Tự truyện vô cùng cảm động của một tiến sĩ Havard

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sirifin, 30/05/2008.

2501 người đang online, trong đó có 1000 thành viên. 09:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2224 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. tungngoc99

    tungngoc99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Đọc xong mình thấy cảm động quá. Nhìn chung các bà mẹ của chúng ta đều tuyệt vời cả...và mẹ tôi cũng vậy, tuy nhiên các ông con như chúng ta là củ chuối thôi
  2. sirifin

    sirifin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Up lên để anh em đọc trong ngày cuối tuần
  3. NQHN81

    NQHN81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Đã được thích:
    123
    Tấm lòng người mẹ là vô bờ bến,ở đâu cũng vậy mà thôi.Đọc xong thấy nhớ mẹ và muốn khóc quá
  4. sirifin

    sirifin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại vẫn thấy hay. Mod đọc chưa nhỉ
  5. tintucotc

    tintucotc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Đã được thích:
    145
    Ở VN hiện cũng còn nhiều tấm gương như thế.
    Nghèo đói là trường đại học tốt nhất - bản lĩnh, quyết tâm, nghị lực phải thành công, phải thoát nghèo được nuôi dưỡng từ đây.
  6. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Đã được thích:
    1
    Các bác chơi chứng nhìn vào mà cố gắng nhé,cứ chơi cho phá sản đi.Sau này con em chúng ta sẽ trở thành những thiên tài...Hi sinh đời bố,củng cố đời con thôi các bác ạh....
  7. sirifin

    sirifin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    up tiếp cho các bác đọc buổi đêm

Chia sẻ trang này