Từ chỗ có xe có nhà, nay tôi chỉ còn cái quần đùi rách

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi apple68, 18/10/2011.

128 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 03:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4421 lượt đọc và 93 bài trả lời
  1. apple68

    apple68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    E cũng nghĩ thế, kiếm dễ thế cả xh nó đi oánh lô ~X
  2. choc_lai

    choc_lai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    318
    Chứng hay gì cũng thế thôi, chơi có chừng dừng đúng lúc. Đã yếu còn thích ra gió, muốn tỏ vẻ đại gia thì đúng hơn. Giờ thì sao? Thể hiện người đàn ông lúc này là ... dám làm dám chịu. Không lẽ để vợ con mình đi ăn mày cả lượt?
  3. apple68

    apple68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    [:D]
  4. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    BÁC ẤY MẤT 1 NHÀ BÉ ,còn 4-6 nhà bự + vàng+...


    e thề 0 cờ bạc nữa vì quá mệt
    ông đó đùa
    e đánh đề 50/100 con 1 ăn 90 mà vẫn thua nè các bác.
    ĐỪNG cờ bạc nữa
    Thôi các bác cứ nghĩ mình từng sống nghèo,vui thời bao cấp dc thì giờ giàu hơn đó tiếc gì.
    CỦA ĐI THAY NG .
    Mà e thề giữ luôn phải phục hồi lại từ mức giờ ~ 215 đ lên 590đ -> lời to

Chia sẻ trang này