồn nên em lại hiện lên rồi nhé, chưa mất tích đâu. Đợt rồi phải về núi ngâm cứu binh thư. Vẫn đang ngâm cứu về cái vụ AMC, đã có sơ bộ rồi nhưng còn cần trao đổi thêm với cụ giangle nữa nên chưa tiện post lên đây. Chắc trong tuần sau sẽ có....
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Phần tiếp theo em sẽ trình bày Trung sách
  3. reddevil99

    reddevil99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Em theo dõi tất cả các topic của bác từ một năm nay rồi. Bác bình thế này thì em chỉ có thể nói là đọc một biết mười. Bái phục bác.
    Nhân tiện em hỏi bác tý . Em vào PVS sau bác 1 ngày, giá bq 15.4, chiếm 90% TK (TK của em nhỏ lắm). Theo bác em nên xử lý thế nào (em có thể tăng thêm 30% vốn)? Cảm ơn bác lắm.
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Àh hoá ra cụ đội lốt dưới hình hài này à? Rất vui khi gặp lại cụ

    Riêng về phần TMY và họ nàn TM em cực kỳ đồng ý với cụ. Em nói đến họ nhà này ở thớt đầu mà ? Có thể cụ không nhớ thôi.

    Trong TQ thì TMY chính là nhân vật em thích nhất. Em thích cách họ nhà TM chuẩn bị cho cuộc chiến và cho đến nay ở TRung Quốc thì họ Tư Mã vẫn là 1 trong tứ đại họ hiển hách nhất ở TQ.

    Trong phần bình Phụng Hoả Liêu Nguyên em cũng bình phần anh hùng ẩn mặt của họ nhà TM đấy bác.

    Cũng học nhà TM mà em nghĩ nên đầu tư cho thời suy thoái và về đi buôn hàng thiết yếu như y dược và phụ tùng xe hơi mà.

    Cụ Giangle có phải là cụ trình bày rất hay về chuyện in tiền phụ thuộc vào cái gì không nhỉ?
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Thế thì bác cứ yên tâm đi. Em rất ít sai lầm giai đoạn này. Cái em sợ cho bác chỉ là đừng bao giờ bị đòi tiền giữa chừng khi đang trong vòng giao dịch.

    Rủi ro về dòng tiền mới sợ. Ngày xưa anh hùng Tăng Minh Phụng chết vì điều này đó và giờ là các DN BDS.
  6. 913f

    913f Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    9
    Theo mình, từ nay đến nghỉ Tết âm lịch, TTCKVN giật lên giật xuống trong xu hướng chung là tăng.
    Tại sao thì tôi nghĩ nhiều bạn đã biết (cứ xét chính trị, kinh tế, xã hội, ... mà xem).

    Sau Tết ÂL ra sao sẽ là chuyện phía sau, chuyện nói sau.
  7. reddevil99

    reddevil99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Bây h em mới đọc bác. Mới mà đã mê rồi.
  8. reddevil99

    reddevil99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác. Em yên tâm rồi. Có lẽ em lại phải làm học trò cụ Lê Thanh Nghị hồi bao cấp thôi.
  9. reddevil99

    reddevil99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    0
    P/S: Em chỉ ngồi một xó, không đến phòng giao dịch bao giờ cả.
  10. lenxuongindex

    lenxuongindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    2.130
    Cuối tuần vui rồi

Chia sẻ trang này