Tuân từ 29-12-2008 đến 2-1-2009 kịch hay còn nhiều ! Nhiều người sẽ thành nhân và nhiều người sẽ hối

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tuananhdao, Dec 28, 2008.

886 người đang online, trong đó có 354 thành viên. 23:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. giaingan

    giaingan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 4, 2008
    Likes Received:
    0
    khai quật tocpic của bác Đao
    Chúc mừng ĐT Việt Nam
    Chúc mừng VNI lấy lại phong độ giống như đội tuyển VN
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Trong vạn gian nan luôn có những bất ngờ như những giây tuyệt vọng của trận đấu đóa .
    VNI sẽ UO cac nhà lãnh đạo sẽ quyết hoãn thuế luôn trong những ngày tháng 1-2009 . Chúc mừng đội tuyển và chức mừng tất cả các pác !
  3. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Cùng chúc mừng kỳ tích của tuyển Việt Nam
    21:12'' 28/12/2008 (GMT+7)
    - Giấc mơ Việt Nam đã thành hiện thực. Không có may mắn nào cả, chỉ có sự chiến đấu không mệt mỏi đến tận giây cuối cùng của các cầu thủ thân yêu. Và chúng ta đã được đền đáp xứng đáng.

    Hãy gửi lời chúc mừng chiến thắng tới đội tuyển Việt Nam, hãy chuyển thông tin, hình ảnh mừng chiến thắng từ nơi bạn đang chứng kiến cho chúng tôi theo cách sau:





    Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt người hùng tuyển VN tối 28/12, Lê Công Vinh. Anh đã ghi bàn thắng quan trọng nhất của cuộc đời mình, đưa Việt Nam bước lên bục cao nhất sau bao nhiêu năm mong chờ. Tấn Tài cũng khóc và còn rất nhiều người Việt Nam khác cũng khóc sau bàn thắng ấy.

    Nước mắt của niềm vui, của những dồn nén và chờ đợi, giờ mới thực sự được bật ra, để cảm xúc dâng trao bất tận. vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta không chia sẻ cùng nhau niềm hạnh phúc này.

    Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường đã có ca khúc mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam, mời các bạn cùng nghe.

    Các bạn hãy gửi những lời chúc cho đội tuyển tại đây cũng như bày tỏ cảm giác của chính mình trong ngày trọng đại của bóng đá Việt.

    Tôi đã oà khóc vì chiến thắng của đội tuyển Việt Nam



    Không thể tin nổi! VIỆT NAM CỦA CHÚNG TA ĐÃ THẮNG! Thi đấu như thế mới là thi đấu chứ! Ôi tinh thần Việt Nam! Các anh sắp làm tôi vỡ tim rồi? Ép sân cả trận như thế mà bị nó ghi bàn trước, rồi cũng không chịu gỡ. Đúng cái lúc mà tôi hết kiên nhẫn và quá sợ hãi rồi, phải trốn vào trong phòng, đóng kín cửa và coi như là thôi hẳn rồi nhé, không xem nữa đâu nhé... thậm chí tôi đã nhắn tin cho bạn tôi: "VN thua mất mày ơi", thì đúng cái lúc đấy, chứ không phải lúc nào khác... nhà tôi giống như nổ tung. VÀO! Tôi có dám tin vào tai mình đâu? Tôi chạy ra, và bị em trai, anh trai, bố, mẹ, thằng bé hàng xóm bu lấy cổ, tai ong ong: "Việt Nam vào rồi, Việt Nam thắng rồi!", tôi đã hét lên: "Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam" và tôi khóc. Việt Nam của tôi làm tôi khóc. Tôi đã muốn khóc và đã được khóc. Xin cám ơn các anh, chúc các anh một đêm ngủ không ngon giấc. Lê Thu Thủy, Hà Nội, E-mail: thuythientai12@...


    Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam, chúc mừng ông Calisto. Thế là chiếc CUP đã nằm lại trên mảnh đất hình chữ S và trở thành Bá Vương khu vực Đông Nam Á. Tôi không tin khi đội tuyển chúng ta đã chiến thắng và thực tế đã trở thành hiện thực, đây cũng là sự mong mỏi của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đang ?othèm khát? bấy lâu. Bây giờ bóng đá khu vực đã đổi ngôi với cái tên ?oViệt Nam vô địch Đông Nam Á?. Xin chúc mừng! Nguyen Duc Luong, ĐHKH Huế, E-mail: Luong_thachthanh@...

    Xin cám ơn các tuyê?n thu?, đặc biệt la? huấn luyện viên Catiso. Một lâ?n nưfa xin chúc mư?ng Đội tuyê?n Việt Nam!!! Mai Ngoc Quynh, Thanh Khê, Đà Nẵng, E-mail: ngocquynh177@...


    Đã 10 năm rồi! Cả dân tộc chúng ta mới hạnh phúc thế này. Nguyễn Duy Lâm, ĐH Công nghiệp Hà Nội, E-mail: djentu1_k54@...


    (Liên tục cập nhật...)



  4. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Chung kết lượt về AFF Cup 2008:
    Công Vinh đưa Việt Nam lên ngôi vào giây cuối cùng!
    18:41'' 28/12/2008 (GMT+7)


    (VietNamNet) - Rất nhiều người Việt Nam đã bật khóc sau pha bật lên đánh đầu tung lưới Kosin của Công Vinh đúng vào những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu. Sau bao năm mong chờ, tuyển VN đã chính thức trở thành nhà vô địch của bóng đá Đông Nam Á. Sân Mỹ Đình tối 28/12 sẽ mãi là cột mốc không thể quên với lịch sử BĐ nước nhà.

    >> Hãy biến khát vọng thành Vàng, tuyển Việt Nam!
    >> Ý kiến chuyên gia: "Các tuyển thủ, đừng chủ quan!"
    >> Vợ Dương Hồng Sơn: "Mong anh chơi tốt hơn nữa!"
    >> HLV Calisto: "Hiệp 2" ở Mỹ Đình sẽ rất cam go!
    >> Tuyển VN trở về viết tiếp giấc mơ
    >> Kết quả chung kết AFF Cup được tính ra sao?
    >> Chờ "lần đầu tiên" quan trọng nhất của tuyển VN!
    >> Hà Nội, đếm ngược thời gian chờ bóng lăn
    >> Thủ thế & "giăng bẫy" trước giờ G
    >> Bởi vì, phía trước vẫn là... Thái Lan!

    Giấc mơ Việt Nam đã thành hiện thực. Không có may mắn nào cả, chỉ có sự chiến đấu không mệt mỏi đến tận giây cuối cùng của các cầu thủ thân yêu. Và chúng ta đã được đền đáp xứng đáng.

    Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt người hùng tuyển VN tối 28/12, Lê Công Vinh. Anh đã ghi bàn thắng quan trọng nhất của cuộc đời mình, đưa Việt Nam bước lên bục cao nhất sau bao nhiêu năm mong chờ. Tấn Tài cũng khóc và còn rất nhiều người Việt Nam khác cũng khóc sau bàn thắng ấy.

    Người Thái cuối cùng thì cũng đã bị chúng ta khuất phục hoàn toàn. Hẳn HLV Peter Reid cũng không thể ngờ rằng, mình lại thua cuộc theo cách ấy - đúng vào giây cuối. Hoà 1-1 ở lượt về (chung cuộc thua 2-3) là kỳ thứ 3 liên tiếp, dù được mệnh danh là số 1 ĐNÁ, thì Thái Lan vẫn không thể chạm vào cúp vàng của giải đấu khu vực.

    Với BĐVN, năm 2008, chúng ta có nhiều ngày bất an, nhưng lại cũng có rất nhiều đêm huy hoàng để lên ngôi một cách xứng đáng.

    Đúng 21h13'', một khoảnh khắc đáng ghi nhớ trong đêm hội niềm vui, khi Thủ tướng *************** trao chiếc cúp vàng cho đội trưởng Tài Em. và giờ thì chúng ta có thể hô vang, chào nhà tân vô địch Việt Nam!


    Đội hình xuất phát của tuyển VN. Họ sẽ đi vào lịch sử bóng đá nước nhà sau đêm 28/12 đầy huy hoàng. Ảnh: Đức Anh


    Đội hình xuất phát:

    Việt Nam: Hồng Sơn - Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường - Vũ Phong, Minh Châu, Tài Em, Tấn Tài - Công Vinh, Việt Thắng

    Thái Lan: 18-Kosin, 2-Suree Sukha, 4-Chonlatit, 6- Nataporn Phanrit, 7-Thonglao, 8-Suchao, 10-Dangda, 12-Natthaphong, 14-Teerathep, 15-Surat Sukha, 17-Sutee Suksomkit.

    Trọng tài: Abdul Basir (Singapore)

    Nhìn vào đội hình xuất phát có thể thấy, tuyển VN chỉ có một sự thay đổi so với trận chung kết lượt đi, đó là Việt Cường trở lại sau án phạt (thay Quang Cường).

    Phía đối thủ Thái Lan, ông Peter Reid cũng đã có sự phục vụ của Suchao, và đó cũng là sự khác biệt duy nhất trong thành phần ra sân của đội bóng xứ chùa Vàng so với lượt đi.

    Với cơn sốt bóng đá lên cao, tất nhiên là sân Mỹ Đình tối nay không còn một chỗ trống. Và trong trận chung kết lượt về này, Thủ tướng *************** cũng có mặt, xuống bắt tay động viên tinh thần đội tuyển.

    Thái Lan là đội giao bóng trước. Đúng 19h, trọng tài Abdul Basir, người Singapore cho trận đấu được bắt đầu.

    Trận đấu nóng lên từ những phút đầu. Thái Lan dồn lên nhưng tuyển VN cũng không ngại tranh cướp bóng. Có thể thấy sự tự tin ở các tuyển thủ của chúng ta. Và chính tuyển VN mới là những người đưa ra lời cảnh báo trước cho thủ môn Kosin nhờ pha phản công nhanh, buộc đối thủ phải giải vây chịu phạt góc.

    Phút 8: Thái Lan hưởng đá phạt, ở khoảng cách khoảng hơn 20m, đội trưởng Thonglao (7) đưa bóng vào trung lộ, nhưng cầu thủ Việt Nam đã phá bóng lên.

    Phút 9: Một quả đá phạt khác cho đội khách, Sutee Suksomkit tung ra cú sút căng, bóng đi chìm, tuy nhiên không đủ gây khó cho chúng ta.

    Phút 11: Việt Nam phối hợp tấn công nhanh bên cánh trái, ở tình huống sau cùng Việt Cường dâng lên tham gia tấn công tung ra cú sút bóng đi vọt cầu môn.

    Ngay sau đó là một tình huống triển khai nữa cho đội bóng áo trắng. Nhưng sóng gió đã qua đi với thủ môn Kosin.

    Phút 14: Thái Lan đá phạt góc cánh phải, Sutee Suksomkit (17) sút thẳng bóng vào trung lộ, Suchao (8) bật lên đánh đầu thiếu chính xác.

    Rõ ràng, sau lượt đi, Thái Lan đã phải cẩn trọng hơn trước Việt Nam. Thêm vào đó, họ biết chắt chiu cơ hội của mình. Cụ thể, trong các tình huống cố định, họ rất tính toán, cố gắng làm sao để có thể đánh bại hàng thủ của chúng ta.

    Thế nhưng, 15 phút đầu đi qua, các học trò ông Calisto đã tuân thủ đúng đấu pháp, chơi chắc chắn, mạch lạc và giữ vững tinh thần chiến đấu.


    Niềm vui của Dangda sau khi làm tung lưới thủ môn Hồng Sơn. Ành: Đức Anh


    Phút 22: Lưới của tuyển VN bị rung lên sau pha bật lên đánh đầu của Dangda (10) khi anh đón bóng chuẩn xác từ quả đá phạt chệch bên cánh phải của Sutee (17).

    Các cầu thủ của chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh. Thái Lan vượt lên 1-0, nghĩa là cuộc chơi trở về vạch xuất phát khi tỷ số sau 2 lượt trận tính đến lúc này là 2-2.

    Phút 23: Ngay sau bàn bị thủng lưới, Việt Nam có pha phản nhanh, tiếc là pha đánh đầu của Tấn Tài đưa bóng đi chệch ra bên phải cầu môn.

    Phút 31: Từ quả phạt bên cánh trái, Vũ Phong đưa bóng vào trung lộ, một chiếc áo vàng đã bật cao đánh đầu, sau đó Kosin bắt bóng không dính, may cho anh là đồng đội kịp hỗ trợ giải vây.

    Phút 32: Tưởng như chúng ta đã có bàn gỡ hòa sau cú sút cứa lòng hiểm hóc, nhưng thật đáng tiếc bóng đi chệch ra ngoài.

    Có thể thấy, dù bị dẫn bàn, nhưng Việt Nam không hề xuống tinh thần, trái lại có khá nhiều pha dâng lên, và dù chưa thành bàn thì điều đó vẫn đáng khích lệ.

    Phút 35: Thái Lan đá phạt góc cánh trái, Thonglao (7) thực hiện, tuy nhiên, hậu vệ của chúng ta đã phá bóng lên.

    Phút 36: Cả Minh Châu (5) lẫn Suree Sukha (2) phải nhận thẻ vàng sau một tình huống va chạm lẫn nhau.

    Phút 37: Thật đáng tiếc! Một pha thoát xuống rất nhanh bên cánh phải của tiền đạo Việt Thắng. Anh đẩy bóng vào trung lộ cho đồng đội, tiếc là một chiếc áo vàng đã cắt ngang ý đồ của chúng ta.

    Phút 42: Liên tiếp mấy tình huống gây sóng gió trước khung thành Kosin của các cầu thủ áo trắng. Dù vậy, chúng ta vẫn chưa có được bàn gỡ.

    Phút 43: Sutee (17) thực hiện quả phạt tương tự như bàn mở tỷ số, tuy nhiên quả đánh đầu lần này của Suree Sukha (2) đã bị Hồng Sơn bắt gọn.

    Phút 45: Thật khó tin là bàn thắng vẫn chưa đến với chúng ta sau tình huống tấn công hết sức bài bản. Đó là pha phối hợp rất đẹp của các cầu thủ áo trắng khi đưa ra liên tiếp các pha bật tường 1 chạm ngay trước khung thành của Thái Lan. Quang Thanh có cơ hội dứt điểm không thể thuận lợi hơn, vậy mà cú sút cuối cùng của hậu vệ này lại đi ra ngoài đầy đáng tiếc.

    Phút 45+2: Trọng tài thổi còi đưa 2 đội ra sân nghỉ giải lao giữa trận.

    Nhìn chung, trong hiệp 1, chúng ta chơi không tồi, ngược lại còn có cơ may nhiều hơn đối thủ. Tuy nhiên, Thái Lan mới là đội có bàn thắng nhờ tận dụng thành công từ một tình huống cố định.


    Sau lưng các tuyển thủ VN là chật kín khán giả đến sân Mỹ Đình và hàng triệu người theo dõi qua truyền hình. Ảnh: Đức Anh


    Hiệp 2:

    Đội chủ tăng tốc ngay sau khi thực hiện giao bóng bắt đầu hiệp 2, tuy nhiên lối chơi áp sát của người Thái khiến chúng ta có rất ít khoảng trống.

    Tuyển VN vẫn cần thêm một chút chuẩn xác hơn nữa trong các pha phối hợp. Những phút vừa qua, dù chúng ta mở ra những đợt tấn công khá bài bản thì có cũng "đoạn kết" giống nhau, bị phá vỡ ý đồ vì sự can thiệp kịp thời của các cầu thủ áo vàng ngay trong vòng 16m50.

    Phút 57: Đã có sự nóng nảy giữa cầu thủ đôi bên sau tình huống Công Vinh bị Surat Sukha phạm lỗi bên cánh trái. Vũ Phong thực hiện quả đá phạt, bóng đi mạnh và Kosin đã không khó để hoá giải.

    Phút 60: Thật may cho tuyển VN khi Hồng Sơn đã kịp đổ người đẩy bóng cứu nguy, bởi nếu không rất có thể lưới của tuyển VN đã bị rung lên lần 2 sau cú sút chân trái cực mạnh của Teerathep (14).

    Phút 61: VN có sự thay đổi người đầu tiên, Minh Phương vào sân thay Minh Châu.

    Phút 61: Việt Nam tổ chức phản công nhanh, nhưng cũng rất nhanh bị đối thủ phá bĩnh.

    Phút 63: Chúng ta được hưởng quả phạt bên cánh phải, tiền vệ Minh Phương tung ra cú sút dứt khoát, tuy nhiên, Kosin đã không gặp nguy hiểm nhờ sự hỗ trợ rất tốt của đồng đội.

    Phút 66: Vẫn không có bàn thắng cho tuyển VN. Sau những tình huống liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương, một pha triển khai tấn công nhanh, chân dút Lê Công Vinh dứt điểm chớp nhoáng sau đường chuyền từ tuyến 2 của đồng đội. Thế nhưng, bóng lại đi chệch khung thành hết sức đáng tiếc.

    Rõ ràng, sau thất bại ở lượt đi, Thái Lan đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của chúng ta. Các học trò ông Peter Reid chơi rất kín kẽ khiến tuyển VN dù phối hợp ra trò thì khâu kết thúc luôn bị dở dang.

    Phút 71: Một pha xâm nhập khá nguy hiểm của các cầu thủ áo vàng, tuy nhiên, phần thắng đã thuộc về trung vệ Như Thành.

    Phút 74: Lại thêm một lần tiếc nuối, mọi công đoạn đều hoàn hảo trừ khâu cuối cùng với một pha phản công nhanh từ đường chuyền bên cánh phải của Minh Phương.

    Dù nỗ lực, dù lăn xả và liên tục ép sân thì cho đến lúc này khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút nữa thì lối chơi của tuyển VN vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn vì Thái Lan đã hiểu rõ đường đi nước bước của chúng ta.

    Phút 83: Thái Lan hưởng đá phạt bên cánh trái, một cầu thủ áo vàng bật lên đánh đầu nhưng Tấn Tài lui về hỗ trợ đã kịp phá bóng ngay trước khung thành. Người Thái quả không hổ danh là số 1 ĐNÁ.

    Trận đấu đang trôi về những phút cuối, các cầu thủ của chúng ta có dấu hiệu xuống sức do chiến đấu cật lực từ đầu trận.

    Phút 89: Niềm vui vẫn chưa đến với chúng ta, cú sút táo bạo của Tài Em vẫn không thể đánh bại Kosin.

    Phút 90: Quang Cường vào thay Việt Cường, bị xuống sức.

    Phút 90+3: Minh Phương lật bóng sang cánh cho Công Vinh, nhưng anh đã bị phạm lỗi. Tuyển VN được hưởng quả phạt bên cánh trái. Tiền vệ Minh Phương đứng trước bóng, và cú sút của anh, những bước di chuyển của Công Vinh đã tìm đúng đến bóng để anh bật lên đánh đầu làm cháy lưới Kosin! Một pha đá phạt tuyệt vời và một cú đánh đầu để đời của tiền đạo số 1 tuyển VN!

    Thật không thể tuyệt vời hơn. Chúng ta đã lên ngôi đúng vào những giây cuối cùng. Bởi đúng lúc này thì trọng tài cũng thổi hồi còi tan trận. Hoà 1-1 ở lượt về (chung cuộc thắng 3-2), Việt Nam chính thức trở thành nhà vô địch AFF Cup 2008!

    Thể Thao VietNamNet








    Các bài phản hồi (2)

    Tuấn Huỳnh (h2t.tuan@gmail.com)

    Quá tuyệt vời!!! Chưa bao giờ và chưa có lúc nào mà người hâm mộ lại có những cảm xúc thật sự nức nở như giờ phút này!Giờ phút Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan, một đối thủ đầy duyên nợ với chúng ta để giành lấy ngôi VÔ ĐỊCH AFF CUP sau 10 chờ đợi !!! TUYỆT VỜI!! TUYỆT VỜI!!! VIỆT NAM! TUYỆT VỜI!



    tung (buctuong_tranlap@yahoo.com)

    Chưa bao giờ sau khi xem đội tuyển của chúng ta thi đấu xong tôi lại vui đến thế này! Lần đầu tiên, vâng lần đầu tiên chúng ta đã làm được rất nhiều cái đầu tiên ở giải lần này. Lần đầu tiên Việt Nam thắng được Thái Lan ngay trên đất Thái. Nhưng cái lần đầu tiên không những làm tôi mà còn làm hàng triệu người trên đất nước Việt Nam này vẫn còn thấy cay cay khoé mắt dó là chúng ta, vâng chúng ta chứ không phải ai khác là những nhà vô địch ĐNA. Xin cảm ơn các anh rất rất cảm ơn các anh đã mang lại chiến thắng ngọt ngào này để dành tặng những người hâm mộ bóng đá nước nhà. Những cái tên Công Vinh, Như Thành, Vũ Phong, Minh Châu, Minh Phương, Hồng Sơn... sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí người hâm mộ. Xin cảm ơn Henricque Calistro một người Bồ Đào Nha nhưng có lòng với bóng đá Việt Nam, cảm ơn ong nhiều lắm! ông đã mang lại chức vô địch lần đầu tiên cho Việt Nam. CHúng ta hãy hy vọng vào sự phát triển của bóng dá Việt Nam trong tương lai. Một bản hợp đồng dài hạn với ông "Tô" có lẽ là có lợi cho bóng đá Việt Nam vào thời điểm này! Một lần nữa xin chúc mừng Đội tuyển của chúng ta! Chúc mừng người hâm mộ bóng đá nước nhà! Xin cảm ơn các cầu thủ của chúng ta, Cảm ơn Công Vinh! Cảm ơn các anh nhiều lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



  5. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Lần đầu tiên Việt Nam đoạt Cup vô địch Đông Nam Á
    28/12/2008 21:33
    (HNMO) ?" Pha đánh đầu đẳng cấp cao vào góc trái khung thành Thái Lan của Công Vinh vào phút đá bù giờ cuối cùng ở Hiệp 2 đã đặt dấu chấm hết cho những hy vọng của người Thái, khép lại bản anh hùng ca của các cầu thủ Việt Nam với một kết quả ngọt ngào: Đánh bại người Thái ngay trên thánh địa của họ, và giờ đây cầm chân họ tại Mĩ Đình với tỉ số 1-1, Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào bảng vàng của AFF Cup.

    Trận lượt đi: Việt Nam thắng Thái Lan: 2- 1

    Trận lượt về: Việt Nam cầm hòa Thái Lan: 1-1





    Một pha tranh bóng trước khung thành của Thái Lan



    Đội hình xuất phát của 2 đội không có nhiều thay đổi so với trận lượt đi trên đất Thái. Bên phía Việt Nam có sự trở lại của hậu vệ biên Việt Cường. Còn phía Thái Lan, Suchao Nutnum cũng có tên trong đội hình xuất phát sau án treo giò. Tiền vệ 23 tuổi này đã có một bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam trong trận đấu mở màn ở vòng bảng.



    Chảo lửa Mỹ Đình đã không còn một chỗ trống khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài nổi lên. 5 phút đầu trận, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên nhà, tuyển Việt Nam đã đá ăn miếng trả miếng, thậm chí có phần lấn lướt Thái Lan.Phút thứ 10, Việt Nam có pha tấn công nhanh bên cánh trái và kết thúc bằng cú sút vọt xà của Việt Cường. Người Thái cũng cho thấy họ là một đối thủ khó xơi , khi họ liên tục có những pha lên bóng tốc độ cao khiến tuyển Việt Nam phải phạm lỗi. Điển hình là thẻ vàng cho đội trưởngTài Em phải nhận ở phút thứ 6.



    Ra quân với màu áo trắng đã 3 lần mang lại may mắn cho Tuyển Việt Nam



    Phút thứ 21, cũng từ một tình huống phạm lỗi của hậu vệ Việt Nam, Thái Lan có cơ hội đá phạt từ khoảng cách hơn 30 mét. SutSomkit là người chuyền bóng để Dangda bật cao đánh đầu mở tỉ số cho trận lượt về. Tổng tỉ số được quân bình 2-2.

    Sau bàn thua sớm, các cầu thủ áo trắng vùng lên mạnh mẽ. Phút thứ 31, Công Vinh nhận bóng từ tuyến 2 rồi rẽ bóng qua một cầu thủ áo vàng để tung ra cú sút hiểm hóc. Đáng tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong ngang tấc.



    Liên tục sau đó là các pha tấn công biên của Việt Cường và Quang Thanh vào các phút 40 và 41. Những phút cuối hiệp một, Thái Lan có phần bị lép vế. Phút 44, pha dàn xếp tấn công của tuyển Việt Nam làm các hậu vệ Thái Lan choáng váng. Bóng đến chân Quang Thanh. Anh vượt qua hậu vệ cuối cùng của Thái Lan rồi thoải mái dứt điểm. Bóng chệch khung thành Kosin trong sự tiếc nuối của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.



    Hiệp hai diễn ra với tốc độ cao từ cả hai đội. Tuy nhiên Việt Nam vẫn tỏ ra lấn lướt hơn. Phút 53, Thái Lan có cú sút xa nguy hiểm từ ngoài vòng cấm địa. Bóng đi vọt xà. Phút 60 Winothai có cú sút căng từ gần cấm địa nhưng chưa đủ độ khó để đánh bại Hồng Sơn.



    Các phút sau đó, bóng liên tục luân chuyển trên phần sân của Thái Lan. Vòng cấm địa của người Thái liên tục phải chịu các pha treo bóng bổng nguy hiểm của tuyển Việt Nam. Phút 61, ông Calisto có sự thay đổi người mang tính chiến thuật: Minh Phương vào sân thay cho Minh Châu. Khả năng đá phạt và chuyền bóng tốt của Minh Phương được Calisto kì vọng rất lớn.



    Phút 73, Việt Nam có pha phản công tốc độ. Minh Phương rót bóng vào cấm địa từ cánh phải rất kĩ thuật. Tài Em đón bóng hụt trong ngang tấc.



    Khoảng thời gian cuối trận hết sức căng thẳng với cả hai đội. Các cầu thủ Việt Nam đã có phần xuống sức và phải chịu các đợt tấn công liên tiếp của người Thái. Rất may là sự bình tĩnh của bộ ba Phước Tứ, Như Thành và Hồng Sơn đã chặn đứng các chân sút áo vàng.





    Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ khi Việt Nam đoạt ngôi vô địch AFF



    Bất ngờ lớn nhất đến vào giây cuối cùng của phút bù giờ cuối cùng. Công Vinh bị phạm lỗi gần vòng 16m50. Và Minh Phương được giao trọng trách đá quả phạt cuối cùng này. Một đường chuyền bổng có độ xoáy của Minh Phương tìm đến đầu Công Vinh. Tiền đạo số một của Việt Nam có pha đánh đầu ngược hết sức nhạy cảm trong sự bất lực đứng nhìn của các cầu thủ áo vàng. Lưới Thái Lan rung lên cùng theo đó là sự vỡ òa trong hạnh phúc của các cổ động viên trên sân Mĩ Đình cùng hàng chục triệu trái tim người Việt Nam.



    Trong niềm vui vỡ òa của cả sân Mỹ Đình, Việt Nam đã chính thức lên ngôi lần đầu tiên tại AFF Cup sau khi đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan. Một cái kết không thể ngọt ngào hơn cho các nỗ lực không mệt mỏi, nỗ lực đến giây cuối cùng của các chàng trai áo trắng. Cầu thủ xuất sắc nhất giải không ai khác chính là bàn tay vàng Dương Hồng Sơn. Chắc chắn cái tên Calisto cùng với đó là những Hồng Sơn, Công Vinh, Vũ Phong? sẽ còn được báo chí Châu Á nhắc đến nhiều trong những ngày sắp tới.



    Quang Anh

Share This Page