Ủng hộ anh Thức, một lái tàu chân chính!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SeeTrocKD, 12/08/2010.

133 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 02:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2390 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Anh Thức lái tàu Thống Nhất đã hy sinh một cánh tay để đảm bảo an toàn cho 300 hành khách.

    Mỗi ngày mỗi người trong chúng ta đốt hàng trăm triệu trên cái sàn CK khốn nạn, một phần là do mấy thằng lái khốn nạn. Hãy quyên góp vài triệu để bày tỏ lòng cám ơn với anh Thức. Gia đình anh rất khó khăn.

    http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/08/3BA1F22D/

    Góp cho quỹ bà bà, hoặc gửi thẳng về VnExpress, DanTri.
  2. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    còn lái tàu CK thì ngược lại/.... 300 anh hy sinh cho 1 anh sống sót...=))=))^:)^^:)^
  3. muikhoanda

    muikhoanda Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Đã được thích:
    0
    :))=))
  4. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    lắc mạnh thế ?
  5. DTGate

    DTGate Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Đã được thích:
    0
    một việc rất đáng làm
  6. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    hảo hớn và nghĩa hiệp như anh Thức xứng đáng được ngồi mát ăn bát vàng cả quãng đời còn lại.

    Phát động phong trào: Sổ tiết kiệm 1 Tê cho anh Thức.
  7. HungThinhck

    HungThinhck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Anh thức được đấy, lái phải ra lái
  8. BlueBleuBlau

    BlueBleuBlau Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Đã được thích:
    0
    Hành động của anh Thức là cái TÁT nảy lửa vào mặt bọn lái tàu chứng khoán
  9. annn

    annn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    0
    ok, Bac Troc.
    Nhưng nghĩ lại thì cũng đau lòng thật. Lần này HNX bật lên, em dồn tất cả vào thằng PVX, nó lên lại tầm 30 em lấy lại vốn. Xong rồi chắc giã từ nghiệp chứng luôn.

    1 ông nhà nghèo, hy sinh thân mình cứu 300 con người.
    1 thằng đại gia,lái tàu Ck, hút máu 3000 con người. có tui trong 3000 con người đó.
    Ngẫm lại, yếu và ngu toàn điện
  10. DTGate

    DTGate Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Xin theo cụ Trọc! Đọc về anh Thức ứa nước mắt, éo nói nên lời.

Chia sẻ trang này