Vần thơ mang nỗi tâm tư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 20/11/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5302 người đang online, trong đó có 545 thành viên. 20:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 172550 lượt đọc và 4194 bài trả lời
  1. h5n1_nb

    h5n1_nb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Đã được thích:
    3.698
    thôi uống :drm cho nó đỡ
  2. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
  3. Vika2909

    Vika2909 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2015
    Đã được thích:
    1.136
    Ôi Ghê Chưa Ông Gà Chọi (OGC)
    Chỉ hớp một phát đi toi đống sàn,
    Khiến lũ chim lợn bàng hoàng,
    Giờ thì đeo bám xếp hàng chờ mua!
    =D>
  4. thuykieu81

    thuykieu81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    13.524
  5. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Một liều ba bảy cũng liều
    Thành, bại gởi hết phiên chiều hôm nay
    Chiều nay ai cùng ta say ?
    Tâm tình tri kỷ lai rai giải sầu :D
    :drm3:drm3:drm3
  6. h5n1_nb

    h5n1_nb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Đã được thích:
    3.698
    Sáng nay Vờ Ni nó xanh
    Làm em chen lấn để tranh lên tầu
    Ngờ đầu nó lại quay đầu
    Làm cho em lại ôm sầu ngẩn ngơ :D
  7. Vika2909

    Vika2909 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2015
    Đã được thích:
    1.136
    Rượu đây em biếu một bầu,
    Dù chứng xanh, đỏ buồn rầu làm chi.
    Bây giờ ta cứ nhâm nhi,
    Còn lại vài cốc em thì kính anh.

    Ốc bươu nhồi với tiêu xanh,
    Để lên bếp nướng nhớ canh than hồng.
    Ùng ục sôi, thế là xong,
    Khói bay nghi ngút xoay vòng mấy lon?

    Mực sữa nước mắm chiên giòn,
    Kiếm đâu ra được món ngon thế này :)
    Bạn ơi đến nhậu vài chai,
    Thư giãn chút xíu chớ cày hoài sao?

    Đây rồi nấm nấu với hàu,
    Thử đi mới biết món nào cũng ngon
    Ít nhất khui phải chục lon,
    Vậy mà thố lẩu vẫn còn khói bay.
  8. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    :drm:drm1:drm2:drm1:drm4:drm1:drm3:drm1
  9. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    Hôm nay em bị choáng đầu
    Chờ anh để mượn chai dầu gió xanh
    Trời đang đỏ lửa tung hoành
    Ước gì có một ao xanh bên nhà
    Cùng người tri kỷ nơi xa
    Nhâm nhi giọt đắng anh pha để nhìn
    Một mình ngắm cũng rất tình
    Tình trong đồng chí, tình trong mong chờ

    [​IMG]
  10. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Cớ sao em bị choáng đầu ?
    Anh đây có sẳn xoa dầu cho em
    Ước gì anh hoá cánh chim
    Bay về phương ấy để tìm được em
    Dáng người con gái bên rèm
    Bao ngày tâm sự anh thêm nỗi buồn
    Đêm dài ước vọng trào tuôn
    Bóng hình ai đó anh luôn tôn thờ
    Em ơi chớ có ơ thờ
    Tình anh muôn thuở vẫn chờ đợi nhau
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này