Tương lai của chúng ta sẽ về đâu?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mbbank, 27/11/2008.

4654 người đang online, trong đó có 315 thành viên. 18:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1635 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. thaisonjapan

    thaisonjapan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Đã được thích:
    0
    quá chuẩn.
  2. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Sự im lặng lúc này thể hiện chủ yếu ý nghĩa là

    -Gom hàng xong
    -Sẽ ra tin. Tin tức có sẵn hết rồi.
  3. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.986
    Điều cần làm của chính phủ hiện nay là gì???
    Hãy làm mọi việc để lấy lại lòng tin của NĐT NN, chứ không phải ra một chính sách đối phó, nếu làm được như vậy, thì kinh tế việt nam mới thực sự tốt hơn.
    Tôi không khóc, mà tôi chỉ nhìn ra vấn đề này thôi, từ trước tới nay chưa tìm ra được lý do, nhưng giờ lý do này của tôi chắc không sai chứ?? tuy có hơi trễ.
    Thật đáng buồn
  4. redheart2008

    redheart2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Đã được thích:
    0
    đi về nơi xa...
  5. tenkhonghay

    tenkhonghay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Đã được thích:
    0
  6. ngovan_doanh

    ngovan_doanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hay thm gia biểu tình đỏi hành động thôi!!!!
  7. doihiuquanh1

    doihiuquanh1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    hafy khóc đi em

    --------------------------------------------------------------------------------

    Hãy khóc đi em đừng dấu trái tim mình
    Đau đớn lắm phải không ? Chiều vừa đi qua ngõ
    Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
    Hay cũng buồn dấu tiếc nuối xa xôi

    Hãy khóc đi em để còn tìm được chút bình yên
    Dẫu nhỏ nhoi - là tất cả anh và yêu thương ấy
    Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
    Thành kỷ niệm rồi. Xa cách nhiều vẫn có một niềm tin

    Hãy khóc đi em , làm sao được lãng quên
    (Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy)
    Cơn bão đi qua cứ dày vò nhau mãi
    Nước mắt rơi - thành bài hát cho anh

    Hãy khóc đi em. Đừng ném mình trong bóng đêm
    Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
    Em dám yêu bằng từng hơi thở
    Hơi thở cho anh và hơi thở cho em

    Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
    Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
    Phố vẫn thế ngác ngơ và xa lạ
    Dẫu thêm một người vẫn chống chếnh một bên

    Hãy khóc đi em. Không tiếc vì những gì đã trao cho anh
    (Chỉ đơn giản bởi vì em muốn khóc)
    Anh đi qua em lặng im và chân thật
    Chiều cũng buồn khi nắng dần qua./.
  8. loakentim411

    loakentim411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Đã được thích:
    0
    [
    Sự im lặng lúc này thể hiện chủ yếu ý nghĩa là

    -Gom hàng xong
    -Sẽ ra tin. Tin tức có sẵn hết rồi.

    [sign]_____________________________[

    Hix, cũng mong là thế. Chứ tình hình này, chán chẳng buồn chết ạh
    Ở VN này, đúng là có bao nhiêu thứ vô lý oái ăm, không thể lý giải được
  9. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.986
  10. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Đã được thích:
    466
    Nếu không có thị trường chứng khoán thì lấy đâu ra vốn để đầu tư sản xuất mở rộng kinh doanh, chả có gì cờ bạc ở đây cả, đầu tư cái gì mà chẳng có rủi ro...bây giờ vay ngân hàng thì không được rồi chỉ có trông chờ vào cổ đông thông qua phát hành thêm cổ phiếu...vơid lại chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp là thápp nhất..mỗi năm phải trả cổ tức có tý chẳng đáng bao nhiêu..nếu có lỗ thì không phải trả cổ tức cũng không sao...Vậy mà những kẻ vô học ghen ăn tức ở lại bảo chứng khoán là cờ bạc...Chúng mày sẽ bị tru diệt...Chứng khoán muôn năm...

Chia sẻ trang này