Valentines

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tholan1, 13/02/2008.

113 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 02:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3959 lượt đọc và 75 bài trả lời
  1. vananh272006

    vananh272006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế là đủ bộ khi có cu Hà góp mặt rồi đấy, nghe thấy em SS nói gì chưa?
  2. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Hình như anh vô tình nói xấu Việt Hà?.Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng,tấn tài tấn lộc,tình yêu bao la,...
  3. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Đã được thích:
    0
    THẾ GIỚI TRẺ


    Ngày Tình nhân của những kẻ độc thân

    Ngày Tình nhân của những kẻ chưa có mối tình vắt vai sẽ như thế nào nhỉ? Bạn muốn biết không? Mình sẽ kể bạn nghe...


    Ngày... đáng ghét

    Năm nào cũng vậy, xuân chưa qua thì Ngày Tình nhân đã "sà" xuống nhanh như tên bắn, khiến các bạn trẻ vô cùng... phấn khích. Nhưng, đối với những ai đang sở hữu một trái tim "bơ vơ", thì ngày này thật là đáng bị biến mất khỏi trái đất!

    Không đáng ghét sao được khi đi tới đâu cũng thấy đàn ông hớn hở đi mua hoa, mà hoa đó chẳng phải cho mình. Không đáng ghét sao được khi cô bé xinh như mộng kia bỏ ra cả buổi chiều để kiếm cho được một món quà dễ thương tặng "thằng cha nào đó" chứ không phải là ta. Cho nên, để ý coi, sẽ có vô số những kẻ cô đơn chui vào một góc, lủi thủi ngẫm nghĩ: Làm sao để kiếm được một chàng khờ dâng tặng cho mình những thanh sôcôla ngọt ngào? Ai sẽ trồng cây si trước ngõ, để ta ngúng nguẩy trên ban công cười thầm thích chí? Mình sẽ đi đâu? Sẽ đi với ai? Trong khi đó, thời gian đâu có đợi có chờ! Nhoắng một cái, hôm nay đã là Valentine''s day!

    M.N - cô gái mới trở về tình trạng độc thân trước Tết không lâu phát ghen khi nghe Q.T, SV trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM tuyên bố rằng, chàng sẽ xuất hiện bất thình lình trước nhà nàng trong Ngày Tình nhân rồi để cho nàng... cắn một nhát! Cái cắn đó sẽ chất chứa bao nhiêu tình, bao nhiêu yêu thương sau... 10 ngày xa cách. Nó ngọt hơn sôcôla và thơm hơn hoa hồng! Ghen tị mà không biết làm thế nào, M.N quyết định tối nay sẽ... thuê phim ma về xem. Trong lúc xem phim ma thế nào nàng cũng lại buồn bã hồi ức lại những tháng ngày trong rạp với "tình yêu cũ" bên những thước phim kinh dị rợn tóc gáy. Nàng cũng sẽ tự mua hoa hồng về cắm, tự mua sôcôla nhấm nháp với cách lý giải đầy... bất cần: "Sao phải trông chờ ai mua cho chứ? Mình cũng có tiền mà, hừm".

    Ấp ủ cho mùa Valentine sau

    "Híc, hồi chưa có người iu, thấy người ta tung tăng mình buồn muốn chết" - H.A nhớ lại cảm giác của Valentine năm ngoái. Còn L.V - SV trường ĐH Hoa Sen thì lạnh lùng: "Valentine à, nó không liên quan gì đến em!". Nhưng rõ ràng, trong giọng điệu lạnh lùng đó có chút gì... hờn tủi, lại có chút gì như là trút giận dỗi vào các chàng trai. Xinh xắn, dễ thương là thế mà Valentine này nàng vẫn lẻ bóng, quả là đáng tiếc cho các chàng trai có mắt mà... không nhìn, có đi mà không đến. L.V kể năm ngoái mấy cô gái độc thân đã rủ nhau đi buôn hoa phục vụ cho những người có đôi có cặp. "Nhìn người ta cũng chỉ dễ thương cỡ mình, vậy mà được các chàng trai tôn sùng dâng tặng bao nhiêu hoa và quà, thấy bất công thiệt! Thực ra, xe không kính không phải là không... có kính, chỉ tại mình chưa tìm được người đàn ông đích thực cho mình thôi!".


    Ảnh: M.Q



    Và thế là trong Ngày Tình nhân, những cô gái độc thân thường lập thành một nhóm đi uống cà phê, xem phim. Hoặc là chả hội hè gì hết, ai về nhà nấy, không nghĩ ngợi gì cả (vì không có khái niệm Ngày Tình nhân). Hoặc cũng có nghĩ một lúc rằng "ơ tại sao mình lại cô đơn thế nhỉ?" rồi ngủ quên béng mất lúc nào không hay. Ai đa cảm hơn thì nằm mơ mộng về một người yêu lý tưởng, hắn ta đang thinh thích mình đấy thôi, vài bữa nữa nếu hắn ta dũng cảm tỏ tình thì "va lung tung" năm sau sẽ có người dung dăng dung dẻ rồi! Còn cánh đàn ông độc thân thì cũng lập thành hội mà đi nhậu hoặc hát hò. Mặc dù trong lòng rất cô đơn, nhưng nỗi cô đơn của cánh đàn ông trong Ngày Tình nhân này thật là bí mật, chẳng mấy ai hay biết.

    "Chúng tớ ấy à? Đêm nay lại... online và online, không có người iu thì có bạn bè trên blog, đi comment (viết bình luận trên blog) lung tung cho bạn bè cũng vui chớ". Đó là thú tiêu khiển không thể thiếu trong đêm Valentine của các blogger cô đơn. Và mai lại là một ngày mới, quyết tâm để những ngày độc thân đầy kiêu hãnh sẽ chấm dứt vào Valentine năm sau!
  4. vananh272006

    vananh272006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Đã được thích:
    0
    chị Vananh kẹp NBC nên vào đổ tội cho em à ... em không biết gì đâu nhé ... úp chen rõ thế còn gì .. nhưng NBC chắc mấy ông trời con trên box này sắp xả ra rồi

    [/quote]

    Bây giờ ai không kẹp mới là lạ nhé, nhưng kinh nghiệm cho thấy chú cứ về spam là....hy vọng năm mới mọi việc sẽ khác.
  5. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    ôi má ơi, 2 con ng yêu cũ có chồng rồi tối còn kêu chồng đi công tác muốn gặp em để ôn lại "hai mùa valentine" ??? phụ nữ thời nay thật..........xxx
    Cái số em đúng là mãi mãi chỉ là người khách bất hạnh ngang qua cuộc đời các em ấy
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    Năm mới anh khuyên đ/c vietha nên Thành thật với ******** ... à quên ... tình yêu .

    Masturbate nhiều quá lại mỏi tay ( phải đánh bàn phím nhiều mà ) ... tốt nhất là thành thực ... anh xin công bố là từ trước đến giờ anh chưa dụ được cô nào xxx cả .. chán quá. Không hiểu năm nay có được miếng nào không. Năm nào nhìn dân tình cũng cứ Va ... xong Lên .. xong Tin mà thèm quá !
  7. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Anh đang muốn được đào hoa như chú đấy.Ngày trước chú là đào hoa mà chú là chủ.ngày nay chú là đào hoa đã có chủ nhưng chủ hoa không phải là chú
  8. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    bác đúng là xúc phạm "nghệ sĩ" quá.
    xxx là một nghệ thuật, nên e hiển nhiên là một nghệ sĩ, bác tưởng ở đời mà kiếm đc 1 đối tác..........mạnh mẽ, thuần thục và tin cậy nhiều à? khó lắm đấy
  9. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    @ Lối cũ + Vietha: Vừa call đến hơn 150 nhà nghỉ ở thị xã Hà Nội thấy phòng ốc vẫn còn thừa rất nhiều, khả năng tối nay kô cháy phòng nghỉ như mọi năm do nạn kẹp xxx gây ra

    Trong trường hợp cháy phòng mọi người có thể liên hệ số máy nóng để được hỗ trợ: 09xx.30.30.30
  10. vananh272006

    vananh272006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chú Hùng cũng bị kẹp nên không đi nhà nghỉ được, chú lại dìm giá thuê phòng thế.

Chia sẻ trang này