Tuần 23/8- 27/8: Nhặt răng chim lợn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Epsilon333, 20/08/2010.

1318 người đang online, trong đó có 527 thành viên. 21:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5995 lượt đọc và 111 bài trả lời
  1. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    970
    Ai cũng vậy. Mỗi lần kẹp là sẽ mất tự tin nhiều lắm. Như con chim sợ cành cong lần sau xuống tiền mua là run rẩy

    Cũng thông cảm cho épsilôn vì nếu tôi kẹp cổ mà lỗ nặng như vậy cũng hoảng loạn khiếp lắm
  2. wsurfer

    wsurfer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Về...giử trẻ đê.........:-ss
    ========
  3. auduongpaul

    auduongpaul Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, mô hình xuyên trym [:D][:D][:D]

  4. wsurfer

    wsurfer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2010
    Đã được thích:
    0
    ==========
    Tỉnh lại đi Stop_loss![-X
  5. CafeChunhat

    CafeChunhat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Năm 2008,2009 khủng hoảng còn có sóng các bác tính năm nay không có sóng nào hay sao mà toàn nghĩ thị trường xuống thế nhỉ?
  6. Bernard

    Bernard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    =))
  7. chilagabeo

    chilagabeo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cầm cổ cũng không xoắn, cầm tiền thì cũng không đến nỗi xoắn, chỉ là các chú mua bằng tiền vay hoặc nhỡ bán khống bây giờ khó ngủ thôi. Cuối tuần rồi giải trí đi các cụ ơi!
  8. 1_con_ga

    1_con_ga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Vào đúng tổ với sợ chứ , cái tính bầy đàn không được cải thiện chút nào .
  9. goalcoast

    goalcoast Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    98
    Trời nóng nực đi hóng mát một vòng quanh xóm chợt nghe tiếng hú hét liên hồi ghé đến xem chợt thấy có mấy con khỉ và đàn heo ở đâu mới xuất hiện ở bụi cây gần nhà. Đám khỉ quen thói leo trèo cứ đong đưa từ cành thấp sang cành cao rồi lại từ cành cao sang cành thấp, thỉ thoảng có con chụp hụt rớt cái bịch xuống đất nhưng lại nhanh chóng trèo lại lên cây không hề tỏ vẻ đau đớn, cả đám khỉ trông có vẻ phấn khích cao độ. Trong khi đó lũ heo dưới đất cứ ngước mặt kêu eng éc tỏ vẻ không hài lòng không hiểu vì cái gì. Để mai trời sáng leo lên cây xem thử có cái gì trên đó ...
  10. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    923
    Hoảng éo giề. Nếu thủng 445 thì anh mới hoảng vì 100% cổ bắt đáy từ 460. Chiến lược của anh khi đầu tư đã xác định 60% dài hạn và 40% ngắn hạn. 40% ngắn hạn mà thủng 445 anh mới xoắn....

    Éo mịa 60% dài hạn kẹp nát bi tại vùng 515, nhưng anh đã nói 60% này có những cổ khi tăng lên anh cũng đã éo chốt vì đơn giản đó là hàng chiến lược, chưa đến thời cơ anh đẩy lên... gỡ lại dễ như trở bàn tay... cái quan trọng là xác định đúng trend.

    40% của anh lướt lát kiếm cháo qua ngày, kẹp là anh phải cắt nhưng rất tiếc nó éo kẹp mới đau.

    Vốn ngắn thường chim lợn khi thoát hết, riêng anh chơi thật nên lúc nào cũng kẹp... ít nhất 30% cổ bất chấp thị trường thế nào.

Chia sẻ trang này