Ứa nước mắt, ấm ức mà không thể giãi bày !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi corebanking, 21/07/2008.

151 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 04:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4683 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. virgo79

    virgo79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác đã đi cùng VNI từ đỉnh 1170 xuống qua các mốc 900, 800, 700.....cùng các lời phát biểu hùng hồn của các lờ đờ thì thấy việc hôm nay cũng thường thôi, chẳng lạ mà cũng chẳng mới nên cũng chẳng ấm ức gì. Riêng em từ lâu đã không đọc bất jỳ lời nói nào của lờ đờ chứ đừng nói đến chuyện tin tưởng. Cứ nhìn thực tế mà chiến cùng với tham khảo đánh giá chung của các tổ chức tay lông thôi. Đã ăn ếch, chứng rồi giờ lại sang ếch ngô, cuối năm lại về chứng chắc cũng ổn. Bác cứ xem xét và luân chuyển dòng tiền của mình chứ ấm ức lờ đờ cũng chẳng giải quyết được gì đâu............
  2. TrumNoob

    TrumNoob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    "Luân chuyển dòng Tiền " uhuhuu có bán được đâu mà còn Xiền để luân với chuyển hử Cụ ?? Ngày mai mà cho e bán được cái mớ CP e mua đồ về cúng báy Thần Linh ngay !



    Được TrumNoob sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 21/07/2008
  3. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Lớn rồi, làm sao phải khóc. Cái gì mua rồi để dài hạn. Dành tiền bắt đáy mới và mua CP Cty xe đạp TN (sắp tới chắc phát đạt)
  4. hotvitlon007

    hotvitlon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhà nước, chính phủ chia sẻ với các nhà đầu tư nỏ lẻ đã quên mình vì đại hội vừ qua, mong mọi người sớm vượt qua khó khăn này để tiếp tục chặn đường dài phía trước.
  5. deep_mind28

    deep_mind28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Đã được thích:
    68
    Một ngày buồn tủi, cùng với sự hy vong từ chính phủ nhưng thất vọng.
    Bán sàn bằng mọi giá. Bắt đầu từ ngày mai nhé
  6. costela62

    costela62 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Rồi vẫn bị lừa thôi. Chảng có cái lừa nào giống cái lừa nào để mà tránh đâu.
  7. outsider53

    outsider53 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy dòng bác chủ topic sao giống em sáng nay vậy....
    9h27'' muốn chạy nhưng đã muộn....
  8. Odysse

    Odysse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác corebanking cứ như đi guốc trong bụng những người bị kẹp.
  9. virgo79

    virgo79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lần các bác kêu không tin vào CP nữa thế rồi chỉ cần kéo lên một tý, cho các bác gỡ gạc được một tý rồi lại tin. Những lần tin vào lờ đờ ở các mốc trước của VNI đã xén mất 50%, 70%, 80% vốn của các bác, thế mà mới gỡ gạc được 30, 50% của chỗ vốn còm cõi còn lại là đã nhẩy cẫng lên và quên hết nên lại bị lừa tiếp hic hic. Đây là em nói thật lòng, lần sau đừng để lòng tham làm mờ mắt, lời đường mật làm ù tai mới tỉnh táo sống sót được trong thị trường này. Lỗi lầm cũ nhưng luôn lập lại .......................
  10. deep_mind28

    deep_mind28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Đã được thích:
    68
    Số tiền thu lãi từ chứng khoán mấy ngày trước thì chảy vào đâu nhỉ?????
    những 10, 20, 30, ... 60% cơ mà nhiều phết nhỉ

Chia sẻ trang này