Tường thuật diễn biến chiến trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungnk1109, 04/04/2007.

2753 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 03:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4870 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. chanjav

    chanjav Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    hê hê, kết thúc ngày hôm nay ta và địch tạm ngừng giao tranh tại cây số 1055, có nghĩa là ta tiến được thêm 4km. mỗi ngày tiến được 4km, 10 ngày thêm được 40km, TT phát triển như thế mới bền vững
  2. 4380

    4380 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Đã được thích:
    6.642
    Con ngựa thành Troa đó, ôm đi rồi chít
  3. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    p3 ngày 5/4: đòn vu hồi hay kế vườn kg nhà trống??
    Tới phiên 3, sỉ khí cũa quân xanh bắt đầu suy giảm, tuy vậy quân đỏ cũng không ráo riết, nói chung tiếng súng hơi thưa đi so với tuần trước, số lượng bơm đạn trung bình mỗi phiên lên tơí hơn 600 tấn nghe điếc cả tai. Tiếng súng thì ít mà tiếng chửi rủa, khiêu khích thì nhiều hay bên bắt loa gào về phía đối phương: ngon thì nhào vô!
    Một số quân xanh mở tay nải lén khui chiến lợi phầm, bỗng dưng nó phát nổ ra ánh sáng đỏ làm bị thương một số quân xanh.
    Riêng về đại tướng PPC cỡi con voi đang thời động đực kéo theo máy cỗ pháo bắn điện chạy bằng than ( lúc gấp có thể dùng dầu kg thì em chưa rõ, mong bác nào biết thì chỉ giáo, đa tạ ) sau một lúc tung hoành chém giết quân xanh cũng tạm lui về 1 km ( he..he..chắc để bác voi còn về thăm vợ nữa chứ)
    Các đại tướng khác như Sợ Thấy Bà (146), Sa Anh Mãi (198), Rên rên Rỉ(163), Gai Mai Dâm ( 173) đều tạm lui về mình dính đầy máu đỏ lòm ( không biết là máu quân ta hay quân mình!).
    Tóm lại, quân đỏ đẩy quân xanh lùi 1.92 km về cây số VNi 1048.98 ( vẫn cách biên gíơi quân xanh hơn 48 km ).Tổng số chiến lợi phẩm thu được là 838,862,000,000 vnd.
    Bình luận:
    Trận bữa nay chiến thuật của quân đỏ là áp dụng chiến dịch vừa đánh vừa lui để hạ bớt sĩ khi quân xanh đang hăng hái do thắng trận hôm qua, đồng thời vứt bỏ lại một số của cải, lương thực he..he..nhưng bọn đỏ này ác quá , có một số thì gài mìn sát thương ( cái này dư luận quốc tế cấm), luơng thực thì bỏ thuốc độc ăn vào là người nổi mụn đỏ, nói chung chiến sĩ xanh nào vướng fải thì kg đến nỗi chết nhưng sẽ bị thương làm giảm sức chiến đấu, lại làm phiền đồng đội chăm sóc ( cái này thâm hiểm ghê, đề nghị lên án !).
    Đến cuối phiên, sau khi dẫn quân xanh chạy sâu vào trân điạ, quân đỏ áp dụng dĩ dật đãi lao, dùng quân nghĩ ngơi đánh quân từ nơi xa tới, đưa đội du kích cơ động ra bắn lén, quân xanh mệt mỏi lại kg tìm thấy chủ lực của địch nên lui binh.

    Nói chung quân chủ lực hai bên vẫn chưa xuất hiện, cuộc chiến chắc còn day dẳng. Hu..Huu .. hy vọng ngày hoà binh mau đến để bà con còn an tâm làm ăn, en cũng yên lòng mà học tập để không còn là học trò thi rới.
  4. viettrung04

    viettrung04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    0
    viết hay
    nhưng chỉ đọc chơi thôi

Chia sẻ trang này