Tường thuật hội thảo bàn giải pháp kích cầu UBCK 22-1

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bami, 22/01/2008.

1646 người đang online, trong đó có 658 thành viên. 20:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7083 lượt đọc và 64 bài trả lời
  1. packingbs

    packingbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác bán hết cổ phiếu rồi à.
    em cũng cho đi hết rrồi. Mình uống một ly cho vui nhé
    lúc nào thị trường không còn ai mua nữa anh em mình sẽ mua.
    Lúc đó mới là đáy.
  2. hainv76

    hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Đã được thích:
    1.797
    UP...............!!!!!!!!!!!!
  3. pa_cu_tom

    pa_cu_tom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Đã được thích:
    282
    Giờ nì mà vẫn còn hô UP được cũng lạ.

    Phải hô là DOWN mới đúng.

    Mịa, đằng nào cũng chết roài, chết thêm tí nữa cũng có sao....hix....c h i m em đang đỏ mọng lên đây nài
  4. bami

    bami Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng dùng từ chúng nó mà tội cho iem, iem có được đi họp thì mới có bài tường thuật cho các bác được chứ
    Về cái "giải pháp thì em có bình luận thế này:
    Các bác phải tự hỏi, tại sao dạo này UBCK lại chịu khó họp và ra vẻ có trách nhiệm với thị trường?
    Nguyên nhân chủ yếu chẳng phải do các bác keu gào, cũng chẳng phải do VNindex xuống sâu, thị trường có xuống, các bác có chết thì vài chục ngàn cái mạng cỏ rác cũng chả ảnh hưởng gì đâu. Lý do chính mà UB tỏ ra sốt sắng như thế là vì VCB và Sabeco không IPO được và rộng hơn là kế hoạch IPO của anh BA Dũng năm 2007 đã không thực hiện được theo kế hoạch. Mà tình hình tiếp tục năm 2008 cũng chả có gì khả quan đâu. Vì vậy, mục tiêu chính của UB là giải pháp nào để ...thực hiện được IPO mà thôi. Những cái khẩu hiệu "Kích cầu thị trường" chẳng qua là trò con trẻ để ru ngủ các bác thôi. Vì vậy, các bác đừng mong chờ một giải pháp theo kiểu thuốc cấp cứu thị trường. Vì thực ra, VNindex về 7 chấm thì cũng có ai chết đâu, mọi thứ vẫn ...tốt đẹp đấy chứ???
  5. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    7 chấm là cũng đạt chỉ tiêu rồi như các vị ấy vẫn nói.
  6. vietcapitalf

    vietcapitalf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Hihihi.... bác nói rất đúng, nhưng mà, lộ trình IPO theo mình nghĩ không có gì thay đổi đâu, quỹ của em được bao nhiêu phần, quỹ của anh đc bao nhiêu phần, mua giá ntn, hihihi...

    Xem sabeco xem thế nào, số lượng nhà đầu tư cá nhân nước ngoài đăng ký ~450K_cp, tổ chức nước ngoài cũng có đâu hơn 6tr cp, vậy mà tổ chức trong nước kìa, đâu hơn 30tr cp & các cá nhân trong nước cũng thế, total = 61%, mà cứ một mực nói rằng sẽ ko hoãn IPO, chẳng phải miếng bánh đang được chia hay sao?

    IPO thì nhà nước sẽ thu đc tiền từ đó, đẹp mặt nhà nước, nhưng mờ, nhiều IPO mafia quá, đằng sau đó thì giá thực mua Sabeco đối với các đại gia thì ko biết là thấp ntn nhỉ....
  7. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Bác đúng là người sắc sảo, làm trong nghề tài chính có khác
    Em dân amateur cũng thấy VNI có về 500, thậm chí 400 thì chắc chắn chẳng chết ai cả...Chẳng ai đi tự tử đâu.

    Số người trúng năm 2006 thì cũng phải có người thua năm 2007, 2008...

    Bọn Mẽo nó cứu CK vì sợ suy thoái kinh tế toàn cầu (vì Mẽo là đầu tầu), còn VN thì nếu có cứu bằng cách nọ hay cách kia thì chỉ là....để IPO 104 con khủng long như Ba Dũng chỉ đạo thật. Tuy nhiên bỏ hẳn CK thì buồn lắm thay, nên có về 400 em vẫn theo ! Sau này mà còn có kỷ niệm kể cho con em !
  8. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
  9. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310


    Hanoi 22 Jan,

    Sáng nay, UBCK lại hội thảo kích cầu. Và như thường lệ mỗi khi UB hội thảo kích cầu thì thị trường lại mất gần ba chục điểm.

    Tại hội thảo, anh Hải vafi có vẻ cay cú, (không biết c.hỉm ảnh còn mấy phân,) ảnh chửi bộ Tài chén điều hành ngu như trâu, yêu cầu anh Ninh xem lại bằng cấp của anh Trungtc xem có phải bằng giả không mà hồi xưa ảnh nói đánh thuế BĐS thì không làm. Giờ này còn tiếp tục nghiên cứu. Bộ tc mà như cái con củ cờ...
    Nước khác thì nó tự cắt c him rồi (ý ảnh nói là từ chức)

    Anh Kỳ hiệp hội CK đồng ý ý kiến anh Hải và nói thêm là ủy ban làm gì thì chọn 1 vài cái mà làm thôi, làm nhanh, mạnh mới đươc chứ cứ như anh Sơn bên phát triển thị trường kê một cái đơn dài đến mấy trang A4, đọc xong đíu ai nhớ được.

    Anh Tuần đại diện Dờ-ra-gân bảo: Thị trường under ve liu rồi, dạo này bọn tao éo bán ra, bọn vina sếch cũng éo bán ra, nhưng mà bọn Đầu Buôi...` (DB) n ó bán mà tao thì hết tiền nên éo mua vào (hoặc tao cũng cố tình éo mua vào...nhưng tao xui bọn mày mua).
    Mà thị trường nó tự điều chỉnh, bọn UBCK nhà mày cứ ngồi đấy mà chơi, việc éo gì phải can thiệp.

    Anh Dũng bên Hastc bảo là bọn tao sẽ cố, nhưng mà bọn NHNN nó củ chuối, tao bảo nó éo nghe...

    Bọn HSBC cử 1 em lên phát biểu lung tung ko có giá trị gì.
    Em Phương bên SSI cũng thế.

    11h30 chị Hoa bên UBCK phát biểu kết thúc hội nghị tóm lại là cái gì thuộc thẩm quyền của bọn tao thì tao sẽ nghiên cứu, còn lại cái nào vượt thẩm quyền thì chờ họp liên ngành đã nhé. Chúng mày chịu khó đi, mà TT nó giảm mãi thì chúng nó cũng quen thôi , ko kêu j nữa đâu.

    Trước khi kết thúc, anh răng vẩu chủ trì (vì em quên mia nó tên ảnh) thông báo:
    - Chúng nó nhắn tin là thị trường tụt qua mốc hôm trước rồi.

    Cả hội trường vỗ tay lộp độp rồi đi về. Phong bì mỗi thằng được 100k lấy tiền xe ôm. (một phần là để tiêu nối kinh phí hội thảo năm nay, chắc mấy chú kia thì được phong bì dày hơn)

    Các bác chờ xem vê tê vê thế nào nó cũng quay đấy

    Em quên!
    Còn một thông tin quan trọng nữa.Chị Mùi dê bên học viện Tài chén diễn lại vở cũ, "theo iem, ko nên mở thêm rum cho khoai tây. Thị trường tính ra chỉ có hơn hai chục thằng hết rum, còn lại tây đã mua hết đâu??? Mấy ngân hàng thì thằng nhiều nhất là téc -com -banh thì bọn hát- ét- bê- xê nó cũng mua có 15% thôi à, còn mấy thằng kia toàn có mỗi 10%???" (chả biết chị Mùi dê tính toán thế nào?)

    Lại thêm em Thuỷ HSBC bẩu:
    - Nếu mà UB ko mở rum cho bọn tau thì chúng mày nhanh nhay đẩy mấy ngìn thằng đã CPH vào thị trường O-tê-cê để bọn tau còn có nhiều món mà chọn chứ cứ bắt bọn tau nhai mãi mấy món khoai lang thúi thì ngán lém. (ý em thuỷ bẩu là mấy cái cty cp của chúng mày giao dịch kiểu...xã hội đen bọn tây nó đíu dám mua - nguyên văn nó bảo là thị trường grey market hay black market j đấy.

    Được thể chị Hoa chốt luôn là ý kiến của hội thảo nhìn chung thống nhất là ko mở rum???

    Thế nên chắc các bác ở đây nếu có bác nào hai-hốp vào việc mở rum thì nên dã từ dĩ vãng đi nhé............

  10. phungkhacke

    phungkhacke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau có họp không các bác nhể ??? Có họp thì lại phai xung phong đi thoai, làm cái phong bì 1 chai về đưa u nó cũng được chứ nhể

Chia sẻ trang này