Tự Nguyện

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngayhomnay21, 18/10/2008.

4146 người đang online, trong đó có 442 thành viên. 22:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 846 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi bác ơi. Sửa rồi. Không phải "nếu là người " mà chỉ " Là người " thôi
  2. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Cũng vậy đối với DJ

    Nhưng sự thật vẫn là sự thật

    - Từng vượt mốc 14.000

    - Không ai có thể ngờ DJ có thể thấp hơn 10.000

    - Khi phá mốc 10.000 : cả TG bàng hoàng,

    - Khi phá mốc 9.000 : không ai tin vào mắt mình

    - Vậy mà nó vẫn tiếp tục giảm

    - mất Mốc 8.800

    - mất luôn Mốc 8.600

    - mất cả Mốc 8.200

    - Cả TG như chết lặng

    Nhưng rồi

    Quả là trong sinh có tử

    Khi đã đến giới hạn tột cùng của cùng cực

    Khi bị dồn vào chân tường, không còn lối thoát

    Thì sức mạnh của con nguời mới phát huy tột độ

    - Mốc 8.000 đã không thể bị phá vỡ

    - DJ lại bật lên mạnh mẽ

    - Và cho dù có cố gắng đến đâu, "sự sợ hãi" vẫn không thể đánh bại ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của con người

    - Mốc 8.000 của DJ không thể nào phá được
  3. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    6.665
  4. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Vậy BBT và DJ lại có điểm gì đó rất tương đồng nhỉ ?

    So sánh vậy có quá khập khiểng không các Bác ? BBT vs DJ

    Hì hì
  5. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Cám on các Bác đã đính chính.

    Tuy nhiên, theo thiển ý của mình, tui vẫn cho rằng ý nghĩa sâu xa của Tác giả đối với Câu đó

    là :

    Nếu không dám chết cho Quê hương thì không phải là Người

    không biết nghĩ vậy có được không nhỉ ?


    Dù sao cũng Cám ơn các Bác
  6. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Tây ở VN cũng lạc quan như bác này thì mọi người được nhờ
  7. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy mình chơi chứng lỗ vậy là khủng khiếp rồi (đi 80% vốn trong 2 năm)

    Vậy mà

    Vừa rồi

    Một số Bác hô hào dữ quá, cứ như là là TT sắp sập đến nơi rồi và còn khuyên mọi người sang chơi Vàng

    Trời, Chứng tui mất hơn 80% rồi, còn mất thêm được bao nhiêu nữa ? trên 100% hả ? Hic Hic
  8. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại mà rùng mình.

    Lúc các Bác ấy khuyên ;

    Tình hình TG bất ổn

    CK TG down khủng khiếp

    Nên mua Vàng cho "an toàn"

    Vàng "còn có'' 850 à (chắc so với đỉnh 1.030 hay 935 gì đấy)

    Ai mua theo giờ không biết ra sao rồi
  9. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Thử tính sơ sơ xem có đúng không nhé, sai gì các Bác chỉnh dùm :


    - Nếu Ai mua Vàng lúc 935 # khoảng 18.400.000 đ gì đấy. Giờ còn # khoảng 16.500.00 đ, nếu máu me thì mất sơ sơ 147,5 % (mất vốn luôn nhỉ ?)


    - Nếu Ai mua lúc 850 # 17.700.000 đ gì đấy. Giờ còn # khoảng 16.500.00 đ, sơ sơ cũng tiêu 97 % (gần mất vốn luôn nhỉ ?)


    - Nếu Ai mua lúc 830 # 17.100.000 đ gì đấy. Giờ còn # khoảng 16.500.00 đ, giờ cũng đi 50% (mất nữa vốn luôn nhỉ ?)


    Chỉ trong vòng vài ngày, mất gần hết tài sản. Kinh khủng thật.

  10. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại thấy tui còn may nhỉ

    Trong 02 năm mất có .......80% vốn chứ bao nhiêu

    Cho bi quan, tận thế luôn đi, mất luôn 20% còn lại cho rồi

    Vậy thì ít ra cũng đến 02 năm mới tiêu hết số vốn còi.

    hì hì

    Mua kinh nghiệm vậy cũng hơi đắt nhưng cũng đáng



    Nhưng mà mới mất trên lý thuyết và tính đến thời điểm này thôi nhé.

    Biết đâu,

    cứ coi như đã mất hết rồi đi, vứt đó nhỉ (nghĩ vậy thấy khỏe người, cứ nghĩ đến trường hợp xấu nhất cho khỏe)

    1-2-3 hay 5 năm nữa,

    khi con tui lớn lên, klhông có tiền ăn học,

    nhà lúc đó nghèo kiết xác, không còn gì để bán nữa,

    tui chợt nhớ ra mình còn mớ giấy vụn gì đó trong tủ,

    thôi thì lấy ra bán Ve-Chai cho con nó ăn xôi được bữa nào hay bữa đó.

    Trời, thật không ngờ, chuyện gì thế này...........nó lại mua được................cả Vựa Ve-Chai luôn

    hì hì

    chuyện Bác Ba Phi thời nay í mà

    Cuối tuần thư giãn tý

    Đừng cười nhé các Bác

    Chúc các Bác cuối tuần vui vẻ

    Tui lại phải đi dự tiệc nữa rồi

    Uống rượu bia riết nó ngu ngu luôn hay sao mà toàn nói nhảm

Chia sẻ trang này