Tường thuật LIVE không khí ăn mừng Win...Win...Win của tuyển VN tại Bờ hồ Hoàn Kiếm.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi manhtd04, 28/12/2008.

103 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 04:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5029 lượt đọc và 117 bài trả lời
  1. shamidt

    shamidt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi ... sau 1 hồi lạng lách các ngõ ngách mới về đến nhà ...

    bà con đi bộ chịu khó 2h sáng về nhé
    đoạn hào hùng nhất chắcđường kim mã, bà con đứng dọc 2 bên đường chờ xe cầu thủ về ... hò reo ko ngớt


    Không khí đúng là như tết ... người người nhà nhà đổ ra đường cổ vũ


    về đến nhà lại ngứa chân tay lại muốn bay

    Được shamidt sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 28/12/2008
  2. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Thât không biết nói gì hơn, tất cả những ai yêu bóng đá Việt Nam đã vỡ oà trong niềm vui hạnh phúc, chắc chắn chúng ta sẽ không thể quên những giây phút này !
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    pháo nổ khắp ngõ nhà em
    Em từ bến xe Gia Lâm phi về nhà thì thiên hạ từ nhà phi ra đường
    Phí quá

    Nhưng tầm này mà ở ngoài đường cũng hơi sợ sợ
  4. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
  5. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Thoai, đi ngảu mai dậy sớm cày nốt vài sào còn kịp gieo vụ Đông
  6. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Đã được thích:
    0
    Vừa ở Tràng Tiền về. Cả ta lẫn tây đổ hết ra đường. 1 zai Tây húng quá cởi hết cả áo (hình như cả quần) . Một xe công nông chở gạch bị túm lại giữa ngã tư, dân tình nhảy hết cả lên- không biết giờ xe đó bị bẹp dúm chưa. Tất cả các thể loại xe tải chạy vào giờ này đều bị trưng dụng làm xe chở cổ động viên
    gH đang ốm, lại không thể nào tìm thấy Thợ lặn với ích lai đâu cả, đành ngó nghiêng hò hét tí rồi ngậm ngùi đi về

    @Akay: Thế mà không ra ngoài này, đi cổ vũ cho mấu
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    ôi đúng đường nhà em
    Thảo nào em nghe thấy pháo nổ ầm ỹ đầu ngõ
  8. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Em ở đâu anh ra là không có sợ kái gì hết
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    anh đọc bài trên đi ạ
    Giờ này chắc các cầu thủ về hết rồi
    Nghe chị gH kể thích ra đường quá
    Chú Thỏ và anh Lai chắc giờ này đang
  10. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]

Chia sẻ trang này