1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tường thuật phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ chứng khoán tại Quốc Hội.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khangthuoc, 15/10/2010.

391 người đang online, trong đó có 156 thành viên. 06:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2004 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. themnhieutien

    themnhieutien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    0
    vâng, xin QH phê duyệt ý kiến của bbại biểu này^:)^^:)^^:)^^:)^

    em rất muốn được quay về làm đúng chuyên ngành ạ
  2. MrKind

    MrKind Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Bộ trưởng trả lời"Đ.ịt Mạ...Thằng nào...thằng nào.....láo thế....dám cầm đèn chạy trước ô tô.... mà chưa bỏ phong bì a hử[r23)]"
  3. TranNgocSuong

    TranNgocSuong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Đem mấy bài này sang báo anh in cho, hây đế
  4. khangthuoc

    khangthuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Cử tri huyện Hosino có nói hôm trước đã đi cùng phóng viên Hà Phan đến Quán Nhật Hạ để gặp Bộ trưởng? Xin Bộ trưởng cho hỏi có thông tin đó không?
  5. MaiGiangTuyet66

    MaiGiangTuyet66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Em chết cười với các bác này, thua lỗ quá nên sinh ra .....:)):)):)). Mà các bác cẩn thận, "chửi cha không bằng pha tiếng" nhá.:)):)):))
  6. khangthuoc

    khangthuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Bộ trưởng đã "nghiên cứu" 10 năm rồi. Xin hỏi Bộ trưởng cần bao nhiêu năm để "nghiên cứu" nữa? Cử tri không thể tiếp tục chờ, vì đầu tư và Broker tuổi nghề cũng chỉ ngang với bóng đá thôi ạ.
  7. TranNgocSuong

    TranNgocSuong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Không nên so sánh khập khiển như vậy, nước ta có đặc thù hoàn cảnh riêng, phải làm theo cách của mình^:)^
  8. kim-jong-2

    kim-jong-2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thưa bộ trưởng, một số cử tri tại casino, à quên Hasino có ý kiến cho rằng TTCKVN giống sòng bạc cả hình thức lẫn nội dung, cũng bịp bợm, cũng tín dụng đen, cũng bảo kê. Hay NN chủ trương mở TTCK để tập hợp những kẻ có máu đỏ đen lại cho dễ quản lý mà lại thu được phí?
  9. choick

    choick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    19
    IQ của chúng ta cao nhưng lại đang là IQ thô, ko có giá trị nhiều nên chưa thể áp dụng. (Bộ Trưởng nghĩ trong đầu: ngu bỏ mịa cứ bày đặt ta đây giỏi đòi chơi này, chơi nọ) :)):)):))
  10. Tieuhoathuong297

    Tieuhoathuong297 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    sau khi khảo sát tình hình thực tế và tiếp xúc với cử tri Bộ trưởng có nhận xét như sau:

    1. Sau khi tiếp xúc cử tri thì nhận thấy những người tham gia bộ của tôi hiện nay toàn là người của Bộ Thương binh xã hội ???

    2. Đề nghị Bộ Thương binh xã hội cùng tham gia giải quyết vấn đề

    3. Qua tiếp xúc với cử tri tôi nhận thấy một số cử tri cũ không di họp, hỏi ra mới biết là đã bị vấp ngã trên sân thượng bị té xuống chết và một số nhầm tưởng thuốc trừ sâu là Bò húc tợp sạch cả chai. và số còn lại có lẽ do thời tiết quá nóng đã tự treo mình lên cao để hóng gió nhưng do sơ xuất gió mát quá ngủ quên nên để dây thừng trượt xuống cổ vì vậy tôi có kiến nghị như sau:

    a, Lỗi thuộc về bộ xây dựng do làm ăn không cẩn thận vô tình làm chết một số cử tri kỳ cựu của chúng tôi
    b, Bộ y tế không chăm sóc cho nhân dân được tốt để sảy ra tình trạng bệnh dịch về mắt tràn lan nhìn Thuốc trừ sâu sang Bò húc, Bộ Y tế phải có trách nhiệm.
    c, Đài khí tượng thủy văn không dự báo được tình hình thời tiết để người dân không kịp tránh nóng phải giải quyết theo cách tức thời, Đài khí tượng thủy văn phải chỉnh đốn lại.

    Do vậy với tình hinh trên các đại biểu cứ đổ dồn trách nhiệm lên bộ của tôi là không chính xác, Đề nghị các vị phải có cái nhìn thấu đáo hơn, nhìn thẳng, không được né tránh, nhìn trực diện, trách nhiệm tới đâu thì phải chịu trách nhiệm đến đó, không được đùn đẩy, làm cho có, làm một cách vô trách nhiệm. Nói thật với các Đại biểu thời gian qua tôi cũng rất là khổ, hàng ngày tôi cũng phải gặp gỡ các Doanh nghiệp niêm yết, Họ cứ nói hiện tại DN em khó khan cần tiền để triển khai dự án này dự án nọ, nghe nói dự án nào cung tiềm năng, mới đầu tôi không cho , họ nói thôi anh cố gắng giúp em rồi cứ dúi dúi vào túi tôi, nói thật là tôi không thích chút nào nên đành phải cho họ phát hành, nhưng khi họ về tôi không biết tiền là của ai, Đốt đi thì không được đành mang về đưa vợ mua nhà của hay tài sản nào chắc chắn để đảm bảo chờ cơ hội trả lại . Vì vậy mong các đại biểu hiểu thong cảm và cảm nhận được áp lực của chúng tôi đừng đòi hỏi chúng tôi nhiều quá. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức

Chia sẻ trang này