Tuần mới - Thớt mới - Chém gió kiểu mới !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 10/03/2012.

6580 người đang online, trong đó có 281 thành viên. 07:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 94242 lượt đọc và 985 bài trả lời
  1. up_and_down

    up_and_down Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Đã được thích:
    436
    Bác KQ25 cho em hỏi con OGC theo bác thế nào?
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.595
    Xem bản tin cuối tuần

    Sáng qua đi siêu thị với gia đình thấy có vụ 1 người PN bị kẻ gian lấy mất ví và nghe nói mất hơn 3 triệu là lương mới lĩnh, chị ấy vào Big C để mua bánh mỳ siêu khuyến mại để tiết kiệm. Nhìn thấy chị mắt đỏ hoe mếu máo em cũng thấy động lòng. Nhìn chị, em càng thấm thía cái câu “đồng tiền đi liền khúc ruột”; “của đau, con xót”. Đúng là đồng tiền mồ hôi nước mắt, xài một đồng cũng cân nhắc, mất một đồng cũng đau thắt ruột gan!

    Nhưng tối qua em xem lại phần điểm tin nổi bật trong tuần trên TV qua, báo chí liên tục thông tin về những con số thất thoát thật khủng khiếp: Không phải hằng trăm mà là hàng nghìn, mấy chục nghìn tỉ đồng bị các “đại gia Nhà nước” hô biến không còn tăm hơi. Những khoản tiền ấy đi đâu thì không nói ai cũng biết nhưng nó được che chắn bằng một mỹ từ mà gần đây người ta hay dùng. Đó là “thua lỗ do đầu tư ngoài ngành”.

    Điều chắc các bác quan tâm là sự thua lỗ đó được gây ra bởi những “ông lớn” được giao trọng trách giữ vai trò “chủ đạo” trong nền kinh tế quốc dân. Đó là EVN, Vinashin, Viettel, Sông Đà, PVN và còn bao nhiêu “ông lớn” chưa bị thanh tra, phát hiện.

    Khi xem đến đó em buộc miệng nói: Nhiều đấy nhỉ? đau thật !

    Vợ em mới nói: “Tiền Nhà nước, tiền của họ chứ tiền của anh đâu mà đau, anh không mang tiền về em mới đau”

    Em im lặng vì không nói được nhưng em nghĩ : “Tiền Nhà nước từ đâu ra? Chẳng phải là tích cóp từ những giọt mồ hôi mặn chát của hàng triệu nông dân chân lấm tay bùn ư? Chẳng phải là chắt chiu từ những đồng lương còm cõi của hàng triệu công nhân nghèo khó đó sao? Chẳng phải là được lấy từ tiền đóng thuế của hàng vạn cơ sở sản xuất èo uột nhỏ lẻ như của em sao?… Và còn tài nguyên khoáng sản nữa. Họ cứ khai thác, cứ đào lên bán lấy tiền mà cũng lỗ là sao? Có chuyện thua lỗ thật hay sao? Chẳng phải em cũng từ đó đi vào và đi ra hay sao? Lỗ giả lãi thật đấy thôi.

    Ai cũng biết nguồn lực của XH là hữu hạn, lấy của chỗ này thì chô kia phải bớt đi. Tiền đầu tư cho các DNNN nhiều thì DNTN phải khan vốn, việc chạy vốn lại bị hệ thống NH hút máu nên DN phá sản, thua lỗ khi bị cắt nguồn vốn là điều dễ hiểu cần gì phải hội thảo lý giải lọ, lý giải chai...

    Câu này em lại nhớ hồi được học ở trường Đại học. Hồi đó em học lý - điện tử viễn thông nhưng vẫn phải học môn Kinh tế - chính trị. Ngày đó em được dạy rằng : Trong một gia đình, nếu cha mẹ làm ăn thất bại thì cả đàn con nheo nhóc; trong một doanh nghiệp, giám đốc mà làm ăn bết bát thì hằng trăm công nhân lao đao; trong một quốc gia, những đơn vị được ưu ái giao vốn, giao tài nguyên, giao trọng trách “chủ đạo” mà lại cứ liên tục đi sai đường thì đất nước suy thoái, loạn lạc....

    Giờ Luyện nhiều hơn Phương Anh cũng không có gì phải lý giải các bác nhỉ?
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.595
    Là mã được kỳ vọng nhiều thời gian tới. Sóng OGC nếu bắt đầu cũng là cuộc chiến lớn đấy ! Nhiều đội cũng nhăm nhe mã này nhưng không kiểm soát được tình hình nên chắc chưa dám động thủ.

    Phải có điều kiện khách quan và cả chủ quan mới chiến được. Chỉ có điều kiện cần thôi là không đủ phải có điều kiện đủ nữa.
  4. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Đọc bài của bác mà iem nhếch mép cười, mà iem cũng éo hiểu nổi mình cười cái gì nữa.

    Tâm nguyện lớn nhất đời iem là phải làm tất cả để cho con cái mình sau này ra các nước Tư bản tiên tiến mà sống, đừng có sống ở VN giống như bố nó >:)

    Nếu có ông Thần Đèn, hay Chúa Trời, iem cầu xin iem được làm Trưởng ban Tư tưởng VHTW để iem được dẫn dắt linh hồn của hơn 87tr dân VN này. Iem phục cái Ban này sát đất luôn ^:)^ Kính nể cái Ban này sát đất luôn ^:)^

    Chỗ bôi đỏ: con vợ iem nó cũng nói câu tương tự, "việc của anh đâu mà anh lo, đi mà lo việc đưa tiền đây để em đi chợ, mua sữa cho con đây" :))
  5. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Mọi người nhìn kỹ gd sòng Hnx và HO đợt này có khác gì thời gian trc không?... hihi, tính thanh khoản đc đẩy lên rất cao, các mã có tính đầu cơ bầy đàn càng ngày càng bị co hẹp.... đó là điều nhà cái mong muốn.,.. lành mạnh hóa và sáng sủa thì mới dụ đc tiền to vào chơi.....
  6. cua_kenh

    cua_kenh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Đã được thích:
    473
    Theo bác KQ làm tí REE, về TK thì nó chạy. Ngon đây!
  7. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    TTr sẽ ra sao nếu giờ có tin tỷ lệ nợ xấu cao hơn nhiều và tín dụng cũng âm lớn hơn kha khá?
  8. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Hihi... mấy mã này hay đấy... mình bỏ k vào vì mãi đu mã khác....
  9. cua_kenh

    cua_kenh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Đã được thích:
    473
    Cái này em nghĩ không sốc mấy.
    Vì dân giờ cũng có tin vào mấy cái số liệu kia đâu.
    Ai cũng nghĩ hơn thế rất nhiều.
    Mà em nghĩ tin có ra cũng chỉ là dọn đường cho những cái bác nói sắp tới sẽ ra vì mục tiêu GDP thôi.
  10. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Vấn đề là thế... giờ chờ các anh ấy ra tay thôi, các anh ấy nói nhiều phết rồi.... nhưng về lâu dài, k diệt đc các nợ xấu thì tiền cứ kiểu nuôi thằng nghiện... có nhiều số liệu nắm đc nghe cũng hãi nhưng có điều bình minh lên rồi.. sẽ vẫn còn những chú k thể cứu nữa, bệnh tật quá thì phải chết.. chấp nhận thoai.

Chia sẻ trang này