Up trend có hay không?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 26/01/2013.

3713 người đang online, trong đó có 311 thành viên. 19:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 152839 lượt đọc và 1027 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    AMC - Câu chuyện Rừng Mơ

    Các bác chắc đọc Tam quốc đã nát rồi và chắc hẳn chưa ai quên chuyện uống ruợu luận anh hùng cực kỳ đặc sắc giữa Tào Tháo và Lưu Bị. Trong tích này có đoạn Tào Tháo kể cho Lưu Bị chuyện Rừng Mơ. Chuyện nôm na như sau:

    "Tào Tháo cầm tay Huyền Đức đi dạo vườn nhà và tiết lộ: “Vừa rồi thấy trên cành mai đã có quả xanh, sực nhớ khi trước đi đánh Trương Tú, đi đường không có nước, tướng sĩ khát cào cuống họng. Bấy giờ ta nghĩ được một kế, cầm roi trỏ hão nói rằng: “Trước mặt có rừng mơ”. Quân sĩ nghe nói đến mơ, ai cũng ứa nước dãi, đỡ được khát nước. Nay có mơ thật, nên hái xuống mà thưởng”.


    Với tích này vô số các nhà quản lý và chỉ huy quân sự đã vận dụng trong thực tiễn là phát huy hiệu quả không ngờ.

    Ngày nay em cũng đánh giá rất cao anh Chai khi anh ấy vận dụng câu chuyện Rừng Mơ hết sức tài tình, khôn khéo.

    Hồi anh Chai lên nắm quyền và tuyên bố hạ LS, giải cứu nợ xấu bằng AMC với những tuyên bố rất có chí khí nhưng mơ hồ em cười 1 mình và nói : Anh Chai này có tài nhưng không đúng thời. Anh Chai chắc học thằng Tào đây.

    Thực ra như em có lần chém DN VN như loại gà thả vườn, nó tự biết bới rác mà tìm thức ăn. Chỉ cần đừng có bỏ thuốc độc vào cám thì nó sẽ vẫn sống. Tuy có lúc đông lúc ít, lúc béo lúc gầy nhưng miễn là thiên nhiên đừng quá tàn nhẫn nó sẽ vuợt qua.

    Trở lại thực tế tình hình nợ xấu, TT BDS đóng băng hiện nay có thể thấy khá giống tình trạng quân Tào khi đánh Trương Tú.

    Về cơ bản đội quân đó đang cạn kiệt sức lực, khát nước ( vốn ) và đang cố lê bước trên hoang mạc chưa nhìn thấy ốc đảo hay dòng sông.

    Nếu không có phương án động viên kịp thời cho họ 1 tia hy vọng họ sẽ gục ngã. N

    Ngược lại chỉ cần cho họ niềm tin như thằng cha Tào kia họ sẽ sống sót vì bản năng sinh tồn là vô cùng kỳ diệu.

    Hiểu đựơc điều này chắc anh Chai học thằng cha Tào vận dụng luôn bài Rừng Mơ trước mặt với chiêu AMC và hứa hạ dần LS.

    Nhờ chiêu này không ít DN đói khát kia tưởng như gục ngã bỗng hát lên Bài ca hy vọng. Nào hội thảo góp ý, nào đóng góp kiến nghị.... tất cả cứ như thật chỉ mình anh Chai ngồi cười khùng khục và nghĩ: Mịa nó tự cứu nó chứ tao chỉ có rừng mơ mà thôi. Anh Bình không biết có họ Nguyễn thật không nhưng trong lúc này anh có họ Hứa đấy.

    Cũng nhờ chiêu này thừa thắng xông lên các anh bạn anh Chai và cả anh chủ của anh Chai áp dụng liên tục tạo ra bước chuyển biến đáng kể về tâm lý và thực sự với tâm lý vững tâm hơn nhiều DN đã bình tĩnh suy nghĩ nhận ra tình cảnh không tuyệt vọng như họ tưởng, cửa sống vẫn còn miễn là bình tĩnh.

    TTCK cũng như nhiều bác trên F319 cũng vậy. Thực tế có những bác chỉ cách đó vài tháng hầu như đã tuyệt vọng nhưng chỉ 1 tháng cuối năm khi có thuốc Mơ rừng của anh Chai bỗng trở nên tự tin lạ thường, đánh đâu thắng đó, thế mạnh như chẻ tre.

    Tất cả điều này khách quan mà nói là có công không nhỏ của anh Chai.

    Nhưng sau rừng mơ sẽ là cái gì.... muộn rồi nên em sẽ chém tiếp ở phần sau.... phần sau này có lẽ sẽ phức tạp nhưng hấp dẫn hơn.

    Còn tiếp....
  2. reddevil99

    reddevil99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Thực tế đang diễn ra như vậy, còn phía sau Rừng mơ là gì mới là điều quan tâm nhất bạn ợ. Bức tranh không chỉ có một gam mầu.
  3. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2.678
    Chuyện rừng mơ cụ chủ kể làm em nhớ một câu chuyện chống lạm phát ở 1 quốc gia nào đấy (em k nhớ rõ, Brazil hay Argentina gì đó)

    Chuyện là quốc gia này có tỷ lệ lạm phát phi mã mà k làm sao kiểm soát dc> giữa lúc nước sôi lửa bỏng thì xuất hiện 3 anh chàng kinh tế vẽ ra 1 kế hoạch nghe cực kỳ hoang tưởng: đó là bịa ra 1 đồng tiền, gọi là A, còn tiền đang lưu hành gọi là B. Chẳng hạn hôm nay giá 1 quả trứng = 1B, ta ấn định 1 trứng = 1 A và tuyên bố sẽ k tăng giá = đồng A dù cho ngày mai giá trứng có là 1 trứng = 3B.

    Sau 1 thời gian đồng A k tăng giá thật, thế là dân hoàn toàn tin vào tiền A (kỳ diệu), vậy là nhà nước chính thức hủy tiền B và thế là lạm phát bị chặn đứng. Ô hô, nghe như chuyện trẻ con, thế mà có thật 100%
  4. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2.678
    Lại bàn về cái chuyện cứu BĐS ở ta. Kỳ diệu làm sao, dự trữ ngoại hối vịt ngan qua 1 năm tăng gấp 2, k hiểu hơn chục tỷ USD ấy ở đâu ra? K hiểu nó là đồng bào ta nôn vàng/đô ra hay tư bản bơm tiền vào. Em thì nghĩ dân ta k dễ đào vàng ở chân giường ra bán ngay thế đâu. Cộng với tin tức sôi sùng sục tây PR cho tương lai kinh tế xứ vịt, em cho là thằng tây nó đang nuôi gà lấy thịt.

    Dù rất khó nhưng với câu chuyện rừng mơ lâm li của chính phủ, cộng với âm mưu thâm độc nuôi gà thịt của tây lông, em cho rằng nó sẽ thổi giá chứng khoán và làm ấm dần BĐS để vàng chôn dưới chân giường của dân ta k thể ngủ yên. Còn nhớ đoạn 2006-2007 lúc tây lông đổ hơn 7 tỷ USD vào vịt ngan, chứng khoán ta điên cuồng lao thẳng lên giời. Điều ngạc nhiên là anh xe ôm, bà bán phở nhắm mắt múc bừa lúc đang thổi giá k chết, người chết là những người hiểu biết nhiều nhất bao gồm các tiến sĩ tây học chê ỏng eo lúc đầu (vì theo rõ ràng nó ảo quá) nhưng rồi lòng tham đã k chịu nổi nhiệt xúc hàng đúng đỉnh.

    Mọi so sánh đều khập khiễng nhưng nếu AMC được thành lập, và nó ai đó (tây lông?) bảo kê mua trái phiếu mà nó phát hành thì ta có thể yên tâm cưỡi sóng mà đếm tiền.
  5. C0M

    C0M Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    345
    Thánh cô hiển linh đúng giờ! ^:)^:))
    Năm mới phát tài các cụ nhé![r2)]
  6. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2.678
    Kính cụ năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình an vui, phát tài phát lộc [r2)]

  7. damecks96

    damecks96 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    2.606
    Các cụ bảo: 2 mụ đàn bà + con vịt= chợ
    Mấy ông thầy bảo: 2 nhà kinh tế học tranh luận= chợ
    Tóm lai năm mới, anh chuc KQ thành công với dụ án mới, gđ nội ngoại mạnh khoẻ HP
    Đói, khát, gặp dừng mơ, ăn con " tưởng bở" là có sự sống rồi!
  8. damecks96

    damecks96 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    2.606
    Vừa đọc bài của ông bạn cùng khoá, thấy bạn mình còn tâm tư trăn trở lắm:
    Một vấn đề đang thực sự đau đầu đối với Việt Nam là câu hỏi: Đâu là những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn mà Việt Nam có thể làm tốt hơn các nước khác trong nền kinh tế toàn cầu hóa hiện nay? Trung Quốc đã khẳng định được vị thế của mình về sản xuất hàng hóa giá rẻ.
    Ấn Độ đã trở thành trung tâm công nghệ tin học (IT) và các dịch vụ dựa trên nền tảng IT thứ hai sau Mỹ. Việt Nam đã thất bại trong hầu hết các chương trình trọng điểm về công nghiệp ôtô, đóng tàu biển và phát triển kinh tế biển, các tham vọng về IT cũng đã “xẹp” xuống rất nhiều so với trước đây.
    Kinh tế Việt Nam vẫn là nền kinh tế gia công với hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng thấp.
    Trong khi nhà nước tiếp tục thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và rút dần khỏi các hoạt động kinh doanh thuần túy, các nguồn tài nguyên cũng cạn kiệt dần, các nhà đầu tư tư nhân của Việt Nam sẽ là người trả lời câu hỏi đâu là những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn thực sự của Việt Nam và biến thành hiện thực. Chắc chắn đó không phải là BĐS.
    Tiễn năm Nhâm Thìn, một năm không mấy tốt đẹp đối với các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam, thiết nghĩ cái bổ ích nhất mà nó để lại là những bài học.

    http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/611015/“Tan-giac-mo-dai-gia”-duoi-goc-nhin-mot-doanh-nhan-tpp.html
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Lớp đại ca nhiều khủng long thật. Hihi em biết được 5 rồi đấy, không biết còn những ai nữa ? =D>=D>=D>
  10. damecks96

    damecks96 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    2.606
    Trước DH, ruồi muỗi bị vạ, ông bạn này bị 3 lần tạm giam .....
    DH xong,lặng lẽ đựoc về nhà...hehhe

Chia sẻ trang này