Tuần mới - Thớt mới - Chém gió kiểu mới !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 10/03/2012.

5542 người đang online, trong đó có 424 thành viên. 11:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 91689 lượt đọc và 998 bài trả lời
  1. estock83

    estock83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    2.292
    Vui phết, thuê mấy thằng Hàn làm quản lý và trong xe với lương ngất trời thì phải thu gấp 10 lần giá trần là đúng rồi.
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Hehe NHS ăn được rồi đó. Đầu phiên sàn cuối phiên xanh lè. Thế mới hài ! Nhưng thực ra éo hài chút nào.

    Tuy NHS nó không có thanh khoản nhưng nó mới là của Thành Thành Công - cty nhà bác Thành. NHS vào mỗi lần 5K thì được chứ vào 20K CE cứng luôn
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Éo phải thế đâu bác. Nó tính giá nhà 5* nhưng nếu là cty quản lý nhà của nó và nó trả lương làm éo có chuyện nó trả lương cao. Nó thuê Cộng làm thuê cho nó và cùng lắm thuê 1 thằng quản lý người Hàn thôi. Thế mới có lãi. Tuy nhiên vấn đề em nói éo phải theo nghĩa đó. Nó thế này nè:

    Nếu bác là thằng giầu và có tiền bác mua 1 con Rolls Royce thì khi vào Gara hay gửi xe bác tính thế nào? Không lẽ phí thay dầu, gửi xe tương đương con Matiz? Điên mịa nó rồi.
    Khi đã xác định chơi siêu xe là phải hiểu đó là thằng nhà giàu và các dịch vụ đi kèm tương đương đẳng cấp đó. Còn đã éo có tiền thì đừng ngồi lên con xe đó cho đỡ nhục. Siêu xe là éo tính tiền xăng mà chỉ tính tăng tốc từ 0 -100km hết bao nhiêu s? Xe chạy bao nhiêu máy....

    Thế nên em mới buồn cười có thằng lập luận nhà phải bỏ ra 10 tỷ mà lại phải trả phí cao thế? Ngu éo chịu được. Xác định ở Keng là phải xác định mình ở nơi đẳng cấp, mình là thằng có tiền. Bình thường đã là có tiền nó còn sẵn sàng trả thêm phí để đuổi cái bọn không cùng đẳng cấp đến lảng vảng ở tòa nhà đó. Tòa nhà có hàng chục thang máy. Đi tầng nào và dù đi 1 mình nó vẫn phục vụ mà lại đòi giá rẻ ư? Đi vào có thằng cúi chào như tổng thống thì phải trả giá như tổng thống. Vào KS 5* là biết liền. Nó phục vụ siêu hạng nhưng giá cũng phải siêu hạng. Làm éo có chuyện KS 5* mà có thể đun than tổ ong trong phòng deluxe? Tiền nào của nấy... đã là dân Cộng mà còn éo hiểu.

    =))=))=))
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Kể thêm 1 chuyện nữa.

    Chắc có bác đọc chuyện em sang thăm đứa bạn bên Hung ở thớt Black List. http://f319.com/home/1487808/page-3
    Oh trời....Đọc lại bài này mới thú vị này các bác. Đoạn này em viết năm 2005 khi sang thăm đứa bạn ở nước ngoài. Giờ nó vận vào khối bác F319 nhá !

    10h bay thêm 2h transit nó đặt chân đến nơi này, nơi đứa bạn thân bao ngày xa cách.
    Đón nó về căn nhà ngoại ô bạn nó quẳng cho nó gói khoai tây chiên gặm đỡ.

    Thế giới trong mơ của bạn nó là đây ư? Thế giới mà bạn nó gọi là cuộc sống SỐ. Căn nhà với 3 phòng : một ăn , 1 tắm và 1 làm việc. Trừ bức vách đầu tiên là cánh cửa đi vào còn quanh nhà là dây, dây, màn hình và màn hình... Những con số xanh đỏ nhảy nhót, nhẩy điên loạn đối lập với bạn nó như 1 robot ghi ghi chép chép. Lát khoai cắn 1 nửa trên môi cũng chẳng buồn nuốt và chẳng buồn xem nó - thằng bạn vượt cả chục ngàn km sang thăm.

    Không buồn ngoảnh lại bạn nó ném sang nó cuốn sách Nhập môn chứng khoán nói : Mày đọc đi, hay lắm !!! Đọc xong tao chỉ cho "chơi".

    Trời ơi, nó liếc nhìn lại căn phòng, nhin đứa bạn thân yêu của nó mà ngỡ ngàng. Cuộc sống thật quá nhiều bất ngờ ! Đứa bạn giỏi toán nhất, đứa bạn nói chuyện di dỏm nhất ngày xưa là đây sao? giờ trước mắt nó là robt đầu tư chứng khoán ăn và sống bằng những con số trong thì đúng hơn.

    Trời ở đây chưa có tuyết sao nó thấy trắng xoá 1 màu???


    Em vẫn nhớ mãi ngoài chuyện em đã kể cùng các bác còn có chuyện thế này:

    Khu chung cư đó cũng có nhiều tòa như bên mình này. Đứng ở dưới sân thằng bạn em bảo: nhà nó là 65K $ ( thời giá năm 2005 ) còn nhà kia chỉ có 35k$. Em nhìn theo tay nó thì thấy 2 tòa nhà éo khác gì nhau cả. Em mới hỏi: có khác gì đâu mà chênh lệch lớn thế?

    Thằng bạn em cười và trả lời: Tao ở với Tây tóc vàng nên giá nó cao, còn tòa bên kia là dân nhập cư và chủ yếu là Đen.

    Em mới hỏi Đen với Trắng khác éo gì nhau?

    Thằng bạn em lại trả lời: Trắng nó văn minh ăn vào máu, nó biết lịch sự mọi lúc mọi nơi. Đen nó ăn cắp vặt cũng mọi lúc mọi nơi.... Nên giá bán là khác nhau =))=))=)). Xin lỗi chỗ này thằng bạn em nó phân biệt chủng tộc quá các bác ạ nhưng nó nói có lý

    Tóm lại câu chuyện trên là gì? Đẳng cấp sẽ tạo ra giá trị các bác ạ.
  5. ilovemynickname

    ilovemynickname Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2012
    Đã được thích:
    0
    PÁC ui bọn LỜ ĐỜ bên Sở chúng nó tự làm mất việc của nhân viên mình vì 15' cuối nhỉ?
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Nói thật cái trò mở bát như sóc đĩa thế này chỉ khỉ đứng dậy mới biết thằng nào là thằng hết tiền trước.
  7. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    :-bd
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Thế bác không tin à? Ở với hàng xóm sang, minh sang lên, ở với thằng mọi mình mọi đi. Thế mới hay nói ở khu dân trí cao.:))
  9. dzittihon

    dzittihon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Đã được thích:
    365
    Từ tuần trước đến tuần này hầu như hôm nào nó cũng thế mà bác[:D].
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Vâng 24-32. Cứ dưới 24 thì múc, gần 32 thì bán. Con này dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ đánh theo nhà bác Thành.

Chia sẻ trang này