1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tường thuật vụ nổ ga khủng khiếp tại 22 Tạ Quang Bửu và lời cảnh báo

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi wavetau01, 03/11/2011.

2271 người đang online, trong đó có 908 thành viên. 17:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6564 lượt đọc và 61 bài trả lời
  1. wavetau01 Thành viên quen thuộc

    Bé gái 12 tuổi vừa đưa ra khỏi đống đổ nát (trực tiếp)

    Thứ năm 03/11/2011 12:20
    ANTĐ - Cháu Trần Ngọc Tâm đã được đội cứu hộ tìm thấy, cách đây ít phút. Chưa rõ tình trạng cụ thể của cháu sau vụ nổ.






    Sau gần 5 giờ đồng hồ tích cứu nạn, các lực lượng thuộc: Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, CAQ Hai Bà Trưng, Bộ chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng…, đã cứu được nạn nhân đầu tiên trong vụ nổ lớn gây sập nhà sáng nay, trong ngõ 22 Tạ Quang Bửu, (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

    11h50: Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy cháu Trần Ngọc Tâm (SN 1999), và đưa được cháu ra khỏi đống đổ nát. Chưa rõ tình trạng cụ thể của cháu


    10h40: Nạn nhân được lực lượng ******* bế đỡ từ đống đổ nát, quấn gọn trong chiếc chăn chiên, đưa lên xe cấp cứu. Theo thông tin từ người trực tiếp cứu hộ cháu bé thì nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát là em Trần Duy Anh (SN 2005). Nhận định ban đầu là bé Duy Anh đã tử vong.


    Công tác cứu hộ, cứu nạn nạn nhân mắc kẹt đang tích cực được triển khai.
    10h15: Đại tá Vương Xuân Đồng – Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội có mặt tại hiện trường cho biết: Lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Sở Cảnh sát PCCC đã khoan tỉa, phá vỡ một phần mảng bê tông. Cảnh sát đã chạm được vào 1 cháu bé mắc kẹt, song chưa thể đưa nạn nhân ra ngoài.
    [​IMG]
    Lực lượng cứu hộ đã chạm được vào nạn nhân mắc kẹt
    Công tác cứu hộ bằng máy móc, phương tiện xách tay tiếp tục được triển khai. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã huy động máy xúc đến phá tường bao, phía đối diện nhà, mở đường cho 2 xe cứu hộ, cứu nạn tiếp cận hiện trường.
    [​IMG]
    Máy xúc được huy động để phá tường
    Hai xe cứu nạn tiếp cận hiện trường sẽ dùng cẩu nâng tảng bê tông bị đổ sập. Có vậy lực lượng cứu hộ mới có thể tiếp cận các nạn nhân – một cảnh sát PCCC cho biết.
    [​IMG] [​IMG]
    Xe cứu nạn vẫn "bó tay" chờ ở đường Tạ Quang Bửu; Cán bộ y tế thường trực
    tại hiện trường cấp cứu nạn nhân

    9h30: Vợ chồng anh Trần Nhật Minh và chị Nguyễn Thị Ngân nạn nhân vụ nổ bình gas sau khi được điều trị đã tỉnh lại.

    [​IMG] [​IMG]
    Vợ chồng anh chị Minh- Ngân nằm điều trị tại khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh-Pôn
    Người chồng bị bỏng nhẹ hơn và tỉnh trước vợ, nhìn thấy mọi người bên cạnh, anh luôn miệng hỏi xem tình hình hai đứa trẻ ra sao. Người nhà nói hai cháu đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên anh Minh có vẻ không tin tưởng. Biết phóng viên đang có mặt ở cạnh, anh đưa tay gạt người nhà ra và hỏi phóng viên: “Tình hình con anh thế nào rồi? Em là phóng viên chắc em biết rõ thông tin”. Cũng một câu trả lời như trước đó để anh yên tâm điều trị.
    Nửa tiếng sau khi anh Minh tỉnh, chị Ngân, vợ anh cũng tỉnh lại. Chị kêu lên trong đau đớn “tôi giết con tôi rồi” sau đó lại lịm đi.
    Bác sĩ Nguyễn Thống, người điều trị trực tiếp cho hai nạn nhân cho biết: “Hai bệnh nhân được đưa đến cấp cứu lúc 6h sáng. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy, cả hai nhân bị bỏng nặng ở vùng mặt, ngực và tay. Riêng bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Ngân bị bỏng khá nặng, với mức độ thương tích 40%, còn chồng chị Ngân là anh Nguyễn Nhật Minh với thương tích nhẹ hơn, mức độ thương tích là 20%. Chúng tôi đã tiêm thuốc chống sốc cho bệnh nhân. Hiện tại chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi nghiêm ngặt, bởi các trường hợp bỏng do nén khí rất nguy hiểm, có thể tổn thương đến bộ phận hô hấp".
    Chị Lan, người nhà nạn nhân cho biết do cả hai vợ chồng đều làm công chức nhà nước nên buổi sáng vợ chồng nạn nhân không nấu ăn sáng ở nhà. Đồng thời cho biết, chị Ngân thường có thói quen tập thể dục buổi sáng, khi dậy chị Ngân phát hiện trong nhà có mùi ga rất nặng, “khả năng Ngân xuống bếp bật điện để vào kiếm tra ga khiến cho bình ga phát nổ”.

    Lực lượng ******* nỗ lực tiếp cận nạn nhân mắc kẹt
    http://www.anninhthudo.vn/Xa-hoi/Hai-vo-chong-da-tinh-con-trai-6-tuoi-tu-vong-truc-tiep/422177.antd
    Tuyệt đối không dùng Gas của các công ty nhỏ, lởm khởm, ko rõ nguồn gốc xuất xứ, cái giá phải trả quá đắt, quá chua sót.
  2. wavetau01

    wavetau01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Cho E chửi một phát *** bọt sang chiết gas đểu, bọn chó má, thương tâm quá
  3. vnbuff

    vnbuff Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Đã được thích:
    0
    DCM cái bọn buôn bán làm giả bình ga

    Bọn chúng phải bị xử bắn hết mới xứng với tội ác chúng đã, đang và sẽ gây ra..
  4. bodessm

    bodessm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bọn bán ga ******** - dùng toàn bình đểu làm hại nhân dân
  5. cophieuyeuthich

    cophieuyeuthich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 bé đều mất rồi....thương quá!
  6. 055-C-130669

    055-C-130669 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    khốn nạn thật [r23)]~X[:D]
  7. bodessm

    bodessm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    khốn nạn thật
  8. tcnn1_k19

    tcnn1_k19 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Đã được thích:
    20
    Chất lương nhà xây dựng ra sao mà nổ phát, sập cả ngôi nhà thế. Có báo đăng là không có cột bêtông~X
  9. trade123

    trade123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2011
    Đã được thích:
    0



  10. trade123

    trade123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2011
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này