1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

VĂN TẾ CÁC TỬ SỸ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN !!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by phuongmai04, May 25, 2006.

793 người đang online, trong đó có 317 thành viên. 18:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. trhung

    trhung Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 6, 2006
    Likes Received:
    0
    Hay quá !!! Mong sao mình đừng được tế như thế này . vote cho bác 5*
  2. haihaigio

    haihaigio Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 25, 2006
    Likes Received:
    1
    =====================================
    bác soạn văn tế thị trường OTC là vừa vì sàn sụt mấy bác chuẩn bị lên sàn làm gì như cii ý.à quên bác nên nhập vào đội kèn đắm ma đi kiếm bộn tiền đó.
  3. LondonPower

    LondonPower Thành viên mới

    Joined:
    Aug 16, 2005
    Likes Received:
    0
    Đúng vậy, có lẽ bài này cũng dùng cho OTC đc.

    OTC thường đi sau thị trường niêm yết, để hiểu ra vấn đề.

    Ai có cổ phiếu OTC mà chỉ muốn cầm ngắn hạn thì giải quyết nhanh đi nhé, kẻo khi mọi người nhận ra xu thế xuống và lan sang OTC thì chạy không kịp đâu.
  4. gau_truc_vi_dai

    gau_truc_vi_dai Thành viên mới

    Joined:
    May 9, 2006
    Likes Received:
    1
    Thật hay, Cụ đồ Chiểu mà có sống lại nghe cũng phải kính nể, Vote cho Pác bao nhiêu cho đủ bây giờ.
  5. zbadboy

    zbadboy Thành viên mới

    Joined:
    May 22, 2006
    Likes Received:
    0
    Qúa hay, nhưng bài gốc của nó là văn tế Ri-vi-e chứ đâu có phải bài văn tế của cụ đồ Chiểu? Tôi vote cho cả phuongmai04 lẫn topic
  6. daicathin

    daicathin Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 25, 2006
    Likes Received:
    0
    Hay quá, mấy chú học đòi lên sàn lúc trước bây giờ đọc bài này xong chắc hết muốn sống nữa, thương thay...
  7. WB

    WB Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 21, 2006
    Likes Received:
    0
    thị trường sụp đổ bao giờ vậy ta ????
    bao nhiêu người vì chơi chứng khoán mà tiền đè chết người rồi ????
    có ai lỗ vì chơi chứng khoán ới bà con 1 câu để học hỏi kinh nghiệm với
  8. NASCO

    NASCO Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 23, 2006
    Likes Received:
    0
    Hoan hô bác phuongmai04. Em muốn vote cho bác 100 sao quá đi mất
  9. phuongmai04

    phuongmai04 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 24, 2006
    Likes Received:
    0
    Tôi viết bài văn tế này, thực ra mong muốn không phải TẾ ai cả, chỉ muốn mọi người tỉnh táo chung tay xây dựng Thị trường chứng khoán lành mạnh và phát triển thôi.
    Cám ơn tất cả những bạn đã dành cho tôi những lời khen và động viên, nhưng nhìn thị trường đi xuống thời gian vừa qua, buồn lắm thay!
  10. kimmydang

    kimmydang Thành viên mới

    Joined:
    Jun 7, 2006
    Likes Received:
    0
    thị trường thế đã rõ, CK ta tăng vù rồi giảm pịch...đau đầu nhưng "biến thị trường chứng khoán trong sạch" (hơi bị khó đó nghen!
    "sự trong sạch trong CK" << điều này nên mở 1 đề tài mới để bàn luận thêm về nó.. còn mình sau khi hỏi ý kiến thầy giáo mình nhận ra rằng : " trong kinh doanh ko nhat thiet la su minh bach , trong sang, điều cần là tìm kẽ hở, dự đoán, thời cơ...doanh thu đó là mục đích chạy đến......cuối cùng là tạo cho xã hội biết mình không là tư bản.... mình là nhà kinh doanh thành công và luôn hướng cho từ thiện" (không tin thì thử nghiệm tính m vào công ty may Nhà Bè, VietNamfood ....xem)
    Khinh tởm! đã kinh doanh là ko thể mềm yếu và tình cảm được! hu hu đời là thế đó! oa oa bao giờ có CNXH thực sự hã bạn???
    Ah, bài tế hay quá, hic.... chắc tác giả phuong mai04 lắm kinh nghiệm thương trường lắm nên có cảm xúc đén độ "xuất khẩu thành văn " luôn hic! trời ui muốn khóc quá hà

Share This Page