Từ hôm qua đến giờ em cứ thắc mắc 1 câu hỏi không có lời giải đáp. Bác nào trả lời em với

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trendinhphowall, 27/05/2014.

1255 người đang online, trong đó có 502 thành viên. 17:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8139 lượt đọc và 114 bài trả lời
  1. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    Lâu không vào diễn đàn ! anh em vẫn khỏe chứ
  2. kiemtienledovang

    kiemtienledovang Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    22/05/2014
    Đã được thích:
    137
    Bác đã vào hàng chưa ạ. cho em mã nàm ăn dày tý.
  3. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    2 tháng nữa bác ạ
  4. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    Trước hết, đứng trên quan điểm đàn ông, anh cho rằng kiếm một công việc cũng giống như đi cưa gái. Ban đầu có thể em sẽ không biết mình phù hợp với công việc nào, nhưng đừng lo, cứ lao vào đi đã!

    Có những công việc mà đứng từ xa em sẽ thấy nó rất hoành tráng, rất mỹ lệ, đến mức em không đủ tự tin để nộp hồ sơ. Nếu rơi vào hoàn cảnh đó, thì anh xin nhắc lại cho em, gái có nhiều con nhìn ngoài rất xinh và kiêu nhưng mà bập vào mới thấy nó cũng thường thôi! Đừng tự ti em nhé.

    Em phải biết rằng trên đời này chỉ có một người duy nhất với các kỹ năng và phẩm chất giống như em, bố mẹ và nhà trường đã nuôi dậy em gần hai mươi năm không phải để em làm ôsin cho thằng boss nào cả, và em đi tìm việc với tư cách là một người đi tìm niềm vui, niềm vui trong công việc và phát triển bản thân!
  5. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    Khi đi phỏng vấn, hãy nhớ như khi nói chuyện với gái, em cứ thật tự nhiên, đừng lo thằng phỏng vấn mình nó sẽ nghĩ gì, cũng đừng tìm cách lấy lòng nó, em cứ thể hiện những gì em có, nó mà khôn ra thì nó sẽ biết em là một người thật giá trị còn không thì thôi, ko phải xoắn! Em là em của anh cơ mà, em xứng đáng có được một công việc ở một nơi mà người ta thật sự tôn trọng năng lực và con người của em!

    Bây giờ em đã được nhận vào làm, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, ko may em chợt phát hiện ra nó không tuyệt vời như em từng nghĩ. Lời khuyên của anh là nếu mỗi thứ 2 em đều cảm thấy uể oải thì hãy xin nghỉ ngay và kiếm một công việc mới. Có ai muốn có một con bạn gái mà mỗi khi gặp đều cảm thấy mệt mỏi không? Có đấy, đó là những thằng vô dụng, sợ rằng khi chia tay sẽ không kiếm được ai khác, nhưng em đâu có phải như thế đúng không!? Như anh đã nói, em là một con người giá trị, và em xứng đáng có được một công việc em yêu thích, phát triển được những khả năng bên trong em!

    Đừng phản bội bản thân, đừng tự đầu độc mình bằng những công việc tẻ nhạt, những thứ em không thực sự yêu thích. Vì rồi một ngày nó sẽ trả lại cho em đúng những gì em mang đến cho nó.

    Hãy cứ có niềm tin, đừng sốt ruột khi thấy thằng bạn khao tháng lương đầu tiên, khi ông hàng xóm mỗi ngày lại qua hỏi em đã xin được việc chưa, và khi người yêu càu nhàu sao anh chưa đi làm? Kệ mẹ dư luận, em vừa ra trường mà, hãy nghỉ ngơi đi đã, làm những việc em thích, nộp đơn vào một vài công ty và đi phỏng vấn vài nơi để lấy kinh nghiệm. Còn về phần con bạn gái, nếu nó càu nhàu đến lần thứ 2 thì anh khuyên em nên cấm vận ngay 1 tuần, lần thứ 3 thì đường ai nấy đi, khóc lóc van xin gì cũng mặc kệ, vì em là em của anh cơ mà!

    Thôi thư đã dài, anh xin dừng bút ở đây và chúc em may mắn với cuộc hành trình sắp tới của mình, và nếu một lúc nào đó em cảm thấy mất phương hướng, thì hãy nhớ rằng bên em luôn có anh, vì anh là anh của em mà!
  6. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    Ngoài đời mình là chủ tịch một tập đoàn danh tiếng, dưới trướng hàng chục ngàn nhân viên, thét ra lửa, một bước lên xe xuống kiệu. Những lúc họp hành mình uy nghi đạo mạo biết dường nào. Thế mà vào chơi chứng khoáni mình nhí nha nhí nhố nhiều lúc như thằng điên, thật chẳng ra thể thống gì cả. Với lại, mình giờ có tuổi rồi mà nhí nha nhí nhố thế này vợ con rồi mấy đứa nhân viên nó mà biết được nó coi mình ra gì. Kể từ hôm nay mình sẽ trở về với chính mình, sẽ sống đúng với con người của mình. Chứng khoán ơi ! Ta xa nhau từ đây.
    PS: Ngày xưa bằng tuổi mình Càn Long đã lên ngôi Hoàng Đế trị vì thiên hạ, giang sơn thu về một mối. Đến cả Napoleon, lão ấy cũng hơn mình...huhu... mình thật bất tài, mình chỉ là thằng Chủ tịch tập đoàn có vài chục ngàn nhân viên...hu..hu...
    hbtsd thích bài này.
  7. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    Mình có quan điểm thế này: Chỉ có đầu tư và kinh doanh mới sinh ra lợi nhuận, thặng dư(Phi thương bất phú). Mọi công việc khác thì không, người đi làm công ăn lương chẳng được dư ra cái gì, tiền bỏ ra tương xứng với công sức lao động, ở đây chẳng qua là sự trao đổi, đổi sức lao động lấy tiền.
    Mua vàng, hay gửi tiết kiệm không thể gọi là đầu tư, vì nó chẳng sinh lợi nhuận tẹo nào, chỉ mang tính chất bảo toàn sức lao động. Chúng ta đang đi theo lối mòn tâm lý xã hội, đã ăn sâu vào trong tận tiềm thức: " Hãy cố gắng học hành, lấy điểm số thật cao, thi đậu đại học và ra trường kiếm một công việc tốt".- Quá lạc hậu!
    Phần lớn những người làm công ăn lương như bác sĩ, kĩ sư, tiến sĩ, giáo sư...xét về cách thức kiếm tiền thì chẳng có gì là khác một người công nhân bình thường, được đào tạo một kĩ năng nghề nghiệp và cần cù cho công việc đó.
    Phải chân thành mà nói, mọi cái mà chúng ta đang phấn đấu đều là vì "Tiền", càng kiếm được nhiều tiền càng tốt. Tiền sẽ cho chúng ta tất cả, khi có nhiều tiền chúng ta sẽ được tự do, có cuộc sống ấm lo, được dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè, rồi làm từ thiện...
    Tuy nhiên cái mà chúng ta đã được học, 5 năm đại học chỉ để biến ta thành một người "thợ" của xã hội. Biến ta thành người mất tự do, sống theo vòng luẩn quẩn: làm việc-->lĩnh lương-->tiều xài----Làm việc----->lĩnh lương--->tiêu xài. Thôi không làm là tiêu! Dường như không có lối thoát, nếu cứ tiếp tục như vậy?
    Khi tham gia thị trường chứng khoán tôi mới nghiệm ra rằng, có cách làm ra tiền thông minh hơn đó là "Đầu tư" hay đơn giản hơn là "dùng tiền làm ra tiền", cái này mới mang lại cho chúng ta thặng dư mà không phải tốn nhiều công sức, kĩ năng ở đây cũng là những kĩ năng chuyên môn, nhưng nó rất tuyệt vời: Những kĩ năng về tài chính, về xu hướng dòng tiền, về vòng quay tiền mặt, về thị trường, về luật thuế, phân tích báo cáo tài chính, phân tích đầu tư...
    Những kiến thức về TTCK mà tôi đã học được, tôi nghĩ nó giá trị gấp nhiều lần những gì tôi đã theo học 5 năm đại học. Tôi tự tin là mình có đủ phẩm chất, năng lực phù hợp để tham gia thị trường đầy chất trí tuệ, bản lĩnh nhưng cũng đầy rủi ro này.
    "Lợi nhuận tỉ lệ thuận với rủi ro, nhưng rủi ro tỉ lệ nghịch với sự hiểu biết", càng hiểu biết bao nhiêu sẽ hạn chế được rủi ro bấy nhiêu. Càng giỏi bạn sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn, bất cứ là ở thời điểm nào.
    GOODLUCK!
  8. hbtsd

    hbtsd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2013
    Đã được thích:
    8.232
    Có vẻ ....tâm trạng vậy bác??:-bd
  9. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    >:D:D< Chứng khoán làm con người ta trẻ lại bác ạ :drm3.
    hbtsd thích bài này.
  10. hbtsd

    hbtsd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2013
    Đã được thích:
    8.232
    Vậy thì khi dừng nghỉ nó sẽ làm người ta già đi à bác??:drm:drm:drm

Chia sẻ trang này