1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tự truyện- Chết vì chứng khoán...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thonggiao, 08/05/2015.

1128 người đang online, trong đó có 451 thành viên. 11:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2056 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. thonggiao

    thonggiao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Đã được thích:
    434
    Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh em, nhưng người hiện tại nhưng như tôi của 5 năm trước.

    Có bao giờ các bạn nghĩ khi đi làm về đến nhà nhảy xổ vào ổ cắm điện và đút 2 ngón tay vào 2 cái lỗ con con đó không? Hay bạn lang thang phóng xe trên cầu Chương Dương bất giác muốn sải cánh tay lượn vài vòng trước khi chạm xuống mặt nước? 5 năm trước tôi có cảm giác ký lạ đó.

    Sau cuộc suy thoái cuối năm 2008 tôi bắt đâu biết " chơi chứng khoán" chơi theo cách.. cứ con nào tăng mạnh, vol khoẻ là mua, cái kiểu mà mọi người vẫn nói là " hàng nóng". Tôi bỏ ra số tiền "không hề nhỏ" so với tôi ngày đó (50 triệu đồng) các bạn có tin không? và bắt đâu tôi mơ, tôi hi vọng sẽ có nhiều tiền, có nhà đẹp, có vài cô người yêu chân dài đên " nách"..... và năm 2009 tôi đã có nửa số đó...
    *** Thật không may mắn đợt suy thoái đầu tiên cuối năm 2009 chỉ cách thời điểm hênh hoang của tôi 2 tháng, tôi đã mất hết và chìm đắm trong nợ nần...Tôi lao vào để rửa hận, cố gắng kiếm lại những gì đã mất. Nhưng cuối cùng cái tôi mất không chỉ có tiền nữa ... đó là mất niềm tin, bạn vè, gia đình và cả công việc...u uất mỗi đêm, ..cái cảm giác tự kỉ đến nỗi .. ngồi đếm từng hạt bụi trong tia sáng của anh nắng ban chiều chiếu qua khe cửa phòng ....

    Cuốn sách mà làm thay đổi tôi, thay đổi cái mà tôi dành cho thị trường chứng khoán đó là cuốn " chết vì chứng khoán" cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp cũng như cái chết của nhà đầu cơ huyền thoại Jesse Livemore.
    Tôi quyết định lấy vợ năm 2011, và cái " vung" đó cũng méo méo, không tròn xinh như những gì tôi nghĩ của 2 năm trước. Tôi cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, cảm nhận cuộc sống cân bằng và đáng sống hơn bao giờ hết. Tôi đã quyết định làm thêm một công việc khác ngoài chứng khoán, đó là bán hàng qua kênh Amazon, ebay... mọi thứ đều tốt và mang lại cho tôi nguồn thu nhập ổn định..
    Tôi đã nhìn thị trường chứng khoán với con mắt trưởng thành hơn, không đỏ đen, không tham lam. Tôi đọc rất nhiều sách của George Soros, Warrent Buffett, Bill Gates, O'neil, Bruch... và tôi thực sự chỉ thành công khi có một phương pháp dành cho mình, chứ không phải cách dập khuân các bài học đó...
    Tôi sẽ chia sẻ với các bạn " gà chứng khoán" phương pháp đầu tư chứng khoán của tôi trong topic sau...
    ( mạn phép các cao thủ Chứng trường )
    Jesse_LVM, FBhand, chungsach14 người khác thích bài này.
    chungsach đã loan bài này
  2. thonggiao

    thonggiao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Đã được thích:
    434
    Âm nhạc mafia, hội hoạ mafia, thể thao mafia. Trong kinh tế nói chung và trong Chứng khoán nói riêng càng mafia. Chỉ có kích thích lòng tham là giỏi, Làm bà con đến chết vẫn tham vẫn cố gặm (:|
    Jesse_LVM, FBhand, chungsach3 người khác thích bài này.
  3. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Đã được thích:
    2.536
    VRC siêu cp xứng đáng để đầu tư giá trị theo pp của Warrent Buffett

    Tính sơ bộ về tài sản (không tính các tài sản nhỏ) thì công ty VRC hiện vẫn có 3 tài sản giá trị rất lớn là:
    + Khu đất văn phòng cty diện tích 2400m2 ước giá khoảng 30 tỷ,
    + Dự án tổ hợp khách sạn chung cư 172 Hoàng Hoa Thám ước giá khoảng 150 tỷ (đang chuyển nhượng, đã có khách hàng sẵn sàng mua ngay với giá 150 tỷ nhưng cty còn chờ thời điểm để bán được giá có lợi cho cổ đông hơn)
    + Dự án Quận 7 TPHCM 4,3ha ước giá 250 tỷ (cũng đang rao bán nhé, dự là khoảng 150 tỷ nữa)
    cộng tiền chuyển nhượng 2 dự án đợt này là gần 300 tỷ
    Tổng cộng 3 tài sản này đã là 430 tỷ đồng, trong khi công ty chỉ vay nợ 100 tỷ, vốn điều lệ 140 tỷ/vốn csh 170 tỷ (thặng dư vcsh 30 tỷ)


    Giá hiện tại dưới xa mệnh giá (6.x) đang dưới xa giá trị thực nhiều lần, sắp chia cổ tức
    bongcomay thích bài này.
  4. thanvandang

    thanvandang Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    1
    nói chung là e cũng gà nhưng mà chơi chứng khoán giống như đánh bạc vậy.tính toán tốt được thì kiếm ăn.không may ra thì...
    thonggiao thích bài này.
  5. redbull2010

    redbull2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2010
    Đã được thích:
    908
    50tr cách đây 5 năm thì si nhê gì cụ.
    thonggiao thích bài này.
  6. thonggiao

    thonggiao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Đã được thích:
    434
    Bác lói thế lào ấy chứ. 50 triệu thời điểm đó quy ra Nhợn là cũng phải tầm 40 con choai choai, và gần 3 tấn gạo trắng đó. Mà tôi nhớ khi đó tôi chỉ nuôi được 5 con nhợn/ 1 lứa/ 3 tháng thôi. Thời điểm đó nhiều người mất nhà cửa, ruộng vượn... cháo chẳng có mà húp ấy chứ lệ 8-x
    Jesse_LVM, FBhand, chungsach4 người khác thích bài này.
  7. adamtien86

    adamtien86 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    08/03/2015
    Đã được thích:
    323
    Hay!
    thonggiao thích bài này.
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.322
    Năm năm trước dân chơi chứng tiền tỷ nhiều như lợn con,

    ----------------------------------------------------------------------------

    Mở tài khoản: phí giao dịch 0.15%, margin 3:7, lãi 12%/năm

    Thêm sức mua miễn phí trong 2 ngày cùng nhiều tiện ích khác

    Liên hệ: 0912107487 Sky & yahoo: ntk77822
    thonggiao thích bài này.
  9. VmsMobifone

    VmsMobifone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Đã được thích:
    15.013
    "Trong kinh doanh, đúng hay sai không quan trọng, cái quan trọng là nếu đúng sẽ có được bao nhiêu tiền, và nếu sai sẽ mất bao nhiêu tiền” – George Soros - trùm đầu cơ chứng khoán!
    thangnd9780thonggiao thích bài này.
  10. x69

    x69 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/05/2015
    Đã được thích:
    380
    trước khi đọc quyển này bạn nên đọc.
    1. chết vì yêu.
    2. Chết vì quá yêu.
    thonggiao thích bài này.

Chia sẻ trang này