Tự tử giờ nào cho tốt hả các anh?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CTGMvst, 03/05/2007.

4186 người đang online, trong đó có 279 thành viên. 13:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4608 lượt đọc và 56 bài trả lời
  1. proxy17

    proxy17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải giao hẹn trước với 7 em là nếu đứa nào ra khỏi phòng, anh sẽ tự tay bóp r.. chứ ko chịu vô còng ...
    À mà 7 em 17là đủ dựa cột chưa đã nhỉ?
  2. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805
    Tính nhầm, do sách in sai... Cái đoạn Du hành lạc 7 ngày 7 đêm , giở trang sau " với 7 người khác nhau mỗi ngày " .
    Bẩy bẩy bốn mươi chín .... Oạch, phích 49 cô trong 7 ngày 7 đêm thì đi bằng ass ...

    Xin vĩnh biệt bạn ơi xin vĩnh biệt
    Sống trên đời có mỗi phịch là vui

    --- trích Ê-xê-nhin -----


    Được NgoanVCB sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 03/05/2007
  3. marvellous_ms

    marvellous_ms Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi trên văn phòng làm phát thư giãn.Đọc xong mà cười
    vãi cả.....Chết thì chết luôn đi còn làm ối thằng chết vì buồn cười nữa.
  4. lehan999

    lehan999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng trước khi đi tự tử, bác nên tham dự khóa tập huấn "nhảy lầu liên tục" sẽ khai giảng trong một ngày gần đây,sau khi thông thạo rồi thì hảy đi nhảy thử chứ nếu không thì Bác sẽ gặp cảnh xúm xít chen chúc cả vài trăm người xung quanh cái sân thượng bé xíu của mấy cái cao ốc văn phòng thì bác khó hoàn thành ước nguyện lắm.

    Này nhé, tôi có gặp một Anh cũng tính đi tự tử như Bác mà không nghiên cứu kỹ đến chừng ra thực tế mua phải vé chợ đen nhảy lầu giá kịch trần trong khi những người khác mua được vé nhảy lầu rẽ hơn nhiều.. Anh ấy ấm ức mãi không thèm nhảy.. đã vậy về nhà lại còn bị vợ con cằn nhằn suốt cả tuần.

    Thân,
  5. KiepDauTu

    KiepDauTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Đang chán vì VF1 vào đây buồn cười quá, Mọi người vẫn còn lạc quan quá mai VNI lại Up nữa. he he
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    về nhà lấy dao tự xử cxủa quý đi hết buồn vì chu71ng khoán
  7. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tìm được 49 em tuổi chó để phích thì có khi một quỹ công chúng mới của VFM đã lại thực hiện tăng vốn và giảm giá phát hành như VF1 ấy chứ.
  8. neptune_4ever

    neptune_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Đã được thích:
    0
    vào đọc buồn cười vãi, đúng là dân ta hãy còn lạc quan lắm, thế này thì tt lại up thoai
  9. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Này bạn, trước khi tự tử, ủng hộ số VF1 đó vào quỹ từ thiện đi . Báo chí vào cuộc rồi đó, để xem thế nào đã, có khi dây dưa lâu, anh em lại có lợi
  10. moichoiabc

    moichoiabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Em mới chơi nên thật sự không hiểu sự khác nhau giữa chứng chỉ quỹ và cổ phiếu. Em thấy CCQ cũng được mua/bán như CP, cũng trả cổ tức (10-15%), cũng up/down ầm ầm như CP. Vậy cho em hỏi: CCQ an toàn hơn CP ở điểm nào??, chúng ta mua CCQ để làm gì mà phải hứng chịu vụ VF1 mà bà con ta đang kêu quá trời vậy.
    Em xin cảm ơn ạ.

Chia sẻ trang này