Tường thuật LIVE không khí ăn mừng Win...Win...Win của tuyển VN tại Bờ hồ Hoàn Kiếm.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi manhtd04, 28/12/2008.

103 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 04:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5029 lượt đọc và 117 bài trả lời
  1. vinhhay

    vinhhay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Bão đêm đê......
  2. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Già rồi, để cho bọn trẻ nó đi
    Nghỉ ngơi mai còn phải đi làm
    Em mới đi đâu về hả
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    nghĩ sợ sợ nên lại thôi rồi Mèo ạ
    Ở nhà xì pam tí ti cho sự bon chen giảm bớt, rồi đi ngủ
    Hôm nay vui quá, được xem nửa trận ở trên xe ô tô Hải Âu, qua đài phát thanh, không có hình mà chỉ có tiếng
    Đã thế còn say rượu, đấm đá nhau trên xe nữa chứ, chắc do lúc đó Thái Lan ghi được 1 bàn
    Chúc mọi người ngủ ngon, trả đất cho người khác xì pam, em đi ngủ
  4. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34

    hé hé...cụ hứng quá...trưa nay đội Sài Gòn ra xem bóng đá do cụ Bicotu ********* dẫn đầu tranh thủ xuống thăm Đồ Sơn ....tưởng làm đen đội VN ai dè phút 91 vỡn thắng hé hé....
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    anh già nhỉ
    em vừa ở Hp lên, mệt quá, khò khò
  6. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Già rồi
    Bi ngủ đê
    Mút tạm biệt 2 ngón chân cái nhé
  7. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Khúc hát nầy nó rạo rực quá, bi nhiêu năm vưỡn vậy.



    Trùng trùng quân đi như sóng
    Lớp lớp đoàn quân tiến về
    Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng
    cờ ngày nào tung bay trên phố
    Trùng trùng say trong câu hát, lấp lánh lưỡi lê sáng ngời
    Chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về
    Cả cuộc đời tươi vui về đây

    Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về
    Như đài hoa đón mừng nở năm cánh đào
    chảy dòng sương sớm long lanh
    Chúng ta ươm lại hoa sắc hương say ngày xa
    Ôi phố phường Hà Nội xưa yêu dấu
    Những bông hoa ngày mai đón tương lai vào tay
    Những xuân đời mỉm cười vui hát lên
    Khi đoàn quân tiến về là đêm tan dần
    Như mùa xuân xuống cành đường nghe gió về
    Hà Nội bừng tiến quân ca

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. shamidt

    shamidt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    0
    ở nhà một mình cẩn thận đấy ... hàgn xóm đỏ ra đường cổ vũ hết cả rồi ... trộm nó vào nó ... nó .. nó ăn trộm chứ còn làm cái gì nữa ... thế mà cũng phải lần xem cho bằng được
  9. apple68

    apple68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có chú mang mâm ra gõ...vui vãi lái
  10. vinhhay

    vinhhay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Quả này mỗi cầu thủ được thưởng ít nhất 100 củ rồi, mai lại đau đầu lên kế hoạch giải ngân ...

Chia sẻ trang này