Tường thuật diễn biến chiến trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungnk1109, 04/04/2007.

3613 người đang online, trong đó có 187 thành viên. 06:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4876 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. hungnk1109

    hungnk1109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo phần 2: ngày thứ 3 đẫm máu
    Phần 3 : Phản công

    - Sau ngày thứ 3 chịu tổn thất đáng kể nhưng nhìn 1 cách tổng thể quân ta vẫn bảo tòan được lực lượng. Thiệt hại chủ yếu ở các cánh quân du kích, còn quân chủ lực thì thiệt hại chủ yếu ở PPC, nhưng niềm đau thương sẽ biến thành nỗi tức giận mà quân giặc không thể nào ngờ tới được. Cánh quân do ta cử đi tính toán thiệt hại ở hậu cần đã về cấp báo kho lương thực vẫn còn nguyên vẹn, thiệt hại là rất nhỏ ( đấu giá bình quân PPC 69700), đồng thời 14 triệu quân Campuchia cũng đã kịp đến và gia nhập vào hàng ngũ cách mạng, quân Lào cũng tiếp tế đầy đủ cho quân ta. Tinh thần anh em trỗi dậy báo hiệu ngày tàn của bọ đế quốc sắp đến.

    - Sáng ngày 4/4 quân giặc lại ồ ạt tấn công, chúng cứ tưởng dễ dàng đè bẹp quân ta như hôm qua nhưng chúng đã lầm , cánh quân Phan Phúc Cường được sự hỗ trợ của 14 triệu quân CAMPUCHIA đã kiên cường phòng thủ, đánh gục từng đợt tấn công của địch làm tăng cưòng sĩ khí quân ta, Cánh quân do đại tướng Riềng Eng Em và STB sau mấy ngày bị đàn áp phản công ãmnh liệt, 2 cánh quân chủ lực khác ( FPT,VNM ) cũng bảo tàon được trận địa.

    - Các cánh quan du kích âm thầm tiến bước , vòng về phía sau lưng địch . Phát súng phản công vang lên lúc 9h10 báo hiệu 1 này thảm bại đối với quân giặc , hàng loạt cánh quân du kích ập vào đánh bọc hậu . Các cánh quân BHS, DCT ,GIL,TRI,VGP chọc thẳng vào sau lưng quân địch, bị rơi vào thế gọng kìm chúng cuống cuồng tháo lui, thế trận hoảng loạng.

    -Nhân lúc đó các cánh quân chủ lức của ta đống loạt phản công , cánh quân VNM tung một đòn giáng mạnh vào quân địch bằng 1 hoả lực khủng khiếp . Quân giặc cố gắng giữ vững thế trận nhưng lực bất tòng tâm.

    -Rút kinh nghiệm các trận đánh trước , ban chỉ huy chỉ đạo các đồng chí đánh chậm mà chắc, chiếm được tới đâu thì xây dựng căn cứ tới đó chứ không nên tấn công ào ào quá dễ rơi vào bẫy của địch.

    -Kết thúc ngày quân ta đã giành 3/4 lãnh địa đã rơi vào tay giặc hôm qua nhưng căn bản là quân ta tiến quân 1 cách chắc chắn.

    -Mời các bạn đón xem chương tiếp :" Rút chạy "
  2. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
    Trận này hay ghê.. còn em có mưu đồ riêng của mình roài... Piên-1 mai em bán ra và kô mua gì vào.... cho Piên-3 TT nó tèo hoặc chậm nhất là thứ 6 TT sẽ tèo.. đủng đỉnh qua tuần thứ 3 mua vào lại he he....

    TT điều chỉnh xuống theo hình răng cưa, cũng có đáy có đỉnh he he..
  3. Rivaldo_bra

    Rivaldo_bra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Hô Hô, HinHin phải phân tích kỹ PPC sáng nay mới hấp dẫn
    Vào lúc đầu giờ sáng, Quân địch tổng tiến công PPC với hơn 100 ngàn tinh binh ở giá sàn, sau một hồi bất ngờ với Thế công đó của địch, quân ta đã nhóm họp khẩn trương và đề ra 3 phương án phản công lại, nhưng phương án số 1 được coi là mấu chốt của trận chiến khi quân ta đã tung ra gần 100 ngàn tinh binh với giá mua trần, sau phiên đầu quân địch tỏ ra có chút ưu thế, đến phiên hai và ba sau khi phiên đầu đã có chút kết quả khả quan, quân địch đã rút lui và nhường thế trận lại cho bên ta và cuối cùng PPC đã giảm nhẹ so với hôm qua
  4. vietha83i

    vietha83i Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Công nhận trận pháo sữa ghê thật, làm bừng dậy của 1 dân tộc đang sục sôi căm hờn.
    zô zô
  5. minhvnn11

    minhvnn11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
  6. Damsan

    Damsan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Đã được thích:
    0
    Vinh quang ngày 30/4, anh em hay nhat te xong len
  7. Ti_a_mo

    Ti_a_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô các anh hùng thời đại Hồ Chí Minh!
  8. huhq

    huhq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Đã được thích:
    4
    Hay
  9. vantruongdia

    vantruongdia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bài viết sặc mùi quân sự. Chắc bác này là bộ dội giải ngũ
  10. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Cũng thú vị lắm chứ.
    Chỉ mong tinh thần a e lúc nào cũng như thế này.
    Tuần sau có down cũng đừng thảm quá nhé.
    Cứ lợi dụng mà lướt sóng...

Chia sẻ trang này