Tư duy của một trader 15 năm kinh nghiệm trận mạc nó khác 4-5 năm những lúc như thế này:

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trendinhphowall, 20/01/2016.

3353 người đang online, trong đó có 106 thành viên. 01:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14583 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.151
    Hồi năm 2013 TNT tăng từ 1.200 lên 8.000 (tức tăng 666%) mình cũng chửi rủa bọn lái lợn um sùm như chủ top, giờ thì TNT lên 25.000 mình thôi không chửi rủa nữa, mình mệt rồi.

    Hồi năm 2013 TTF tăng từ 4.000 lên 8.000 mình cũng chửi rủa bọn lái lợn um sùm như chủ top, giờ thì TTF lên 25.000 mình thôi không chửi rủa nữa, mình mệt rồi.

    Hồi năm 2013 TSC tăng từ 1.500 lên 3.000 mình cũng chửi rủa bọn lái lợn um sùm như chủ top, giờ thì TSC lên 19.000 mình thôi không chửi rủa nữa, mình mệt rồi.

    Hồi năm 2013 SHN tăng từ 800 lên 4.000 mình cũng chửi rủa bọn lái lợn um sùm như chủ top, giờ thì SHN lên 13.000 mình thôi không chửi rủa nữa, mình mệt rồi.

    Hồi năm 2013 MHC tăng từ 2.000 lên 8.000 mình cũng chửi rủa bọn lái lợn um sùm như chủ top, giờ thì MHC lên 25.000 (tinh gia sau khi tăng vốn) mình thôi không chửi rủa nữa, mình mệt rồi.

    Hồi năm 2013 DRH tăng từ 2.000 lên 8.000 mình cũng chửi rủa bọn lái lợn um sùm như chủ top, giờ thì DRH lên 32.000 mình thôi không chửi rủa nữa, mình mệt rồi.

    Tương tự 300 con lởm khác cũng thế, khi bọn nó tăng 100 - 200 -300 % từ đáy, mình lao vào chửi rủa bọn lái lợn thất đức, giờ thì bọn hàng lởm này đã tăng 500 - 1.800%. Giờ thì mình mệt rồi, mình thôi không chửi rủa nữa.
    — đang [​IMG] cảm thấy mệt​


    [​IMG]
    trunglphWaddell thích bài này.
  2. Waddell

    Waddell Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    7.601
    Chửi rủa bọn lái lợn vậy có mệt em cũng cam chịu nhỉ giờ có mấy em trên sàn cũng đang làm vương tướng mưa gió bão bùng lắm thấy có ai chửi đâu chứ ksk bgm đấy cụ
    trendinhphowall thích bài này.
  3. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    A..mệt...
    A rất...mệt...:))
  4. Lacmatemroi6688

    Lacmatemroi6688 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    3.962
    chuẩn...cứ VNH mà mút
  5. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.151
    này xấu giai, con STV có đi theo con đường của những con hàng kinh điển như BMP DHG CTD TCT CAP DRC CSM SKG .... không?
    Thế nào là "những con hàng kinh điển" ?
    à, tăng 800 - 1.800% trong vòng 5 -7 năm thì gọi là con hàng kinh điển.
    Mà làm sao bọn nó tăng kinh thế nhỉ? sao mình không biết?
    à, tại mình toàn thích hàng thanh khoản hàng triệu cổ/phiên nên mình chả chú ý đến bọn nhải ranh này, thanh khoản gì mà lèo tèo vài chục k/phiên. nản quá.

    Mà bí quyết gì để bọn này tăng kinh thế nhỉ?
    á, thì làm ăn tốt, Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng dựng đứng 50-100%/năm trong nhiều năm liền, lãnh đạo DN hết lòng vì cổ đông, chứ không ma giáo như ai kia.... Lợi nhuận tích lũy theo năm tháng, tiền mặt bao la, chia CỔ TỨC BẰNG TIỀN cho cổ đông đều như vắt chanh, thế thì ai chả ham. Khi cục thặng dư trào ra, thế là lại chia cho cổ đông, cổ phiếu để ra cổ phiếu, cổ phiếu đẻ ra tiền, cứ thế.... năm tháng trôi qua.... tài khoản tăng 800 - 1.800% lúc nào chả hay, mặc cho người đời hò hét hàng giấy lộn cả tấn chất đầy ngoài kia....
    hinhhien68 thích bài này.
  6. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.151
    STV:
    EPS 2014 = 2000
    EPS 2015 = 2.800
    EPS 2016 = 5.800
    .......
    6x THẲNG TIẾN NHÉ !!!!

    Con này nợ vỏn vẹn có 6 tỷ, gần như không vay nợ luôn, quá tởm !

    STV còn cục tiền mặt nó 60 tỷ/vốn 65 tỷ
    >>> dư chia cổ tức bằng tiền 9.000 nhé, nếu muốn !
    2014 nó chưa chia cổ tức nên khả năng lớn 2015 chia cổ tức bang tiền 2.000
    STV con của VSC (VCS bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho STV)

    STV :
    69 cụ khôn lỏi đã chốt sạch vùng 17-22 >>> chốt xong thở phào nhẹ nhõm: THOÁT ĐƯỢC CÁI CỦA NỢ HÀNG KÉM THANH KHOẢN >>> giờ thì chạy xe không lên 5x nhé....

    TTCK VN : Có những con hàng kỳ lạ
    Vùng 10-15 giao dịch lèo tèo 1-2-3k/phiên, có khi 1 tuần không có giao dịch luôn.
    Đến khi 20-25-30 phiên giao dịch 30-50k.
    Cho đến một ngày đẹp trời em nó cắt bước sang ngang về nhà chồng Km 5x thì giao dịch 150-200k/phiên

    Ví dụ: VCS SKG CTD BMP VSC PTB....


    Em nè, con STV ấy, nó có đi theo con đường của những con hàng kinh điển như BMP DHG CTD TCT CAP DRC CSM SKG .... không nhỉ?
    Thế nào là "những con hàng kinh điển" ?
    à, tăng 800 - 1.800% trong vòng 5 -7 năm thì gọi là con hàng kinh điển.
    Mà làm sao bọn nó tăng kinh thế nhỉ? sao mình không biết?
    à, tại mình toàn thích hàng thanh khoản hàng triệu cổ/phiên nên mình chả chú ý đến bọn nhải ranh này, thanh khoản gì mà lèo tèo vài chục k/phiên. nản quá.

    Mà bí quyết gì để bọn này tăng kinh thế nhỉ?
    á, thì làm ăn tốt, Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng dựng đứng 50-100%/năm trong nhiều năm liền, lãnh đạo DN hết lòng vì cổ đông, chứ không ma giáo như ai kia.... Lợi nhuận tích lũy theo năm tháng, tiền mặt bao la, chia CỔ TỨC BẰNG TIỀN cho cổ đông đều như vắt chanh, thế thì ai chả ham. Khi cục thặng dư trào ra, thế là lại chia cho cổ đông, cổ phiếu để ra cổ phiếu, cổ phiếu đẻ ra tiền, cứ thế.... năm tháng trôi qua.... tài khoản tăng 800 - 1.800% lúc nào chả hay, mặc cho người đời hò hét hàng giấy lộn cả tấn chất đầy ngoài kia....



    [​IMG]

    [​IMG]

    Con này nợ vỏn vẹn có 6 tỷ, gần như không vay nợ luôn, quá tởm !
    STV còn cục tiền mặt nó 60 tỷ/vốn 65 tỷ (chứ không phải 40 tỷ như bác nói)
    >>> dư chia cổ tức bằng tiền 9.000 nhé, nếu muốn !
    [​IMG]
  7. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.151
    STV:
    EPS 2014 = 2000
    EPS 2015 = 2.800
    EPS 2016 = 5.800
    .......
    6x THẲNG TIẾN NHÉ !!!!

    Con này nợ vỏn vẹn có 6 tỷ, gần như không vay nợ luôn, quá tởm !

    STV còn cục tiền mặt nó 60 tỷ/vốn 65 tỷ
    >>> dư chia cổ tức bằng tiền 9.000 nhé, nếu muốn !
    2014 nó chưa chia cổ tức nên khả năng lớn 2015 chia cổ tức bang tiền 2.000
    STV con của VSC (VCS bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho STV)

    STV :
    69 cụ khôn lỏi đã chốt sạch vùng 17-22 >>> chốt xong thở phào nhẹ nhõm: THOÁT ĐƯỢC CÁI CỦA NỢ HÀNG KÉM THANH KHOẢN >>> giờ thì chạy xe không lên 5x nhé....

    TTCK VN : Có những con hàng kỳ lạ
    Vùng 10-15 giao dịch lèo tèo 1-2-3k/phiên, có khi 1 tuần không có giao dịch luôn.
    Đến khi 20-25-30 phiên giao dịch 30-50k.
    Cho đến một ngày đẹp trời em nó cắt bước sang ngang về nhà chồng Km 5x thì giao dịch 150-200k/phiên

    Ví dụ: VCS SKG CTD BMP VSC PTB....


    Em nè, con STV ấy, nó có đi theo con đường của những con hàng kinh điển như BMP DHG CTD TCT CAP DRC CSM SKG .... không nhỉ?
    Thế nào là "những con hàng kinh điển" ?
    à, tăng 800 - 1.800% trong vòng 5 -7 năm thì gọi là con hàng kinh điển.
    Mà làm sao bọn nó tăng kinh thế nhỉ? sao mình không biết?
    à, tại mình toàn thích hàng thanh khoản hàng triệu cổ/phiên nên mình chả chú ý đến bọn nhải ranh này, thanh khoản gì mà lèo tèo vài chục k/phiên. nản quá.

    Mà bí quyết gì để bọn này tăng kinh thế nhỉ?
    á, thì làm ăn tốt, Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng dựng đứng 50-100%/năm trong nhiều năm liền, lãnh đạo DN hết lòng vì cổ đông, chứ không ma giáo như ai kia.... Lợi nhuận tích lũy theo năm tháng, tiền mặt bao la, chia CỔ TỨC BẰNG TIỀN cho cổ đông đều như vắt chanh, thế thì ai chả ham. Khi cục thặng dư trào ra, thế là lại chia cho cổ đông, cổ phiếu để ra cổ phiếu, cổ phiếu đẻ ra tiền, cứ thế.... năm tháng trôi qua.... tài khoản tăng 800 - 1.800% lúc nào chả hay, mặc cho người đời hò hét hàng giấy lộn cả tấn chất đầy ngoài kia....


    [​IMG]

    [​IMG]
    Con này nợ vỏn vẹn có 6 tỷ, gần như không vay nợ luôn, quá tởm !
    STV còn cục tiền mặt nó 60 tỷ/vốn 65 tỷ (chứ không phải 40 tỷ như bác nói)
    >>> dư chia cổ tức bằng tiền 9.000 nhé, nếu muốn !
    [​IMG]
  8. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.151
    STV TL4
    Em mệt !
  9. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.151
    10 CÂU HỎI NÊN ĐẶT RA TRƯỚC KHI MUA MỘT CỔ PHIẾU
    1. Công ty đó làm gì?
    2. Công ty đó có khả năng sinh lời hay không?
    3. Lịch sử và triển vọng kinh doanh của công ty đó thế nào?
    4. Cổ phiếu của công ty đó được định giá ra sao?
    5. Đối thủ cạnh tranh của công ty đó là ai?
    6. Ai vận hành công ty đó?
    7. Bảng cân đối của công ty đó sạch cỡ nào?
    8. Bạn đã đọc các báo cáo tài chính chi tiết của công ty đó chưa?
    9. Có dấu hiệu đáng ngờ nào để đặt câu hỏi về sự trung thực của công ty đó hay không?
    10. Vị thế cạnh tranh của công ty đó có vững chắc hay không?

    4 người thầy của Warren Buffett:
    - Benjamin Graham
    - Philip Fisher
    - John Burr Williams
    - Charles Munger
    Mua một công ty tuyệt vời với giá tương đối còn tốt hơn mua một công ty tương đối với giá tuyệt vời.

    Mục tiêu của e là tìm good business trở lên để đầu tư dài hạn, vì vậy nếu nhìn doanh nghiệp 1 số dấu hiệu sau thì e sẽ tránh & ko nghiên cứu nữa:
    Tiền mặt quá ít, nợ/VCSH quá cao, tồn kho tăng mạnh & doanh thu lợi nhuận ko tăng, có nhiều khoản phải thu phải trả khác không rõ ràng-phải thu khách hàng tăng mạnh, lợi nhuận biên thấp, lưu chuyển tiền từ hđkd âm.
    Nếu 1 doanh nghiệp dính quá nhiều những dấu hiệu trên thì e bỏ qua vì nhát gan, còn ai hiểu biết sâu hơn & tự tin thì tiếp tục nghiên cứu. Tất cả các dấu hiệu trên nhìn trong 1 phút là thấy được.


    6 tháng nữa, hàng chục nghìn mem của F319 sẽ nguyền rủa những ngày cuối tháng 1này !!! Nguyền rủa: sao tôi không nhận ra cái đáy trời đánh thánh vật ấy. Sao tôi không tự biến đổi số mệnh của mình. Sao tôi khước từ món quà của Chúa một cách ngu dại và cố chấp như vậy.
    Đáy rồi đấy anh em. Vĩ mô, TTCK, thượng tầng v.v đều tốt lên rồi Ban đầu sẽ tốt lên 1 cách rất chậm chạp nhưng vô cùng chắc chắn, rủi thay cũng vô cùng khó nhận thấy.
    Hãy tỉnh táo. Hãy giương hết các giác quan lên đi. Các bạn đã ngủ 6 tháng, đã ngu muội 3 năm, đã đần độn phần lớn cuộc đời. Giờ là lúc các bạn cần sử dụng 5 giác quan của mình.
    Đừng bao giờ có ý định chống lại HẠM ĐỘI 7 THÁI BÌNH DƯƠNG NHÉ - Mất xác !


    "....Các chuyên gia thường lo lắng về tính thanh khoản của cổ phiếu. Họ không bao giờ mua cổ phiếu của công ty xuất chúng với quy mô nhỏ, vì lý do những cổ phiếu này được giao dịch rất ít, mặc dù nếu lựa chọn hiệu quả thì nhóm cổ phiếu này vẫn có thể làm nên điều kỳ diệu ngay cả đối với một danh mục đầu tư lớn. Họ rất miệt mài trong việc tìm kiếm những cổ phiếu có thể mua hoặc bán trong vòng năm ngày hoặc ít hơn.
    Kinh doanh cổ phiếu cũng giống như trong chuyện tình lãng mạn, cảm giác thanh thản sau khi ly dị không phải là một cơ sở hợp lý để dấn bước vào hôn nhân. Nếu ngay từ đầu bạn lựa chọn khôn ngoan thì về sau bạn sẽ không phải ly dị"
    Đánh bại phố Wall - Peter Lynch&Jonh RothChild !


    "Mọi người hay hỏi 'Bạn nghĩ gì về đồng đô la và nền kinh tế?' Chúng tôi có góc nhìn riêng về các vấn đề này nhưng chúng tôi không đầu tư dựa theo đó. Hầu hết mọi người đều không có lợi thế khi đánh giá các vấn đề về vĩ mô.
    Ngoài ra, rất khó để chuyển từ góc nhìn vĩ mô sang quản lý danh mục đầu tư. Khi bạn đi từ lãi suất, từ nghành nghề, tới các công ty cụ thể, bạn phải đúng ở từng bước và bạn phải nhìn thấy nó trước mọi người.
    Khi bạn đi từ các công ty(bottom up), tất cả những gì bạn cần là bạn đúng trong một trường hợp cụ thể. Bạn có thể sai về quốc gia, sai về nền kinh tế, sai về lãi suất và bạn vẫn thu được lợi nhuận.
    Chúng tôi nắm giữ 45% tiền mặt không phải là chờ đợi thị trường sụp đổ. Vấn đề chỉ là rất khó để tìm thấy cổ phiếu giá rẻ bây giờ."
    (Seth Klarman - đầu năm 2006)

    Warren Buffett thường ví đầu tư với môn bóng chày. W.B gọi đầu tư là kiểu kinh doanh hay nhất thế giới vì chúng ta không bị bắt buộc phải đánh bóng. Bạn đứng tại chỗ, người ném bóng ném cho bạn cổ phiếu General Motor tại giá 35, US Steels tại giá 29. Nếu bạn thấy không hợp lý, bạn chỉ việc bỏ qua và không ai bắt bạn phải rời bỏ cuộc chơi sau một cơ số lần ném bóng. Không có hình phạt nào ngoài chi phí cơ hội. Cả ngày bạn chờ cú ném mà bạn thích và khi đối thủ của bạn đã ngủ gật, bạn chỉ việc đứng dậy và đánh bóng.


    Định nghĩa chân một con sóng vĩ đại:

    Trước đó 50% số mã giảm 30-70% & hàng triệu anh hùng bỏ mạng chốn sa trường vì ham hố bắt đáy, hết lớp này đến lớp khác.
    .........................................

    Cho đến một ngày, có một lớp người thứ n lại vào thử vận may bắt đáy & lần này họ đã may mắn, T3 cũng có ăn, T5 cũng có ăn, T10 cũng có ăn trong khi hàng triệu con tim vẫn nghi ngờ: "Bọ chả tin có sóng" - Khi hàng triệu con bạc khác kịp oánh chén 20-30-40% sau kỳ lễ Giang Sinh tím năm ấy"
    ....

    Ở đời cái gì cũng vậy, lần đầu thì có đau & rát tí, có khi chảy máu nữa nhưng sau thì cũng quen, có khi thấy sướng thậm chí nghiện nặng.

    ví dụ: Bắt bớ, biển Đông, giá dầu, ....

    Chỉ có đồ thị và bảng điện cho ta thông tin chính thống nhất. Tuyệt đối không dự đoán chính sách, nhưng lưu ý tin đồn. Chỉ mua, bán cổ phiếu theo tín hiệu của ROBOT

    Chỉ ĐẦU CƠ chứ không đầu tư. Không đầu cơ cổ phiếu là có lỗi với gia đình, xấu hổ với bạn bè, hàng xóm. Vào chân sóng lớn mua quyết đoán, ôm cổ. Đạt đỉnh bán dứt khoát, ôm tiền.

    Suy cho cùng, mua cổ phiếu là mua sự kỳ vọng vào tương lai chứ không mua cái sự đã rồi. Mua khi nó xấu xa bỉ ổi, để đến lúc nó bớt xấu xa thì nó đã tăng 100-200%. Và khi tốt lên thì nó đã kịp làm cú nước rút 1.800%. 1.800% là lớn lắm các bác à, có khi cả đời người quần quật cũng không có được số tiền ấy quý vị à. Lãi suất tiền gửi bây giờ cũng chỉ 6%/năm thôi quý vị à.

    Nhiều nguời nói VN nghèo mà phí phạm thời gian, lễ tết nghỉ nhiều quá (Tết Nguyên Đán 9 ngày + 30/04 quất tiếp 6 ngày). Tôi la tôi cực lực phản đối bọn bẩn tính, suốt ngày chê bai này nọ, tôi thấy thế này: Ngày thường đi làm các cụ cũng có làm đếu đâu mà bảo phí phạm. Nhiều lần vào cơ quan nhà nước trong giờ hành chính tôi gặp cảnh: Sếp trung niên đánh cờ tướng, vài ba cụ đang đàm đạo về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân, khí hậu trái đất nóng dần lên, nước Việt Nam ta lớn hay nhỏ? bên ấm trà nghi ngút khói, mấy chị tre trẻ ngồi dũa móng tay, nặn mụn cho nhau tranh cãi chuyện Sơn Tùng có đạo nhạc hay không? Nhà Lệ rơi có vườn ổi hay không?

    Tôi đề xuất nghỉ Tết 60 ngày, 30/04 nghỉ 30 ngày là vừa đẹp, như thế là vui vẻ cả làng, nhở !
  10. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.151
    háng 3 mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước
    Mùa em đi phát rẫy làm nương.
    Mùa anh vào rừng đặt bẫy cài chông
    Tháng 3 sớm sớm mẹ ra rừng theo dấu chân rùa đi tìm nấm mối
    Chiều chiều cha chọn 1 góc vườn dậy con trai phóng lao trừ hổ báo.
    Tháng 3 mùa hoa vông đang bức nở, cho con công múa cho con cá bơi
    Bông không rụng xuống dòng suối nhỏ tung lên trời vạn cánh sao rơi.
    Bông lách bay để lại nụ cười.
    --- Gộp bài viết, 29/02/2016, Bài cũ: 29/02/2016 ---
    TT này không dùng phân tích kỹ thuật hay cơ bản theo lẽ thông thường được đâu.

    Đoạn này TTCK VN sẽ tự đi trên đôi chân của mình, không phụ thuộc vào thế giới(3 tháng tới). Điều này mới nghe qua sẽ thấy rất vô lý. Nhưng đó là điều kỳ diệu của CK. Tôi sẽ có một bài phân tích chi tiết nói về vấn đề này trong tối nay.

Chia sẻ trang này