Tự biến mình thành chuyên nghiệp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 11/01/2013.

6184 người đang online, trong đó có 596 thành viên. 18:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 167665 lượt đọc và 1062 bài trả lời
  1. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Chơi với Tầu thì mất nước.

    Chơi với Mỹ thì mất đảng.


    Chân lý này được Võ Đại tướng quân khẳng định từ lâu. Ai cũng biết. Những thằng ngu như iem cũng biết. Các bác hay vào thớt này biết.

    Nhưng những đầu óc thiên tài lại .................. Makeno. Iem tạm dùng từ "makeno" vì chưa biết dùng từ nào hợp hơn.

    Trở thành con tin 9tr của nó, và giờ là con tin kinh tế.

    Gặp thời thế, thế thời phải thế. Iem và các bác, đều biết, và đều lên đây....................chém vào bàn phím :))
  2. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Thực ra, đối với bọn Mỹ, nếu nói về vấn đề 9tr thì chúng nó dùng quyền lực mềm. Chúng có thể can thiệp vào hệ thống, vào thượng tầng 9tr của một nước nào đó, nhưng không xâm chiếm nước đó, và không lấy một tấc đất nào của nước đó. Chúng chỉ cần đưa các Chân giá trị dân chủ (mà media trong nước dùng từ "chiêu bài dân chủ") vào nước đó. Nói cho đúng là áp đặt hệ thống của tư bản chủ nghĩa vào đất nước đó.

    Nhưng với Khựa thì không. Bởi Khựa có dã tâm kiểu khác. Muôn đời lịch sử VN, 4000 năm dựng nước giữ nước, chưa bao giờ Khựa từ bỏ mưu đồ thôn tính VN. Thôn tính tất cả, thậm chí đồng hóa dân VN.

    Chúng đang khát tài nguyên, chúng đang muốn cô lập VN, chúng muốn thôn tính VN. Đó là điều ai cũng biết.

    Chúng muốn áp đặt quyền lực mềm của chúng thông qua cái gọi là ....... (16 chữ và 4 tốt giữa 2 Đ' đấy). Những thằng ngu như iem, và các bác thông minh hơn iem đều hiểu. Nhưng các đầu óc vĩ đại, thiên tài hình như ...... nên gọi là....... tự nguyện...... để......... ...... ..... mie...... biết nói thế nào nhể?????

    Còn áp đặt kinh tế ư???? Phá hoại kinh tế ư????? Có bác nào phản bác không??? Có bị thiếu dẫn chứng không nhỉ????
  3. hutasi

    hutasi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2010
    Đã được thích:
    743
    Đọc xong là ko quên nỗi luôn.

    Thấy lo và buồn quá!
    HTSi
  4. dahanhkhach

    dahanhkhach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Trước đi Đăk Nông có đi ngang qua, như lô cốt, không ngó vào được để nhìn bên trong thế lào, dân trong đấy cũng kêu ca và lo lắng lắm, haiz
  5. durex07

    durex07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Đã được thích:
    299
    Khổ thân hai em PVS, PVC ở cái chợ quê nên chưa được bằng chị bằng em. Cái vụ move PVS ra thành phố Bác có tin giề PM sớm với nhé!:-c
  6. dahanhkhach

    dahanhkhach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Trời biết, đất biết, thiên hạ biết!
    Tứ chứng nan y

    Xiển làm thuốc. cho nên vua thường vời vào kinh chữa bệnh. Một hôm, vua đang nô đùa cùng bầy cung phi, thì thấy Xiển bước vào. Vua ngạc nhin hỏi có việc gì. Xiển đáp:

    - Hạ thần nghe nói Hoàng thượng mắc phải bốn bệnh hiểm nghèo mà sách gọi là "tứ chứng nan y", nên vội vàng vào thăm Hoàng thượng.

    Vua khó chịu nói:

    - Thiên hạ ác miệng nói càn như vậy, chứ lâu nay Trẫm vẫn khỏe mạnh, có việc gì đâu! À thế "tứ chứng nan y" là những bệnh gì?

    Xiển tâu: - Dạ "tứ chứng nan y" họ nói đó là què, mù, câm điếc.

    Vua nổi giận:

    - Ðộc ác đến mức ấy là cùng! Trẫm mà biết kẻ nào bịa chuyện phao đồn ra đầu tiên thì Trẫm sẽ cắt lưỡi chứ không tha!

    Xiển nói:

    - Hạ thần nghe thiên hạ đồn như vậy. Bây giờ mới biết là sai. Nhưng nghĩ cho kỹ, thì lại thấy là có nguyên do cả đấy ạ!

    Vua hỏi: - Nguyên do như thế nào?

    Xiển giả bộ rụt rè: - Xin Hoàng thượng tha tội kẻ hạ thần mới dám nói.

    Vùa bằng lòng. Xiển nói:

    - Thiên hạ thấy Hoàng thượng suốt năm chỉ quanh quẩn trong cung điện nên họ lầm tưởng là ngài què. Nước sắp mất mà Hoàng thượng vẫn ung dung vui thú, nên họ lầm tưởng là ngài mù. Trước cảnh núi sông bị quân giặc dày xéo mà Hoàng thượng cứ ngồi im, nên họ tưởng là ngài câm. Khắp nơi người ta đều kêu Hoàng thượng là kẻ hèn yếu, khiếp nhược nhưng ngài vẫn làm ngơ ký hòa ước hàng giặc, nên họn lầm tưởng là ngài điếc.

    Vua biết Xiển chửi mình, tức uất người nhưng không đủ lý lẽ để bắt tội được.
  7. gacon2012

    gacon2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2012
    Đã được thích:
    158
    Càng đọc càng thấy căm thù thằng Tàu khựa, đọc xong sao mà quên được hả bác.
  8. nghela9

    nghela9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    665
    Lần đầu vào thớt này hóng, cũng vui thật
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Vn nhiều chuyện vui lắm nhé.

    Vừa đón cụ về thấy cụ gặp bạn gặp bè kể chuyện cũng vui. Trước khi về HN em kể nốt chuyện cũng thật 100% của cụ già và em nhé.

    Hồi em còn là SV năm thứ nhất thì cụ có một lần ngó xem bài vở em thế nào? Thấy em toàn giải toán cao cấp với tích phân nhiều lớp cụ mới nói học vớ vẩn.

    Rồi cụ đưa cho em 1 tập tài liệu về quy hoạch đô thị HN và bảo em đọc thử xem rồi cụ sẽ kể.

    Em đọc thử thấy là tài liệu góp ý về quy hoạch giao thông HN của 1 thằng tiến sỹ người MỸ gốc Thái. Nó tham gia chương trình hợp tác liên thủ đô và đến giảng về bài học thất bại của Bangkok.

    Theo nó kiến trúc của thành phố lâu đời thuộc loại nhất châu Á là Bangkok đã vỡ vụn vì không có quy hoạch, giao thông hỗn loạn và phá vỡ bản sắc. Nó cho là đường cao tốc bắc ngang trên nội đô sẽ là thảm hoạ về môi trường, tầm nhìn....

    Và nó kiến nghị HN không nên để bài học đó lặp lại. Nó đưa cho HN 1 đề án quy hoạch và bài học kinh nghiệm cần tránh.

    Em đọc thấy cũng hay và nhớ nó nói nếu HN không làm tàu điện ngầm từ bây giờ 15 năm sau HN sẽ loạn về giao thông, kinh phí sẽ vô cùng đắt đỏ do chi phí giải toả mặt bằng và không bao giờ có tàu điện ngầm được nữa. Làm từ bây giờ mới kịp. Nếu không làm thì giải pháp duy nhất sẽ là cầu cạn và còn thô thiển và là nỗi nhục về kiến trúc của nhân loại. Nó nghĩ HN không đáng phải thế.

    Em đọc xong hỏi cụ già là giờ thì phải làm gì?

    Cụ già em nói cụ đã gửi bản kiến nghị này cho phó thủ tướng khi đó là bác Nguyễn Khánh. Nhưng thật đáng buồn là VPCP đã có công văn trả lời là nhiệm vụ này chưa cấp bách và HN cũng sẽ không bao giờ để xảy ra tình trạng đó. HN là thành phố có trách nhiệm.

    Chuyện rồi cũng qua đi.

    Bằng đi 15 năm hôm nay ngồi với cụ già và cụ nhắc em chuyện đó. Em mới nhớ và chắc ở nhà tài liệu đó cũng mục nát rồi.

    20 năm sau con cháu chúng ta sẽ hỏi: thằng ngu nào xây cái quái thai đường sắt đô thị và cầu cạn vĩnh cửu thế?

    Khi đó ai trả lời?

    Thế nên bài học lịch sử nó lại lặp lại như 1 dự báo tất yếu. Vậy nên bác nào thấy em hay kể chuyện LS cũng hiểu là em không nói chuyện LS mà nói chuyện tương lai đấy nhé.
  10. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Xem tiếp VTV1 đi các cụ ơi!

Chia sẻ trang này