★ ♥ ♦ ♣ Tự hào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi name1ess, 09/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4423 người đang online, trong đó có 326 thành viên. 19:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25793 lượt đọc và 645 bài trả lời
  1. toiyeuphunu1988

    toiyeuphunu1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Đã được thích:
    18
    Thành viên F319 mà thím ;))
  2. gio_langdu

    gio_langdu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    49
    Nhắc đến mèo sụp có mèo sụp về này [r23)]
  3. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    723
    Tặng các bác một chùm gồm 7 bài thơ của tôi sáng tác để cùng suy ngẫm nhé. Hôm nay nổi hứng văn thơ xem sao. Ngoài chứng khoán, tôi tự hào vì mình biết làm thơ:

    Nhận được thư em

    Nhận thơ em viết gửi tôi
    Hồi niệm lại ước muốn mơ trôi
    Nhưng nó chẳng còn như xưa nữa
    Nhạt nhòa trong nỗi nhớ xa xôi.

    Hai người vẫn còn đó trong tôi
    Người ngoảnh mặt đi, người tại ngôi
    Người ngoảnh mặt cười tình bé nhỏ
    Người tại ngôi, tôi hoài niệm chính tôi.

    Em nói nhớ tôi em có khóc
    Tôi nhớ em thiếu nụ tình chưa phôi
    Em đi trong nỗi nhớ xa xôi
    Em về nơi góc tối trong tôi.

    Hai người vẫn còn đó trong tôi
    Người nhìn tôi tím mặt hồng môi
    Người ngoảng mặt ấm tình mái tóc
    Nỡ chiều xanh hồn chẳng của tôi

    Thơ em viết tìm chiều mưa cũ
    Góc tối nơi tôi vẫn thế thôi
    Đừng thắp đèn lên em nhé
    Tôi sợ em thấy người đổi ngôi

    Nhận thơ em viết gửi tôi
    Hồi niệm lại ước muốn mơ trôi
    Nhưng nó chẳng còn như xưa nữa
    Nhạt nhòa trong nỗi nhớ xa xôi.

    Cầm thơ em đem gập thuyền giấy
    Hỏi thuyền trôi, ước muốn có trôi,
    Nhưng một điều đừng hỏi tôi em nhé
    Người tại ngôi - người đổi ngôi.

    Ỡm ờ

    Một thoáng lặng thinh, một ỡm ờ
    Sáng vừa tỉnh giấc ngẫm trong mơ
    Vần thơ ai ghép tan trong gió
    Gió réo rắc cây viết thành thơ.

    Nửa tỉnh lẫn mê, nửa say say
    Thật thì chẳng biết gió có hay
    Dẫn thơ mộc mạc lạc tiềm thức
    Hồng đào lại buộc nổi thơ bay.

    Nhớ ai phiêu bạt, nhớ đa tình
    Thi sĩ nhẹ bút tặng người xinh
    Phút ỡm ờ, ờ thì lãng tử
    Kệ kẻ mất thơ khóc một mình.

    Dỗi không em...

    Gió và lá
    Cô gái kiêu kì bên cửa sổ
    Mắt nhìn lá rơi
    Thân mỏng manh reo mình theo con gió
    Biết tìm nơi đâu lá vàng ơi
    Em thả hồn em vào chiếc lá
    Chờ tôi với tôi thả hồn tôi
    Vào con gió nhỏ thổi mãi không thôi
    Bỏ mặc bao kẻ thầm than thở
    Kìa lá đi đâu vậy
    Xuống đây anh cho là thuyền trôi
    Sông em đềm nguồn sống sinh sôi
    Con gió nhỏ đưa lá lên cao cao mãi
    Sông biết tìm đâu
    Mây lịch lãm cưỡi con ngựa trắng
    Quyết đưa lá đi khắp phương trời
    Biết làm sao khi mình là gió nhỏ
    Đành theo đuôi đám mây lững lờ trôi
    Mây qua bao ngọn núi hùng vĩ
    Qua những cánh rừng già huyền bí
    Những xa mạc cằn cỗi và chết chóc
    Đi xa mãi xa
    Rồi cũng ra đến giữa biển khơi
    Nơi một trận thư hùng không cân sức
    Mây xám xịt chống lại với định mệnh
    Những giọt rơi giọt rơi
    Xuống mặt biển tham lam và chuộc lợi
    Rằng xé tất cả những con mồi
    Cơn giông tố cũng qua
    Giờ đây lá về miền đồng nội
    Hương thơm chim hót rộn đất trời
    Mà sao thấy cô đơn đến vậy
    Gió đâu rồi con gió nhỏ ơi
    “Ước gì em đã không thả hồn vào lá”.

    Con thuyền
    Biển trời trong xanh liền một dải
    Sợi chỉ mỏng mảnh thắt rẽ hai
    Gió nơi đâu thổi dập dình lụa
    Thuyền ta mạnh mẽ hướng ngày mai.

    Xa xa kia là miền đất hứa
    Nơi anh thấy hòn đảo và kho báu.
    Tên cướp biển khét tiếng hung ác
    Đến bao giờ cướp sạch thế gian
    Nhìn kho báu lòng thèm thuồng vô độ
    Đưa nó về bên cạnh em yêu …


    Trà
    Người khôn cần biết dùng trà
    Kẻ khôn cần biết đàn bà là khôn

    Làm trai cái trí ướp trà
    Sào qua sào lại gọi là chống ngâm
    Chờ trời cho tiết xuân nồng
    Trà thơm đem ngấm nước trầm uống chơi

    Tà tà ta ngẫm cái đời
    Ẩm ẩm nước trời trà còn không?​


    Vô đề
    Có làn gió nhỏ sống bay bay
    Ngẫm cuốn cát bụi mắt cay cay
    Hóa thân sống kiếp đời ngân ngấn
    Uẩn lẫn hương giời lệ say say.

    Trai


    Trai chung tình tìm thấy người ấy
    Trai cướp tình để hỏi riêng
    Trai đa tình vẹn tình
    Trai mua tình chơi
    Trai ngẫm tình
    Trai buồn
    Trai​
  4. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    723
    Điên lắm rồi đấy. Tôi tự hào vì tôi không phải là MOD. Nếu tôi làm MOD tôi nổi hứng khóa béng cái topic này thế là hết cả tự hào.
  5. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Kụ lại nói kháy em rồi :-ss Mà hình như từ giữa năm ngoái đến năm này chưa bao giờ có đợt hô up nào hoành tráng (đầu năm ngoái có 1 phát, sau đó lướt 3 cái sóng lăn tăn (2 sóng ăn và 1 sóng sập hầm phải cutloss). :-w
    Từ tết ra cầm xèng, chắc cầm xèng lâu quá nên thấy thị trường u tối :))
  6. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Bác còn post bài ở pịc em, thì sẽ lên tuổi liên tục đấy... trên 100tuổi... trường sinh bất lão luôn :))
  7. mrsupe

    mrsupe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Nhà cửa vắng vẻ thế nhở :-":-" hay bà con full cổ ..nên mang đi cân hết òy [:p][:p]
  8. nguoicuoipho

    nguoicuoipho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Múc chưa [:D][:D][:D][:D][:D]
  9. mrsupe

    mrsupe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    1
    [:D][:D] Full xèng òy :-":-" cụ cầm e nào e bít với [:p];))
  10. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Phiên hôm nay bất ngờ và là một phiên giao dịch khá tốt. Nhìn chung, lợi thế đang thuộc các kụ cầm cp có sẵn. Trong phiên gd hôm nay cũng có một số bác pm hỏi có nên thoát cp đang bị kẹp khi nó đóng CE ko thì cũng đã trả lời ngay là tiếp tục hold. Nếu phiên gd ngày mai, lực cầu vào cp của bác tốt thì cứ tiếp tục hold tiếp. Nếu thời tiết thuận lợi và ko bị phá ngang bởi nội bộ thoả thuận giữa các BBs thì có quyền hi vọng sóng hồi này có thể kéo dài sang đầu phiên thứ 2 tuần sau. Việc tăng điểm đột ngột của thị trường mang yếu tố thuần kỹ thuật nên phù hợp với canh ra dần kẹp cp có sẵn or mua trên hàng có sẵn hơn là việc mua mới đợi T+4 bán. Mai kụ xoắn quẩy đua CE thì chắc là thèm cp lắm rồi [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này