Tự tử giờ nào cho tốt hả các anh?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CTGMvst, 03/05/2007.

4186 người đang online, trong đó có 279 thành viên. 13:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4608 lượt đọc và 56 bài trả lời
  1. bill_bong

    bill_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Đã CHẾT thì làm gì có giờ nào TỐT với ĐẸP cơ chứ! Thôi, đi sớm đi cho nó lành. Hiện nay trên Hàng Mã đã có hàng mới về để đốt cho các oan hồn chứng khoán rồi đấy, đó là "cổ phiếu" của các công ty cổ phần địa phủ.
  2. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805
    Chỉ có 1 cách chết, chết vinh quang và chết ngẩng cao đầu .......... đó là CHẾT TRONG KHOÁI LẠC ...

    Tương truyền ngày xưa khi Chu Du bại trận, ngửa mặt lên trời mà than " trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng " . Đoạn Chu Du buông rèm hành lạc 7 ngày 7 đêm liên tiếp rồi hộc máu tươi mà chết.
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    đúng chết dưới chym đàn bà là sướng nhất vote cho bác 5 sao
  4. locknick

    locknick Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    1.468
    Vậy thì lần này kiu: "Trời đã sinh ra ta, sao lại còn sinh ra VF1" rồi.. nhảy.

    www.xtock.net

    Được locknick sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 03/05/2007
  5. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Qua ý kiến của mọi người em dự định tự tử như sau: Vào giờ chó (tuất) hôm nay em sẽ bắt đầu hành lạc với một em tuổi chó, trước khi hành lạc em ăn một bữa thịt chó, sau đó rắc hoa mõn chó xung quanh giường. Vào giờ chó (mong là vậy) 7 ngày sau trước khi đi em sẽ nguyền bọn lãnh đạo VF1: đồ chó, kiếp sau cả họ hàng hang hốc chúng mày sẽ là chó.
    Các anh thấy ổn chứ?
  6. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Su vụ thị trường điều chỉnh giảm giá thì cổ phiếu của MAITACO tăng giá liên tục. bây giờ đến lượt VF1điều chỉnh giảm giá không biết có nhiều khác hàng không??? giới thiệu Công ty của em như sau:

    Tên giao dịch: Công ty cổ phần mai táng MAITACO
    Mã gia dịch : MTA
    Vốn điều lệ ban đầu: 150 tỷ
    Trụ sở chính: Văn Điển- Hà Nội
    các đơn vị trực thuộc:
    A. Chi nhánh phía Bắc:
    - Nghĩa Trang Văn Điển
    - Đài hoá thân Hoàn Vũ.
    - Ban nghi lễ Bệnh viện K
    - Xí nghiệp vận tải MAITACO1: (có tang bị xe rồng hạng sang và bình dân).

    B. Chi nhánh phía Nam.(bác nào ở miền Nam bổ sung hộ em)

    +Kế hoạch kinh doanh: trong năm nay công ty sẽ tiếp tục huy động vốn để đầu tư trang thiết bị cho việc thực hiện đầy đủ các chức năng theo giấy phép đăng ký kinh doanh như>
    - Đầu tư mua sắm các xe rồng hạng sang, có thương hiệu trên thế giới để phục vụ ngày càng tốt hơn các khách hàng của công ty.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    - Gửi sang nước ngoài đào tạo nghiệp vụ cho " Phường bát âm"
    - Trang bị các nhạc cụ cho phường bát âm.
    + Khó khăn: khó khăn trực tiếp của Công ty là sự cạnh tranh ngày càng cao về loại hình dịch vụ của công ty CP hoả táng HOATACO

    C.CHiến lược quảng bá thương hiệu:
    + Riêng cái bè bác dùng để tiếp thị ở khu vực đồng bằng Sông cửu Long
    + Chiếc xe Minkhơ bác dùng để tiếp thị ở khu vực miền núi, nếu ở đấy ít việc thì làm luôn nghề xe ôm cũng kiếm khá.
    + Chiếc Sedan màu đen sang trong bác nên để một chiếc trước cổng HoSTC và một chiếc trước cổng HaSTC .

    Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu mua cổ phần thì đăng ký thông qua 14 đại lý đấu giá như của PVFCCo.
    -Dịch vụ nhảy từ máy bay không dù
    [​IMG]
    -Dịch vụ nhảy tàu không phao cứu hộ. Tàu em tàu chất lượng cao, chứa đựơc 1000 khách, có khả năng chạy tới bất cứ địa điểm nào khách cần.
    Tàu đây:
    [​IMG]
    Bảng đồ đây:
    [​IMG]
    Các bác cần đặt hàng thì cứ gọi điện, chọn ngày, cho vị trí kinh tuyến, vĩ tuyết ví dụ như biển Ấn Độ Dương, vĩ độ 50, kinh độ 40 chẳng hạn, rồi đóng tiền là xong.

    Dịch vụ hứng người:
    [​IMG]

    Bác nào lỡ mà có leo lên cao quá, nhìn chóng mặt, đổi ý không muốn nhảy nữa thì gọi điện cho dịch vụ của em, em điều người tới hứng.
    Bác nào có chồng/con/bạn bè cần hứng thì cũng gọi điện cho dịch vụ của em, để em mang người đến hứng.
    Số điện thoại là 123....., hoạt động 24/24, nhưng buổi đêm xác suất hứng trúng người thường không cao bằng ban ngày. Đề nghị các bác nên nhảy vào ban ngày.

    Trường hợp các bác sợ đến nỗi không thể nào nhảy xuống đựơc cho bọn em hứng, thì em còn cung cấp thêm dịch vụ cứu người bằng dây cáp. Dịch vụ nào giá cao gấp 4 lần dịch vụ hứng người, lý do là leo dây rất mệt, xác suất cứu người thành công gần như là 100%. Các bác muốn dùng dịch vụ này cũng gọi số điện thoại ở trên kia.
    [​IMG]
    Dịch vụ nhảy cầu Long Biên hoặc Chương Dương.
    [​IMG]

    Đặc biệt mới "Dịch vụ nhảy lầu từ tầng 17 toà nhà Vincom City Tower"
    [​IMG]



    Được dylanman sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 03/05/2007
  7. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    Mai đặt sàn tất cả VF1 bán đi đợi 3 ngày sau tiền về tài khoản, rút tiền, rồi xuống thị trấn Thiệu Sơn mua 7 em còn trinh. rồi phi nước đại có 500 K một em thoại. chết vậy oanh liệt hơn.
    link đây!
    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/Hinh-su/2007/05/3B9F5980/
  8. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.196
    Hay quá! Chúc bác đi thanh thản
  9. sinhkhi

    sinhkhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    7 đứa nó trốn sang nhà bên gọi điện nhờ thì chạy không kịp
  10. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Hình như bác Sì ke nói sai cái chết của Chu Du. Tương truyền ông này chết đúng là sau khi xxx bảy ngày 7 đêm rồi chết. tuy nhiên chết không pahỉ do hộc máu tươi mà do đêm thứ 7 sức cùng lực kiệt nên bị " Thượng mã Phong" mà chết.

Chia sẻ trang này