Ước gì mình được thế này.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi highprofit, 28/09/2010.

141 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 03:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 603 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. highprofit

    highprofit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Hoặc được chết hoặc được khóc thế này!
    Anh hùng bật khóc
    Trong 37 năm mặc áo lính, ông đã tham gia cả nghìn trận đánh, từng hàng trăm lần vuốt mắt những đồng đội hy sinh nhưng chưa một lần ông rơi nước mắt. Thế mà bây giờ, đầu hai thứ tóc, ông lại òa khóc như một đứa trẻ...
    http://dantri.com.vn/c20/s20-425236/anh-hung-bat-khoc.htm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhiều khi mải mê chơi chứng khoán kiếm tiền mới thấy cuộc sống của mình bây giờ kém ý nghĩa quá.
    Đất nước hôm nay đã to đẹp hơn, đàng hoàng hơn nhưng cũng có vô vàn những việc phải hổ thẹn với những người đã hy sinh thân mình cho tổ quốc.
    Xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh cho tổ quốc.
    Xin đừng Quote bài làm nhiễu nhạc Quốc ca.

  2. highprofit

    highprofit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi . Ông Bình được trung ương điều về mới đây nên không nắm rõ sự tình. Nghe ông Nghiệp quá tha thiết trước một việc nghĩa tình như thế, đích thân ông Bí thư chỉ đạo công cuộc tìm kiếm.
  3. hunglq1278

    hunglq1278 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    0
    chứng trường cũng có người hy sinh , có người trở thành anh hùng .
  4. highprofit

    highprofit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nào ~X~X~X
  5. kaka32xd

    kaka32xd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    2.177
    Chung cảm xúc với bác
  6. hunglq1278

    hunglq1278 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nào ~X~X~X[/QUOT ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^ lạy cụ
  7. highprofit

    highprofit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Lạy cha chú kìa, lạy tui làm gì [r37)][r37)][r37)]
    Nếu cha cậu là thương binh hạng nặng, khi trái gió trở trời là đau đớn thì cậu sẽ hiểu nhé.
  8. minhtri05

    minhtri05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Bài của chủ top thật ý nghĩa. Cuộc đời này cần nhiều thứ chứ đâu phải chi dow và up. Xin một phút nghiêng mình truớc vong linh các ANH.
  9. gachoai

    gachoai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này