Tuyên ngôn chứng khoán.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by highprofit, Aug 10, 2010.

926 người đang online, trong đó có 370 thành viên. 15:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. highprofit

    highprofit Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 20, 2010
    Likes Received:
    0
    Hỡi các chiến hữu - những nhà đầu tư, đầu cơ, lướt sóng ... trên thị trường chứng khoán,
    Tất cả chúng ta khi tham gia thị trường chứng khoán đều có quyền bình đẳng. Thị trường cho ta những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được mua, quyền được bán và quyền chốt lời - mưu cầu lợi tức.
    Những quyền lợi chính đáng đó được quy định rõ ràng bởi Hiến pháp và Luật pháp nước CHXHCN Việt Nam. Chúng ta phải học hành vất vả tốn kém, tích lũy kiến thức, lao động cực nhọc và tiết kiệm nhiều năm để có được những khoản tiền mua cổ phiếu, trái phiếu ... đó là những đồng tiền chúng ta kiếm được bằng mồ hôi xương máu. Đất nước ta còn nghèo, phát triển kinh tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước, vì vậy xã hội hóa đầu tư là một chính sách vô cùng đúng đắn và hợp lý trong giai đoạn hiện nay. Đồng tiền chúng ta đầu tư đã đóng góp vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là nền tảng của tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, phát triển đất nước. Từ đó suy rộng ra, tất cả chúng ta những nhà đầu tư, đầu cơ, lướt sóng... có quyền hưởng thụ thành quả từ quá trình sản xuất kinh doanh đó và quyền mưu cầu lợi nhuận.
    Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
    Thế mà bao năm qua, bọn quan lại, doanh nghiệp, công ty chứng khoán, tay to ... lợi dụng kinh tế thị trường, kẽ hở luật pháp, quan hệ bất chính, Nhà nước quản lý lỏng lẻo, hành pháp không nghiêm ... để hút máu chúng ta, cướp tiền của chúng ta, áp bức các nhà đầu tư, đầu cơ, lướt sóng ... chúng không muốn con ta có sữa uống, vợ ta có quần áo đẹp, ta có xe hơi để đi tránh mưa tránh nắng, gia đình ta no ấm hạnh phúc. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.
    Về thông tin, chúng tuyệt đối giữ bí mật không cho chúng ta tiếp cận.
    Chúng thi hành những phi vụ làm ăn bất chính. Chúng chỉ đạo việc lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị ... gian dối để ngăn cản việc phân tích cổ phiếu của chúng ta, không cho chúng ta vạch trần bộ mặt xấu xa của chúng.
    Chúng lập ra các dự án nhiều như lợn con. Chúng thẳng tay chi tiền vô tội vạ. Chúng nhét các khoản đầu tư của ta vào phong bì cho quan lại, cấp trên... chúng dùng tiền bo gái, nhậu nhẹt, chơi bời trác táng, chúng mang tiền về cho vợ, cho con, cho họ hàng ....
    Chúng bưng bít dư luận, thi hành nhiều quỷ kế.
    Chúng dùng bánh vẽ, dự án ma, tung tin hỏa mù... để kích thích lòng tham của các nhà đầu tư rồi cho ăn củ xả.
    Chúng thông đồng với UBCK để được in thêm cổ phiếu, huy động vốn, pha loãng lợi nhuận ... làm cho chúng ta không ngóc đầu lên được. Chúng đang bóc lột các nhà đầu tư một cách vô cùng tàn nhẫn.


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Với những quy định hiện nay chúng ta chịu rất nhiều xiềng xích, nào là T+4, nào là không được mua bán trong phiên, nào là biên độ, ... từ đó làm cho việc đầu tư, đầu cơ, lướt sóng... của chúng ta gặp rất nhiều cản trở, kết quả là vừa qua thị trường lao dốc không phanh, rất nhiều nhà đầu tư không kịp cutloss đành đứng nhìn tài khoản ngày càng lõm nặng.

    Gần đây niềm tin của các nhà đầu tư bị khủng hoảng một cách trầm trọng, có không ít nhà đầu tư đã chán nản rút vốn ra khỏi thị trường, một số nhà đầu tư khác thì đành ngậm ngùi cutloss chờ thời, những nhà đầu tư đang ôm cổ phiếu thì thấp thỏm lo âu, mong chờ vào những con sóng mới nhưng sự thật là họ ngày càng thất vọng, hy vọng của họ đang chết dần chết mòn từng ngày.

    Đã có không ít topic hô hào, phím hàng, khóc lóc... nhưng tất cả đều vô vọng.

    Vậy chúng ta đành bó tay sao? Không, không thể chịu thất bại một cách ê chề như vậy được.

    Nhưng phải làm sao thì em không tài nào nghĩ nghĩ ra được ..... đểu thế cơ chứ! :)):)):))

  2. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2008
    Likes Received:
    0
    vote
  3. luckiemnam

    luckiemnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 16, 2010
    Likes Received:
    2,656
    thế nào chú em=D>
  4. sactim

    sactim Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 1, 2010
    Likes Received:
    35
    Ngủ đê !
  5. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2008
    Likes Received:
    0
    :)) xoắn ! =)) Dù sao vẫn phải công nhận Vni đang là bát cháo loãng;))
    p/s : Vẫn chưa tìm ra cách dập lửa cụ à[:D]
  6. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2008
    Likes Received:
    0
    Tặng cụ lọ thuốc ngủ nè !
    [​IMG]
  7. luckiemnam

    luckiemnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 16, 2010
    Likes Received:
    2,656
    cháo loảng húp quanh ,chứ ko phải cháo nóng húp quanh
  8. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 9, 2010
    Likes Received:
    2,553
    Noi, đã kịh ko l2m đc gì họ, phải hanh động thế nào đây?????????????
  9. sactim

    sactim Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 1, 2010
    Likes Received:
    35
    Bác sài hết đi ! Tôi đang buồn ngủ rũ mắt ra đây ! ;))
  10. 913f

    913f Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 11, 2010
    Likes Received:
    9
    =D> =)) [r2)]

Share This Page