Vần thơ mang nỗi tâm tư

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vannghe, Nov 20, 2015.

Thread Status:
Not open for further replies.
1248 người đang online, trong đó có 499 thành viên. 18:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 29, 2014
    Likes Received:
    70,019
    Chào Cô Cô A Qua RiusW
    Rất hiếm khi thấy Cô Cô mần thơ
    Hôm nay bắt gặp tình cờ
    Ngọn gió lành nào đưa Cô đến vườn thơ
    Ôi! Tôi đang tỉnh hay đang mơ

    Chỉ là đùa chút cho vui
    Cô Cô đừng để bụng tui làm gì
    Có rảnh thì ghé vô đây
    Vài câu thơ đối vui vầy sớm trưa :D
    Last edited: Nov 22, 2015
  2. ArseneLupin62

    ArseneLupin62 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 20, 2015
    Likes Received:
    9,442
    nice sunday ngõ mình

    anh vừa qua Hồ Tây em ạ
    Hồ Tây một buổi tối xám trời
    chả biết chớm hè hay đầu đông nữa
    mà anh thấy mình như dở hơi

    anh thấy hai đứa hôn nhau em ạ
    chúng hôn nhau,thành phố bỗng muôn mầu
    xong chúng kéo nhau qua bên đường ấy
    qua làm gì anh biết đ.éo đâu

    anh bỗng nhớ chúng mình thuở trước
    thuở chúng mình kéo nhau ra giữa sông
    ra giữa sông chúng mình đạp vịt
    em hỏi vịt rồi mình có đạp nữa không ?

    =)) =))

    AL62,2009.
    bongcomay, chilee, Planto and 8 others like this.
  3. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 3, 2014
    Likes Received:
    27,981
    Trong nhà có @AquariusW
    Là không bao giờ khát
    Cô cô là nước mát
    Cung cấp cho mọi người
    Nên ai cũng vui tươi
    Yên tâm mà leo núi
    Cứ mỗi ngày hai buổi
    Chinh phục đỉnh vờ ni
    Toàn cổ cánh xanh rì
    Màu hoa sim tím lịm >:D<@};-

  4. pthung64

    pthung64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 8, 2008
    Likes Received:
    5,270
    Ngày mai tuần mới rộn ràng
    Anh em cô bác diễn đàn chắc vui
    Bao nhiêu vớ vẩn điều xui
    Bán buôn thua lỗ đẩy lui ra rìa
  5. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 29, 2014
    Likes Received:
    70,019


    Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm xa
    Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã
    Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu
    Ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu

    Sao Tình Yêu còn vương trong mắt em
    Cho ta nhớ một thời trai trẻ
    Sao mùa Thu còn vương trong mắt em
    Cho ta tiếc một thời xa đến thế...
    Dẫu một mai tình xa trong đắng cay
    Sẽ còn mãi những phút giây này
    Bài Thánh ca cho Ta, cho Em
    Và ngọn nến mong manh trong đêm.
    Last edited: Nov 22, 2015
    pthung64, bongcomay, chilee and 8 others like this.
  6. thamlam19x

    thamlam19x Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 28, 2010
    Likes Received:
    2,214
    @dungtri gieo thơ cái vần ôn
    @thuytrang chọc ghẹo pic thêm ồn
    Cả̀ hai đều bị mod khóa nick
    Không còn gieo tiếp cái chữ ôn.
    KhongMing đã loan bài này
  7. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 24, 2015
    Likes Received:
    13,454
    Bụng làm dạ chịu

    Việc chi rồi cũng “ né “ cho qua
    Nhứt vợ… đương nhiên phải nhịn mà
    Dẫu cứ “ thơ “ ngâm sờn tóc gáy
    Hay thường “ nhạc “ tấu nổi gai da .
    Thời trang lỡ chọn từ khi trẻ
    Cổ vật đành mang đến lúc già
    Đã thế thì sao còn oán trách ?
    Bụng làm dạ chịu chớ kêu la .
  8. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 3, 2014
    Likes Received:
    27,981
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, Nov 22, 2015, Bài cũ: Nov 22, 2015 ---
    [​IMG]
  9. AquariusW

    AquariusW Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 9, 2014
    Likes Received:
    14,518
    Tại em khi làm thơ
    Thấy mình rất bất lực
    Cứ như người câm điếc
    Miệng ú ớ chả ra lời :)
    Chán nhắm ạ :)
  10. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 29, 2014
    Likes Received:
    70,019
    Không sao đâu Cô Cô, cứ vào đây cho vui cũng được mà.
    Tôi gợi ý thế này : Nếu không thích làm thơ thì Cô Cô viết văn xuôi đi, hay kể chuyện vui cũng được :D
    chilee, ArseneLupin62, Planto and 5 others like this.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page